Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-01-2015] Một người đàn ông tàn tật 72 tuổi đã bị bắt hai lần chỉ trong vòng 10 ngày, cả hai lần bắt giữ đó đều xảy ra trong lúc ông đang đưa cháu trai đến trường. Hiện nay ông vẫn đang bị giam giữ.

Học viên Pháp Luân Công, ông Lưu Nhi Lễ sống ở thành phố Lãnh Thủy Giang, tỉnh Hồ Nam. Trước khi nghỉ hưu ông từng làm việc tại Nhà máy Thép Lãnh Thủy Giang. Bàn tay trái của ông chỉ có ba ngón tay.

Ông bị bắt giữ lần đầu tiên vào ngày 12 tháng 01 năm 2015. Ông Lưu đã bị thẩm vấn tại sở cảnh sát, và bị đưa đến Bệnh viện Y học Trung Quốc để kiểm tra. Ông đã được thả sau đó một vài giờ do tình trạng thể chất của ông không tốt.

Lần thứ hai ông Lưu bị bắt giữ là vào ngày 22 tháng 01 năm 2015, và ông hiện đang bị giam tại Trại tạm giam thành phố Lãnh Thủy Giang .

Cả hai lần ông Lưu đều bị bắt giữ bởi các viên chức đến từ Phòng 610 thành phố Lãnh Thủy Giang, một cơ quan được lập ra để đàn áp Pháp Luân Công với quyền hạn vượt trên cả luật pháp, và Đội An ninh Nội địa thành phố Lãnh Thủy Giang.

Bị bắt giữ hơn 20 lần

Tổng cộng ông Lưu đã bị bắt giữ hơn 20 lần vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công, bị giam giữ bốn lần ở trong một trại lao động cưỡng bức, và liên tục bị giám sát tại nhà.

Thời gian bị giam trong Trại Lao động cưỡng bức Tân Khai Phô ở Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, ông Lưu thường xuyên bị đánh đập. Sau khi được trả tự do vào tháng 06 năm 2010, nhìn ông gầy gò đến mức không thể nhận ra.

Vào buổi sáng ngày 06 tháng 03 năm 2012, có vài chiếc xe đỗ tại một ngã tư gần Nhà máy Thép Lãnh Thủy Giang. Đội trưởng Đội An ninh Nội địa Lãnh Thủy Giang đã tìm được ông Lưu, bắt giữ ông và đưa ông tới đội an ninh nội địa. Vì ông không vượt qua kỳ kiểm tra sức khỏe nên ông đã được thả ra vào khoảng 4 giờ chiều ngày hôm đó.

Trong ngày 29 tháng 08 năm 2012, trưởng Phòng 610, cùng các nhân viên của Đội An ninh Nội địa Lãnh Thủy Giang và Đồn cảnh sát Lãnh Thủy Giang đã tiến hành bắt giữ hơn 10 người. Ông Lưu bị bắt tại nhà rồi sau đó bị đưa đến Viện kiểm sát; ông chỉ được thả ra sau 12 giờ đêm.

Trong năm 2013, ông Lưu đã bị bắt giữ đến năm lần. Hai lần trong tháng 12, ông đã bị bắt tại nhà và bị đưa đến Viện kiểm sát. Ông cũng đã bị đưa đến tòa án vào ngày 26 tháng 12. Dương Hải Châu, người của Cục An ninh Quốc gia Lãnh Thủy Giang, đã tạo ra rất nhiều “bằng chứng” (thường ám chỉ các tờ rơi phơi bày cuộc đàn áp Pháp Luân Công), và đề nghị ông Lưu đọc chúng. Anh ta còn cho biết về dự định đưa ông Lưu ra xét xử.

Vào ngày 16 tháng 01 năm 2014, con trai út của ông Lưu đã bị sách nhiễu tại nhà của anh trong hơn một giờ đồng hồ bởi các nhân viên đến từ Phòng 610, Cục an ninh Quốc gia, Viện kiểm sát, tòa án và cả từ cơ quan nơi anh công tác trước đây.

Vào ngày 26 tháng 01 năm 2014, bốn ngày trước Tết Nguyên Đán, kỳ nghỉ lễ quan trọng nhất trong năm đối với người dân Trung Quốc, ông Lưu đã bị Phòng 610 và tòa án bắt giữ. Ông từ chối ký vào biên bản triệu tập của tòa án, bản cáo trạng cùng một văn bản nói rằng ông sẽ phải sống dưới sự quản chế. Khoảng một giờ sau đó ông đã được thả ra. Ông lại tiếp tục bị thẩm vấn tại tòa vào ngày 28 tháng 02 năm 2014.

Các bên chịu trách nhiệm bức hại ông Lưu:

Nhan Tích Cầu, Trưởng Phòng 610 Lãnh Thủy Giang: +86-738-5222558, +86-738-5315233, +6-13707388916 (Di động).

Cách đây vài ngày, Quách đã trở thành trưởng phòng mới.

Trâu Vũ Tường, Phó Phòng 610 Lãnh Thủy Giang: +86-15973880999 (Di động)

Tiêu Vĩnh Tài, Đội trưởng Đội An ninh Nội địa Lãnh Thủy Giang: +86 -738-5221655 (Nhà riêng), +86-738-5113933 (Văn phòng), +86-13873826366 (Di động)

Dương Thiết Dân, Cục trưởng Cục Công an Lãnh Thủy Giang : +86-738-5317588 (Văn phòng), +86-13807388526 (Di động)

Cung Tân Liên, Chánh án Tòa án Lãnh Thủy Giang : +86-18707389999 (Di động)

Trần Chí, Công tố viên trưởng ở Lãnh Thủy Giang


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/1/26/303646.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/2/4/148225.html

Đăng ngày 26-03-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share