Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-01-2015] Trong suốt 15 năm qua, Chính quyền Cộng sản Trung Quốc vẫn không ngừng đàn áp Pháp Luân Công. Các cảnh sát thường xuyên từ chối không cho phép gia đình của các học viên tham dự các phiên xét xử của họ. Vụ xét xử tám học viên mới gần đây tại tỉnh Sơn Đông cũng là một trường hợp như vậy.

Anh Đỗ Trạch Châu, cô Vương Hồng Phượng, cô Tôn Ngọc Chi, cô Diêu Truyền Phân, cô Diêu Truyền Dung và cô Tôn Mạt Khanh đã bị Tòa án khu Trường Thanh xét xử phi pháp vào ngày 13 tháng 01 năm 2015.

2b689c43d20778b823fd7bbbddd2c95c.jpg

Tòa án khu Trường Thanh, Tế Nam, tỉnh Sơn Đông

61ce8e584b976b36a4bcef19bc14c4cf.jpg

Anh Đỗ Trạch Châu từ Tế Nam

f3bd6cd4d187078636cdd049e8552c75.jpg

Cô Vương Hồng Phấn từ Tế Nam

a6c590b6a4eb32ecd582869f0afb3242.jpg

Cô Trình Thục Hương từ Tế Nam

Hơn 100 nhân viên cảnh sát đã được bố trí ở phía trước của tòa án vào sáng sớm. Họ phong tỏa khu vực và lắp đặt máy quay để ghi lại hình ảnh bất kỳ ai đi ngang qua. Hai nhóm cảnh sát thay phiên nhau đi tuần tra khu vực này trong hơn 20 phút.

Hơn mười xe cảnh sát và một loạt xe buýt đỗ tại hai bên đường phía trước tòa án. Các xe cảnh sát chi viện đỗ ở sân vận động bên cạnh.

Cứ cách mỗi 10-20m lại có các cảnh sát được bố trí sẵn, kể cả ở các cửa hàng gần đó, bệnh viện, bưu điện và sân vận động. Trước phiên xét xử, hàng loạt cảnh sát đã tới cửa hàng để mua dùi cui điện và lá chắn.

338fa77194d52e6f06754d3289939d1c.jpg

Các cảnh sát mặc thường phục và đồng phục trước cửa Tòa án khu Trường Thanh

Gia đình các học viên không được phép tham gia phiên xét xử

Kể từ khi bị bắt giữ từ tháng 08 năm 2014, các học viên chưa được gặp gỡ gia đình. Người nhà các học viên đã tới tòa án từ sớm với hy vọng được nhìn thấy thân nhân của mình nhưng họ đã bị yêu cầu đứng bên ngoài sân và bị hơn 12 cảnh sát canh chừng. Một lúc sau, chỉ có một ít người nhà học viên được phép vào trong phòng xét xử, nhưng anh trai và người cha già 97 tuổi của anh Lý Vệ Quốc thì không được phép vào.

Một cán bộ họ Mã hỏi thân nhân các học viên tại sao họ lại biết về buổi xét xử, trong khi đó một vị sỹ quan đã dọa người nhà các học viên: “Có bốn nhân viên Sở Cảnh sát thành phố Tế Nam tới đây hôm nay, liệu mà cư xử! Nếu không, chúng tôi cũng sẽ tống giam các vị”

Xét xử phi pháp

Anh Đỗ Trạch Châu và chị Trình Thục Hương bị còng tay khi đưa vào phòng xử án. Luật sư của họ đã đề nghị thẩm phán Lý Hổ tháo còng tay nhưng thẩm phán không đồng ý.

Trong quá trình xét xử, các học viên đã giảng rõ chân tướng. Khi thẩm phán cáo buộc các học viên không quan tâm tới gia đình và chăm sóc cha mẹ bởi vì họ tu luyện Pháp Luân Công, các học viên đã trả lời: “Đó không phải bởi vì chúng tôi không quan tâm tới gia đình mình. Chính các ông đã cách ly chúng tôi khỏi gia đình và giam giữ chúng tôi nên chúng tôi không thể chăm sóc cha mẹ chúng tôi được!”

Các luật sư đưa ra những lập luận mạnh mẽ chứng tỏ sự vô tội của các học viên và yêu cầu lập tức trả tự do cho họ bởi họ không hề có bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/1/18/303328.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/2/5/148234.html

Đăng ngày 27-03-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share