Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-01-2015] Nhà của nhiều học viên Pháp Luân Công đã bị cảnh sát địa phương lục soát vào ngày 19 tháng 12 năm 2014 tại thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam. Các học viên cũng báo cáo tình trạng bị sách nhiễu.

Một số lãnh đạo các ban ngành và cảnh sát đã phá hoại cửa hàng tại nhà ông Triệu Thi Nguyên, phá hủy một bức ảnh nhà sáng lập Pháp Luân Công và lấy đi ba cuốn sách Chuyển Pháp Luân, hai máy ghi âm cùng các vật dụng khác.

Cô Triệu Quần Lan cùng bố mẹ đều tu luyện Pháp Luân Công. Nhà của cô bị lục soát khi cô đang bán đồ ăn sáng tại nhà hàng của mình. Cô đã nói với các viên cảnh sát rằng công dân có quyền tự do tín ngưỡng và họ đã vi phạm quyền công dân.

Trước đó, hồi tháng 03 năm 2014 cô Triệu đã từng bị bắt và giam giữ. Trong thời gian bị giam giữ, sức khỏe của cô sụt giảm nghiêm trọng: cô bắt đầu xuất hiện vấn đề về tim, huyết áp cao và giảm thị lực. Chồng cô ly dị cô khiến cô không có nơi ở. Bố mẹ cô đã giúp cô trụ vững trên đôi chân và còn giúp cô điều hành nhà hàng ăn sáng.

Ngoài việc sách nhiễu và lục soát nhà cô, chính quyền địa phương còn tước bỏ những quyền lợi y tế của cô. Cô còn phải chịu sự giám sát dài hạn của Phòng trị an dân cư Triều Dương vùng lân cận gần đó.

Những người này còn tịch thu các cuốn sách Pháp Luân Công cùng các tài liệu khác tại nhà bà Hà Thụy Bình. Bà cố gắng lấy lại tài sản của mình nhưng không được. Họ còn ép con dâu bà ký vào đơn cam kết giám sát mẹ chồng mình.

Tiếp đó, các nhân viên này tới nhà ông Vương Hồng Ba nhưng sau khi không tìm cách vào được nhà ông do con trai ông từ chối mở cửa, họ đã rời đi. Tiếp đó, họ kéo tới nhà bà Lý Niên Xuân và cửa hàng cắt tóc của bà Dương Lệ nhằm tìm các tài liệu Pháp Luân Công để tịch thu.

Cùng ngày hôm đó tại thị trấn Thái Tang Hồ, một cảnh sát mặc quân phục và ba người mặc thường phục đã lục soát nhà của bốn học viên trong đó có ông Tiết Thiên Bảo. Họ xóa các chữ “Chân – Thiện – Nhẫn” vốn được viết trên cửa nhà ông.

Vợ ông Tiết, trước đây từng bị giam gữ tại trại lao động cưỡng bức Bạch Mã Long vì tu luyện Pháp Luân Công, đã cản những người này và nói: “Những chữ Chân – Thiện – Nhẫn có gì không đúng? Bất kỳ khi nào chồng tôi chuẩn bị nổi nóng, nếu tôi chỉ vào những chữ đó, ông ấy lập tức lắng xuống. Các anh muốn gia đình tôi mất đi sự yên bình và hòa khí? Dù sao, chúng tôi cũng sẽ viết lại chúng.”

Thông tin liên lạc của những thủ phạm bức hại:

Bành Thường Hoa, Giám đốc Ủy Ban Chính trị và Pháp Luật Quân Sơn Khu kiêm Trưởng Phòng 610: +86-13974060986

Lưu Quần Phương, Phó Giám đốc Ủy Ban Chính trị và Pháp Luật Quân Sơn Khu kiêm Phó Phòng 610

Đồn công an Tiền Lương Hồ: +86-730-8927368 (Văn phòng)

Đoạn Đức Lương – Đồn trưởng: +86-13762029078

Vương Đại Lâm, Phó đồn trưởng

Lý Húc Đông, Cục trưởng cục Tư Pháp Tiền Lương Hồ

Tôn Tại Hồng, Chủ nhiệm phòng trị an khu dân cư Triều Dương

Nghiêm Định Cát, Chủ nhiệm an ninh phòng trị an khu dân cư Triều Dương: +86-13974062634

Lôi Lực Quân, Chủ nhiệm an ninh phòng trị an khu dân cư Nhã Viên: +86-13017229957

Đồn cảnh sát Thái Tang Hồ: +86-730-8931110

Phương Giáo Trung, Trưởng đồn cảnh sát Thái Tang Hồ: +86-13786030080

Cao Tất Hoa, Giám đốc Sở tư pháp Thái Tang Hồ: +86-13574028305


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/1/7/302870.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/1/27/148128.html

Đăng ngày 23-03-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share