Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-05-2014] Cô Tiêu Vĩnh Khang đã không bị kết án khi kết thúc phiên xét xử vào ngày 21 tháng 05 năm 2014. Thay vào đó, cô bị đưa quay trở lại trung tâm giam giữ quận Bảo Tĩnh.

Thẩm phán cho biết: “Chúng tôi không tuyên án cô ở đây. Chúng tôi sẽ làm ở trung tâm giam giữ sau đó.”

Trong phiên xét xử ở tòa án quận Hoa Viên, những cảnh sát mặc thường phục canh gác cả trong lẫn ngoài tòa nhà. Các nhân viên thì ngồi giữa những người thân trong gia đình cô Tiêu tại phòng xử án để gây áp lực cho họ.

Thẩm phán có ý định kết tội cô Tiêu sử dụng những tài liệu Pháp Luân Công được tìm thấy trên người cô và thực tế là cô đã chia sẻ thông tin về Pháp Luân Công với mọi người. Thẩm phán cũng cố gắng làm mất danh tiếng của Pháp Luân Công bằng việc sử dụng vụ dàn dựng vụ tự thiêu Thiên An Môn và cố gắng khiến cô nhận tội. Thẩm phán cũng áp đặt tội dựa vào việc cô khuyên mọi người thoái Đảng Cộng sản và các tổ chức liên đới của nó.

Cô Tiêu đã trả lời rõ ràng từng câu hỏi và giảng chân tướng cho tất cả mọi người có mặt.

Giam tù sau khi bị bắt giữ phi pháp

Vào ngày 11 tháng 12 năm 2013, khi cô Tiêu đang phát những tài liệu về Pháp Luân Công, cô đã bị các cảnh sát từ đồn cảnh sát Tam Giác Nham, quận Hoa Viên bắt giữ phi pháp, và bị giam giữ tại nhà tù địa phương.

Tái hiện tra tấn: Còng tay và cùm chân

Vào ngày 13 tháng 12 năm 2013, trưởng đồn cảnh sát Dương Xương Lâm và những người khác đã sử dụng còng tay và cùm chân với cô và kéo cô ra khỏi nhà tù đến trại giam quận Bảo Tĩnh. Cảnh sát đã kéo cô một cách thô bạo trên mặt đất, khiến quần áo cô rách từng mảnh trong khi kéo đi.

Trong thời gian họ đến trung tâm giam giữ, còng tay và cùm chân đã xiết vào cổ tay và mắt cá chân của cô Tiêu, khiến tay cô sưng lên và đầy những vết bầm tím.

Bị cảnh sát đánh đập

Vào ngày 10 tháng 04 năm 2014, tại trung tâm giam giữ, cô Tiêu từ chối điểm danh. Cô đã nói chuyện với các tù nhân về Pháp Luân Công và hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Trưởng đồn cảnh sát và các nhân viên cảnh sát đã đánh đập cô ba lần.

Cảnh sát Chiêm Kiếm Quân là người cực kỳ tàn bạo. Ông ta đã đánh cô Tiêu nhiều lần khiến toàn bộ lưng cô bị bầm tím. Cơ thể cô bị đầy những vết bầm, bao gồm cả hai bàn tay. Cô đã không thể ngồi hay nằm được.

Chiêm Kiếm Quân cũng đá cô Tiêu. Cô Tiêu đau đến mức phải la hét trong nhiều giờ. Cô không thể ăn hoặc uống trong hơn 10 ngày sau khi bị đánh đập và trở nên rất gầy yếu. Cảnh sát lại còng tay chân cô và nhốt cô trong một phòng giam nhỏ.

Tái hiện tra tấn: Đánh bằng roi

Cô Tiêu đã tuyệt thực để phản đối sự tra tấn. Sau nhiều ngày, sợ rằng cô sẽ chết, cảnh sát đã cố đưa cô tới Bệnh viện Nhân dân quận Bảo Tĩnh để truyền dịch. Sau khi được xuất viện, cảnh sát đưa cô trở lại trung tâm giam giữ quận Bảo Tĩnh.

Vào ngày 19 tháng 05, Tòa án quận Hoa Viên thông báo cho gia đình cô Tiêu có mặt để nghe xét xử tại tòa án vào ngày 21 tháng 05.

Đọc thêm: Cô Tiêu Vĩnh Khang bị giam giữ vì chia sẻ thông tin về Pháp Luân Công (https://en.minghui.org/html/articles/2014/1/6/144229.html)

Các cá nhân tham gia bức hại cô Tiêu:

Bành Đô Tuấn (彭图俊), trưởng Phòng 610 quận Hoa Viên: +86-13787431168

Dương Xương Lâm (杨昌林), trưởng đồn cảnh sát Tam Giác Nham: +86-18974385697

Viện kiểm sát quận Hoa Viên: +86-743-7218508

Tòa án quận Hoa Viên: +86-743-7251341

Thạch Triều Dũng (石朝勇), người đứng đầu trung tâm giam giữ quận Bảo Tĩnh: +86-13974312390

Chiêm Kiếm Quân (詹建军), làm việc ở trung tâm giam giữ Bảo Tĩnh: +86-18874322935


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/31/湖南肖永康仍被非法关押在看守所-292852.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/9/1572.html

Đăng ngày 11-07-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share