[MINH HUỆ 12-01-2015] Dưới chính sách đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhiều công dân mặc dù không vi phạm pháp luật đã bị bắt giữ trong khi đang làm những công việc hằng ngày của họ. Họ không gây hại cho bất kỳ ai cũng không gây ra bất kỳ xáo trộn trật tự xã hội nào. Tuy nhiên, nhiều chủ doanh nghiệp nhỏ, các nông dân, các bà nội trợ và các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực đã bị cảnh sát bắt giữ ở những địa điểm ít ai có thể ngờ nhất chỉ vì niềm tin của họ vào Pháp Luân Công.

Các ví dụ sau đây đem đến một cái nhìn sơ lược về hành động ĐCSTQ bắt giữ những người vô tội trong khi họ đang làm những công việc hằng ngày.

Bị bắt giữ khi đang bán mì

Vào sáng ngày 13 tháng 12 năm 2014, bà Lý Mĩ Linh ở tỉnh Sơn Đông đang bán mì ở chợ Nhật Trang. Một người phụ nữ trẻ dừng trước quầy hàng của bà Lý để mua mì. Khi bà Lý đang lấy mì cho cô, cô ta đã bảo bà Lý chờ mình gọi một cuộc điện thoại. Rất nhanh sau đó, một vài cảnh sát từ đồn cảnh sát Nhật Trang đã xuất hiện và bắt giữ bà Lý. Bà bị đưa đến trại tạm giam số 3 Mặc Phổ Đông.

Trong khi tiến hành bắt giữ, người phụ nữ trẻ thậm chí còn giúp cảnh sát kéo bà Lý lên xe. Thì ra cô ta đang làm việc tại đồn cảnh sát Nhật Trang và đã cố ý đến chợ để kiểm tra xem bà Lý có mặt ở đó không.

Bị bắt giữ trong khi đang chuẩn bị bữa tối ở nhà

Cô Kim Trường Lâm ở tỉnh Giang Tô vừa về đến nhà từ sở làm vào buổi chiều tối ngày 02 tháng 12 năm 2014. Trong khi đang chuẩn bị bữa tối, cô nghe có ai đó đang đứng trước cửa nhà mình và hét lớn đòi cô mở cửa.

Khi cửa vừa mở ra, một chục người gồm cả giám đốc sở cảnh sát, bí thư ủy ban cộng đồng, và các sỹ quan cảnh sát đã lao vào nhà của cô. Họ chụp ảnh trong khi họ lục lọi nhà của cô. Sau đó cô đã bị bắt và bị đưa đến đồn cảnh sát.

Bị bắt giữ trong khi đang xuống phố

Ông Khương Ba, học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Hắc Long Giang, đang đi bộ xuống phố vào ngày 04 tháng 04 năm 2014 thì bị cảnh sát ở đồn cảnh sát Cáp Nhĩ Tân bắt giữ. Ông bắt đầu bị giam giữ hành chính từ ngày hôm đó và bị chuyển sang giam giữ hình sự vào ngày 16 tháng 04.

Đây là một thủ đoạn thường được Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sử dụng. Trong khi việc giam giữ hành chính sẽ hết hiệu lực trong 15 ngày thì thời gian giam giữ hình sự lại có độ dài không cố định. Khi không có bằng chứng rõ ràng, các học viên sẽ bị giam giữ hành chính, trong thời gian đó ĐCSTQ sẽ làm giả bằng chứng để buộc tội họ. Sau đó, việc giam giữ sẽ được chuyển từ hành chính sang hình sự trong vòng 15 ngày.

Việc bắt giữ ông Giang đã được phê duyệt vào ngày 20 tháng 05 và một buổi điều trần bí mật đã được tổ chức sau đó. Trong thời gian này gia đình của ông hoàn toàn không được thông báo về tình trạng của ông.

Bị bắt giữ khi đang trên đường đến dự đám tang

Cô Tần Lệ đang vội vã từ Trùng Khánh về quê của cô ở Phong Đô vào đêm ngày 12 tháng 11 năm 2014 để dự đám tang của một người thân và phải dừng lại tại nhà ga xe lửa để xuất trình thẻ căn cước.

Giống như những học viên Pháp Luân Công khác, thẻ căn cước của cô Tần đã bị ĐCSTQ làm giả. Do đó, nhân viên nhà ga có thể lập tức nhận ra cô là một học viên khi họ kiểm tra thẻ căn cước của cô. Họ đã giữ cô lại và báo cho cảnh sát. Sau đó, cô Tần bị bắt giữ và bị đưa đến trại tạm giam. Nhà của cô cũng bị lục soát.

Bị bắt giữ vì mua sách

Cô Bạch Tiểu Yến khi đi du lịch đến Hồng Kông đã mua các cuốn sách của Pháp Luân Công ở đó. Ngay khi vừa về đến Quảng Đông vào ngày 30 tháng 11 năm 2013, cảnh sát Thâm Quyến đã tìm thấy các cuốn sách trong hành lý của cô và bắt giữ cô. Sau đó cô bị đưa đến trại tạm giam Thâm Quyến.

Bị bắt giữ vì yêu cầu được tham dự một phiên xét xử công khai

Vào sáng ngày 30 tháng 07 năm 2014, một phiên tòa xét xử bốn học viên Pháp Luân Công: cô Đường Thanh Anh, cô Doãn Thu Dương, cô Đường Khai Cúc và cô Tiêu Quế Anh đã diễn ra tại tòa án tỉnh Hồ Nam.

Học viên Lý Thế Vinh và người mẹ 80 tuổi của cô Đường Khai Cúc đã bị giám đốc Phòng 610 ngăn lại khi họ định bước vào tòa án. Họ được thông báo rằng trong phòng xét xử không còn chỗ.

Khi cô Lý đang bị vị giám đốc kia chặn lại, một vài cảnh sát đã tiến đến nâng cô lên khỏi mặt đất, và khiêng cô vào trong xe cảnh sát. Mẹ của cô Đường cũng bị đưa đi.

Tại sao lại có phiên tòa xét xử bốn học viên này? Vì trước đó họ đã yêu cầu được tham dự phiên toà xét xử cô Trần Khai Ngọc, cũng là một học viên Pháp Luân Công.

Cô Trần đã bị kết án trong phiên tòa ngày 12 tháng 11 năm 2013. Người thân và bạn bè của cô, bao gồm bốn học viên này, đã yêu cầu được tham dự phiên xét xử. Tuy nhiên, các nhân viên toà án đã thông báo với họ rằng, họ cần phải đăng ký mới được phép xuất hiện ở phiên điều trần sẽ bắt đầu vào buổi chiều.

Vào buổi chiều khi họ đến để đăng ký, văn phòng tòa án đã đóng cửa và tòa án được canh gác rất nghiêm ngặt. Không ai được phép vào trong phòng xét xử.

Ba tháng sau, cục cảnh sát Hạc Thành đã yêu cầu Viện Kiểm Sát bắt giữ bốn học viên này với cáo buộc rằng họ đã chặn xe cảnh sát và gây rối tiến trình xét xử của tòa án. Viện Kiểm Sát đã không phê chuẩn việc bắt giữ do thiếu bằng chứng.

Tuy nhiên, bốn học viên đã bị đưa đi và bị giam giữ tại trại tạm giam vào ngày 09 tháng 04 khi họ đi đến Đội An ninh Nội địa để hỏi thông tin về vụ việc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/1/12/荒唐绑架知多少–302780.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/1/22/148065.html

Đăng ngày 23-03-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share