Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-01-2015] Bà Dương Thế Vân, hiện là cư dân sống tại Vân Nam, bị công an địa phương tại Quý Châu dùng thủ đoạn lừa gạt để lấy máu đi xét nghiệm vào năm 2014 khi bà về quê ở tỉnh Quý Châu. Dưới đây là lời kể của bà.

Nhắm đến các học viên Pháp Luân Đại Pháp

Tôi là một giáo viên về hưu 68 tuổi của trường tiểu học Hách Chương, tỉnh Quý Châu. Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi từng bị các bệnh như hen suyễn, thoát vị đĩa đệm, sỏi thận, loét dạ dày, bệnh mắt cườm (đục thủy tinh thể) và nhiều bệnh khác. Tuy nhiên, sức khỏe của tôi đã được cải thiện và trở nên tốt hơn sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998.

Tháng 07 năm 2014, tôi quay lại quê nhà tại Tất Tiết để dựng bia mộ cho cha. Vào ngày thứ hai sau khi tôi đến Tất Tiết, tôi nhận được điện thoại hỏi về nơi ở của tôi. Tôi đã nghĩ rằng đó có thể do một đồng nghiệp cũ của tôi gọi. Tuy nhiên, sau đó tôi nhận ra đó là cuộc gọi từ Đồn công an Mụ Cô.

Ngày hôm sau tôi đi ra ngoài để làm một số việc, đồn trưởng Lý Dũng đã đi cùng bốn công an khác đến nhà người họ hàng của tôi. Họ ra lệnh cho người nhà đi tìm tôi. Tuy nhiên, lúc đó tôi đã tắt điện thoại nên tôi không biết chuyện họ gọi.

Sau khi trở về nhà người thân, họ nói với tôi rằng công an muốn lấy mẫu máu của tôi. Công an nói rằng họ muốn xác nhận danh tính của tôi ở chỗ làm cũ, và nếu tôi không hợp tác; trường học của tôi sẽ ngừng trả lương hưu cho tôi.

Tôi đã gọi điện cho trưởng phòng tài vụ của trường là Đoạn Thế Hải, anh ta cũng đã xác nhận việc này. Vào chiều hôm đó, công an Hùng Quốc Vọng và Triệu Mai ở Đồn công an Mụ Cô đã đến gặp tôi. Họ tuyên bố “công an làm như vậy vì lo cho người dân.” Tôi cảm thấy tin vào lời của Triệu Mai, vì trước đây anh ta là sinh viên của tôi. Vì vậy tôi đã để họ lấy mẫu máu của mình, đồng thời ký vào một số biên bản.

Sau đó tôi phát hiện ra đó là công an muốn lấy mẫu máu của tôi và đã yêu cầu trường cũ của tôi hợp tác với họ.

Đồn công an có lưu danh sách các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở địa phương. Họ đã ra lệnh cho toàn bộ học viên phải ký vào nhiều biên bản và có mẫu máu của họ.

Tôi đã bị lừa bởi tôi tin tưởng sinh viên cũ của mình và cũng bởi lòng tốt của tôi. Hành vi hiểm độc của họ đáng bị lên án.

Những cá nhân tham gia bức hại bà Dương:

Lý Dũng, Trưởng Đồn công an Mụ Cô: +86-857-3352020

Hùng Quốc Vọng, công an ở Đồn công an Mụ Cô: +86-588-5519865

Đoạn Thế Hải, Trưởng phòng tài vụ trường học: +86-857-3354121


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/1/15/303177.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/1/30/148161.html

Đăng ngày 25-03-2015; Bản dịch sẽ được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share