Bài viết của phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-05-2014] Khi ông Mạnh Hiến Quang và vợ, bà Tô Hiểu Hoa, giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho Triệu Quang Thành, phó đồn cảnh sát Nam Hồ ở thành phố Thẩm Dương, vào ngày 25 tháng 03 năm 2014, Triệu đã không lắng nghe. Thay vào đó, ông ta lấy ra một khẩu súng lục, chĩa súng, sau đó bắn vào không trung và bắt giữ cặp vợ chồng.

Triệu và các nhân viên cảnh sát khác đã đánh đập tàn bạo và làm ông Mạnh bị thương, nhưng lại đổi trắng thay đen và buộc tội ông hành hung cảnh sát. Ông Mạnh vẫn bị tạm giam. Còn vợ ông thì được trả tự do vào đêm 29 tháng 04 năm 2014.

Bị bắt giữ và mưu hại

Triệu Quang Thành đã bắt giữ ông Mạnh và vợ ông vì họ phân phát tài liệu có thông tin về Pháp Luân Công gần trung tâm Triển lãm Liêu Ninh vào ngày 25 tháng 03 năm 2014. Ông ta và năm hoặc sáu nhân viên hành chính khu đô thị đã đánh đập ông Mạnh một cách nghiêm trọng cho đến khi mắt ông đỏ ngầu, khuôn mặt sưng lên, và miệng ông đẫm máu. Bà Tô có các triệu chứng hen suyễn nghiêm trọng nhưng bà đã bị xô đẩy trong suốt quá trình bắt giữ. Đầu gối bà bị thương và bà không thể đi được. Họ đã đưa cặp vợ chồng đến đồn cảnh sát Nam Hồ.

Tại đồn, hai cảnh sát không có mặt ở hiện trường nói nhỏ: “Tội danh là gì?” Một người nói: “Ghi ông ta tấn công cảnh sát.” Mặc dù cảnh sát đã đánh bị thương ông, nhưng ông Mạnh lại bị buộc tội tấn công cảnh sát. Do đã bị kết án trước đó vì tu luyện Pháp Luân Công, ông bị coi là “tái phạm”.

Vào ngày bị bắt, cảnh sát đã tới nơi làm việc của ông Mạnh, công ty Chuyển Phát nhanh Viễn Thông. Họ đã gây áp lực với các quản lý của ông và lấy đi các thống kê nhân viên để “điều tra”.

Cưỡng ép kiểm tra thể chất

Ông Mạnh và bà Tô đã bị ép buộc phải có một cuộc kiểm tra thể chất vào buổi chiều tiếp theo. Cuộc kiểm tra kết thúc vào khoảng 7 giờ tối. Một bác sĩ đã giám định các vết thương nhưng không ghi lại hồ sơ. Ông Mạnh bị ép phải trả tiền cho cuộc kiểm tra này.

Vào ban đêm, Trương Bác, giám đốc sở cảnh sát Nam Hồ, đã lừa dối cặp vợ chồng “đến bệnh viện cho đợt kiểm tra khác” và đưa họ vào một chiếc xe ô tô riêng. Họ đưa ông Mạnh đến trại giam Hòa Bình, và bà Tô đến Trung tâm Giam giữ Số 1 thành phố Thẩm Dương. Bà Tô đã bị từ chối do huyết áp thấp, do đó Trương Bác đã đưa bà đến bệnh viện. Bà bị các triệu chứng của bệnh hen suyễn và co giật sau một ngày và hai đêm áp lực tinh thần, vì vậy cảnh sát đã đưa bà trở lại trại giam.

Bà Tô ngồi dưới nền đất trước cửa trung tâm giam giữ, các triệu chứng của bệnh hen suyễn và co giật của bà trở nên xấu đi. Sau một thời gian lâu, cảnh sát đưa bà vào bên trong. Trương Bác cho biết: “Giờ bà đang ở trong cánh cổng này, việc hô hoán xung quanh đều là vô ích, vì thế bà nên nghe theo lệnh thì tốt hơn.” Ông ta hỏi bà Tô: “Bà có ghét tôi không?” Bà trả lời: “Không”. Phó giám đốc Trương Quang Thành và cán bộ cục cảnh sát Hòa Bình cũng hỏi bà câu đó, và họ đều nhận được câu trả lời tương tự.

Bà Tô được trả tự do, ông Mạnh vẫn tiếp tục bị giam giữ

Cảnh sát Nam Hồ đã không thông báo cho gia đình cặp vợ chồng về việc bắt giữ. Sau đó, họ đột nhập vào nhà ông bà lục soát, mà không hề có giấy phép.

Vào ngày 29 tháng 04, sau 35 ngày bắt giữ, Viện Kiểm sát không phê chuẩn việc bắt giữ do thiếu bằng chứng về hành vi phạm tội, do đó chấm dứt việc tạm giam đối với bà Tô. Sau đó, cảnh sát Nam Hồ gọi mẹ của bà tới bảo lãnh tại ngoại cho bà. Họ đã cố gắng để bà Tô ký vào một văn bản cho phép “giám sát khu dân cư”, nhưng bà từ chối. Bà được trở về nhà vào đêm 29 tháng 04.

Ông Mạnh vẫn tiếp tục bị giam giữ vì “tái phạm”. Vật dụng cá nhân của cặp vợ chồng, xe máy, chìa khóa, thẻ ngân hàng, thẻ ID của ông Mạnh, và hai điện thoại di động đều bị giữ tại đồn cảnh sát Nam Hồ.

Lợi ích từ Pháp Luân Công

Ông Mạnh sinh năm 1966 và tốt nghiệp đại học Phát thanh và Truyền hình Thẩm Dương với bằng khoa học máy tính. Bà Tô sinh năm 1980 và tốt nghiệp Viện Đông Phương Hắc Long Giang với bằng Thiết kế Nội thất. Họ đều bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2010. Ông Mạnh có tiếng tốt tại nơi làm việc nhờ tuân theo các tiêu chuẩn “Chân – Thiện – Nhẫn.”

Một phần danh sách các cá nhân tham gia bức hại:

Trương Bác (张博), trưởng đồn cảnh sát Nam Hồ: +86-24-23525809, 86-24-23892340

Triệu Quang Thành(赵广成), phó đồn cảnh sát Nam Hồ

Tôn Kiến Quân (孙建军), phó giám đốc phòng cảnh sát thành phố Thẩm Dương, 47 tuổi, nhóm cảnh sát số 10007: +86-13609810669 (Di động)

Mã Lập Tân (马立新), đội trưởng đội an ninh nội địa thành phố Thẩm Dương: +86-15904065273 (Cell), +86-24-23106005 (Văn phòng)

Đổng Đội Trường (董队长), Phòng 610 thành phố Thẩm Dương: +86-24-23106002


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/17/沈阳市和平区南湖派出所恶警绑架殴打好人-292274.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/9/1566.html

Đăng ngày 11-07-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share