Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-05-2014] Học viên Pháp Luân Công, bà Mã Yên, một nhân viên đã nghỉ hưu của nhà máy điện Côn Minh, đã bị các viên chức của Đội An ninh Nội địa quận Ngũ Hoa thành phố Côn Minh bắt giữ bất hợp pháp vào ngày 20 tháng 04 năm 2014. Bà Mã hiện đang bị giam tại Trung tâm Giam giữ số 1 Côn Minh.

Cháu gái của bà Mã, cô Trương Tắc, cũng là một học viên Pháp Luân Công và là giáo viên tại Trường tiểu học Thực nghiệm Điền Trì, bị bắt tại quận tự trị Thạch Lâm vào ngày 19 tháng 04 năm 2014. Sỹ quan cảnh sát Mã Vân Huy đã thông báo cho bà Mã đến để nhận đồ dùng cá nhân của cháu gái mình tại Đồn cảnh sát Hồng Sơn vào ngày hôm sau.

Bà Mã đã có mặt tại Đồn cảnh sát Hồng Sơn cùng với vợ chồng người anh trai nhưng cháu gái của bà không còn ở đó. Sau đó, họ được thông báo rằng cần phải đến Đồn cảnh sát Giao Lăng. Ngay sau khi họ đến đó, Mã Vân Huy đã cùng hai cảnh sát khác bắt bà Mã đến phòng thẩm vấn. Bốn sĩ quan mặc thường phục của Đồn cảnh sát Ngũ Hoa cũng xuất hiện và yêu cầu bà Mã hợp tác. Một trong số họ đã viết trát gọi hầu tòa ở trong phòng.

Thấy bà Mã bị thẩm vấn, anh trai của bà nhanh chóng gọi tới văn phòng thị trưởng. Nhân viên tiếp tân nói: “Tôi sẽ thông báo với người phụ trách để điều tra trường hợp này.”

Vào khoảng 9 giờ 30, thanh tra Triệu từ Đồn cảnh sát Ngũ Hoa thay mặt cho thị trưởng liên lạc với người thân của bà. Triệu cho biết: “Cảnh sát triệu tập bà Mã là theo đúng thủ tục pháp lý.” Anh trai của bà Mã hỏi: “Liệu hành xử của cảnh sát trong trường hợp này có hợp pháp không?” Triệu trả lời: “Nó phụ thuộc nhiều vấn đề. Nếu ông có bất kỳ phản đối nào, ông có thể nộp đơn kiện cảnh sát.”

Gia đình bà Mã vẫn không bỏ cuộc và yêu cầu cảnh sát thả bà ra. Các sĩ quan cho biết họ không thể thả bà và có ý định đưa bà đến Đồn cảnh sát Hồng Sơn. Các thành viên trong gia đình chờ bên ngoài đồn cảnh sát đã nghe thấy tiếng bà Mã hét lên: “Tôi muốn về nhà! Các cậu đang nói dối!” Hai nhân viên bảo vệ túm cánh tay và kéo bà ra khỏi đồn. Anh trai của bà Mã chạy về phía bà, nhưng cảnh sát đẩy ông ra. Họ cảnh báo ông: “Không được cản trở nhiệm vụ của chúng tôi!”

Chị chồng của bà Mã theo sau những người bảo vệ khi họ kéo bà đến Đồn cảnh sát Hồng Sơn. Sau đó, họ phát hiện ra rằng bà bị giam giữ tại Trung tâm Giam giữ số 1 Côn Minh vào tối hôm đó và các sỹ quan sẽ gửi thư thông báo giam giữ cho gia đình bà.


Bán tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/24/云南法轮功学员马燕被国保警察诱骗绑架经过-292540.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/9/1568.html

Đăng ngày 11-07-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share