Côi viết của phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Quý Châu, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-02-2015] Học viên Pháp Luân Công, cô Dương Lan Trân, bị giam giữ tại bệnh viện tâm thần Đồng Nhân Tây Nam từ tháng 05 năm 2014. Các quan chức địa phương chỉ cho phép những người thân thiết trong gia đình cô đến thăm cô.

Cô Dương, khoảng 40 tuổi, làm việc tại Cục cung cấp điện lực thành phố Đồng Nhân. Chồng cũ của cô, ông Dư Binh, làm việc tại Sở công an thành phố Đồng Nhân với chức vụ trưởng phòng. Một phần công việc của ông là theo dõi các học viên Pháp Luân Công. Vào tháng 03 năm 2013, ông Dư đã đệ đơn ly hôn, với lý do vợ mình là một học viên Pháp Luân Công. Toà án quận Bích Giang thuộc thành phố Đồng Nhân đã cấp giấy li dị vào tháng 04 năm 2013.

Ông Dư đã yêu cầu cô Dương rời khỏi nhà của họ. Ông ấy muốn giữ ngôi nhà nhưng chỉ trả vợ mình một khoản tiền nhỏ để bồi thường. Cô Dương không muốn rời bỏ con gái của mình, đứa bé vẫn đang học tiểu học, vì vậy cô đã không chuyển ra ngoài.

Ông Dư đã dẫn một nhóm cảnh sát tới bắt cô Dương tại nhà của họ vào ngày 14 tháng 10 năm 2013 và họ đã đưa cô đến Trại tạm giam Tạ Kiều thành phố Đồng Nhân. Cô Dương bị chuyển đến Trung tâm tẩy não Lạn Nê Câu thành phố Quý Dương một vài ngày sau đó. Cô đã bị giam cầm ở trung tâm tẩy não khoảng hơn một tháng, trong thời gian đó cô bị tra tấn rất thậm tệ đến nỗi khuôn mặt của cô đã biến dạng và hai tay thì sưng lên. Có vẻ như cô bị tiêm các thuốc gây hại não.

Những người trong gia đình cô sau đó khẳng định rằng cô bị rối loạn tâm thần và cố gắng gửi cô đến một bệnh viện tâm thần, nhưng bệnh viện không chấp nhận cô.

7963f70a2424fac9c95dbf5d071f1c28.jpg

Khuôn mặt bầm tím của cô Dương do bị đánh đập

d71f1c84ef79cf021a6960de3c9e14f0.jpg

Côn tay bị sưng của cô Dương do bị đánh đập

Cô Dương sau đó đã quay lại làm việc, nhưng cô không được tự do và bị buộc phải sống ở nhà của chị gái mình. Chị gái Dương Quần Trân, anh trai Dương Thông Lục của cô và anh rể là Hướng Trọng Dân đã được Phòng 610 chỉ đạo theo dõi cô và không cho phép cô liên lạc với các học viên Pháp Luân Công khác cũng như đọc các sách Đại Pháp hoặc luyện công. Họ cũng đánh đập và chửi mắng cô Dương.

Cảnh sát và anh trai cùng chị gái của cô Dương đã đưa cô tới Bệnh viện tâm thần Đồng Nhân Tây Nam vào tháng 05 năm 2014. Cô Dương đã bị giam giữ ở đó kể từ khi ấy.

a98e70793a7da7d4f7086715525bc7d4.jpg

557fb10a034f419bec9752e0b2e886e9.jpg

Bệnh viện tâm thần Đồng Nhân Tây Nam

Trung tâm tẩy não Lạn Nê Câu

Trung tâm tẩy não Lạn Nê Câu là một nhà tù phi pháp được kiểm soát bởi Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố Quý Dương. Nó được thành lập để bức hại tinh thần và thể chất của các học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Quý Châu.

Các phương pháp khác nhau được sử dụng để “chuyển hóa” các học viên gồm: tra tấn dã man, tiêm thuốc mê với các chất độc gây hại não, đe dọa cưỡng hiếp các học viên nữ, buộc họ xem video và đọc các sách phỉ báng Pháp Luân Công và buộc họ phải viết các bản cam kết từ bỏ Pháp Luân Công.

Ngoài ra, các lính canh nam được phân công để sống cùng các học viên nữ trẻ trong cùng một phòng, để giám sát họ. Khi sự sống của các học viên đang gặp nguy hiểm lớn, họ gửi các học viên đến các khu tạm giam nằm trên tầng năm của Bệnh viện cảnh sát Thái Từ Kiều thuộc thành phố Quý Dương để điều trị y tế và sau đó đưa các học viên quay lại trung tâm tẩy não.

Những học viên kiên định vào Pháp Luân Công và từ chối bị “chuyển hóa” được gửi đến các trại lao động cưỡng bức hoặc tra tấn đến khi họ bị tàn phế, tổn thương tinh thần, hoặc chết.

Các bên liên quan trong việc bức hại cô Dương:

Hướng Trọng Dân, anh rể cô Dương: +86-18+86-13308569688785688257

Dư Binh, chồng cũ của cô Dương, cục trưởng Cục an ninh quốc gia thành phố Đồng Nhân: +86-13379648992

Dư Tam Mao, cha của Dư Binh: : +86-18985853282

Trần Tố Trân, mẹ của Dư Binh: +86-13308569688

Long Khải Trân, nhân viên của Đội an ninh nội địa quận Bích Giang: +86-13985338270

Hoa Dũng, đội trưởng Đội an ninh nội địa quận Bích Giang:+86-13985338270


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/2/16/304698.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2015/3/6/149213.html

Đăng ngày 29-03-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share