Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-01-2015] Được hộ tống bởi vài xe cảnh sát với còi báo động rú ầm ĩ, một xe chuyên dụng của tòa án đã đỗ tại cửa sau Tòa án khu Tiêm Sơn vào buổi sáng ngày 21 tháng 01 năm 2015. Vài cảnh sát đã nhấc một phụ nữ khoảng 50 tuổi từ sàn phía sau xe và đưa bà vào bên trong. Bà bị còng tay với hai mắt nhắm nghiền và trông rất yếu ớt.

Người phụ nữ đó là bà Tôn Thục Kiệt (孙淑杰), đã bị xét xử tại Tòa án khu Tiêm Sơn thuộc tỉnh Hắc Long Giang sau khi bị bắt vào ngày 04 tháng 06 năm 2014 vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà ấy đã bị giam tại trại tạm giam Song Áp Sơn, nơi mà sức khỏe của bà bị xấu đi đáng kể do bị ngược đãi. Tuy nhiên, các nhà chức trách, Ủy Ban Chính trị và Pháp luật địa phương cùng phòng 610 vẫn xét xử bà.

fcf50f56af7f5d11de18d6869ed7ca3a.jpg

Ảnh: Vài xe cảnh sát liên quan đến vụ xét xử bà Tôn Thục Kiệt

Chỉ hai thành viên gia đình được phép vào trong phòng xử án. Gia đình bà Tôn và bạn bè đã đợi bên ngoài tòa án trong buổi sáng sớm mặc dù nhiệt độ dưới -10ºC.

Bà Tôn phát biểu trong lượt biện hộ của mình

Ngoài hai thành viên gia đình của bà Tôn, tất cả những người có mặt tại phiên tòa đều đã ở đó vì họ đã được sắp xếp để tham dự, bao gồm Cao Chí Tân, phó chánh án tòa án, hai công tố viên, bốn nhân viên Phòng 610, cảnh sát và các nhân viên tòa án khác.

Bà Tôn đã bị nôn nhiều lần trong phiên tòa. Bà đã quá yếu và không thể ngồi vững nếu như không có sự giúp đỡ của các nhân viên tòa án. Đầu của bà liên tục lắc. Mặc dù lưỡi bị cứng lại và không thể nói nhanh nhưng bà vẫn tự biện hộ cho mình: “Tu luyện Pháp Luân Công là quyền hợp pháp của tôi. Các ông đã bị tẩy não do đó mới bức hại các học viên Pháp Luân Công.”

Bà tiếp tục: “Tôi đã giữ im lặng trong suốt cuộc thẩm vấn. Các cảnh sát viên đã ngụy tạo băng ghi âm.” Luật sư cũng đã lên tiếng thay cho thân chủ của mình. Mặc dù thẩm phán hiếm khi ngắt lời luật sư nhưng công tố viên vẫn yêu cầu bà Tôn phải bị kết án từ ba đến bảy năm tù.

Khu vực bên ngoài tòa án đỗ đầy xe cảnh sát. Một người đàn ông đã ghi hình người thân và bạn bè của bà Tôn. Phòng xử án đóng chặt cửa, mặc dù cổng trước có nhiều người đang đợi làm việc vây quanh.

0ff211e692782b1739a0f749dc247c00.jpg

Ảnh: Thẩm phán Cao Chí Tân với chiếc cà vạt đỏ

1fb1b5044194cb85d075d6b7283b81c4.jpg

Ảnh: Ghi hình riêng người thân và bạn bè bà Tôn Thục Kiệt

Sau phiên tòa, bà Tôn đã quỵ ngã. Bốn cảnh sát đã khiêng bà tới xe chuyên dụng của tòa án và đưa bà trở lại trại tạm giam.

58c2396df76cd43cd2d3234a0f2342dc.jpge7310351c3b73f74f460fd540afa631f.jpg

Ảnh: Bà Tôn Thục Kiệt bị đưa tới xe chuyên dụng sau phiên tòa

Bị bức hại suốt 15 năm

Bà Tôn, giám đốc Khu Bảo vệ rừng thuộc Tập đoàn Than Khoáng sản Song Áp Sơn, đã bị bắt bốn lần và kết án lao động cưỡng bức ba lần từ khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công diễn ra vào tháng 07 năm 1999. Bà đã bị đưa vào phòng cấp cứu chín lần. Hơn nữa, cuộc đàn áp đang diễn ra để lại hậu quả là gia đình bà đã bị tan vỡ.

Những bên liên quan đến việc bức hại:

Triệu Cảnh Đào (赵景涛), Trưởng Phòng 610 Song Áp Sơn: +86-18904690069 (Di động), +86-13945797979 (Di động), +86-469-4286610 (Cơ quan)

Vương Hiểu Đông (王晓东), Phó Phòng 610 Song Áp Sơn: +86-13555150577 (Di động), +86-469-4283610 (Cơ quan)

Triệu Trung Siêu (赵中超), Giám đốc sở cảnh sát Song Áp Sơn: +86-18545256789 (Di động), +86-18645158889 (Di động)

Địch Thận Lợi (翟慎利), Giám đốc sở cảnh sát quận Tiêm Sơn: +86-13904685999 (Di động)

Trương Thụ Lập (张树立), Viện trưởng Viện kiểm sát quận Tiêm Sơn: +86-13664699557 (Di động)

Vương Chiêm Lâm (王占林), chánh án tòa án quận Tiêm Sơn: +86-13339333007 (Di động)

Cao Chí Tân (高志新), phó chánh án tòa án quận Tiêm Sơn: +86-15604690678 (Di động), +86-13019044496 (Di động), +86-886-4284239 (Office)

Hàn Hiểu Quân (韩晓军), Trưởng Đồn cảnh sát Vĩnh Hồng: +86-13946669216 (Di động)

(Xin truy cập tới bài viết gốc tiếng Trung để biết thêm các cảnh sát và người liên quan đến cuộc bức hại)

Các bài viết liên quan:

Bà Tôn Thục Kiệt vẫn bị giam giữ, gia đình tìm kiếm sự giúp đỡ của luật sư

Bà Tôn Thục Kiệt bị bức hại đến suy sụp tinh thần nhưng các quan chức vẫn nhất quyết kết án tù (Ảnh)

Suýt mất mạng, bà Tôn Thục Kiệt lại bị giam giữ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/1/29/303776.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/2/5/148239.html

Đăng ngày 29-03-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share