[MINH HUỆ 07-04-2014] Thông thường, tổ dân phố phải quan tâm đến an toàn và sự yên ổn của người dân trong khu vực. Tuy nhiên ở Trung Quốc lại không phải như vậy. Tổ dân phố Bắc Nhai ở thành phố Đông Dương giám sát người dân khu phố và nhận lệnh từ các nhà chức trách địa phương. Ủy ban nhân dân địa phương, phòng thi hành án và Phòng 610 đã thông đồng với nhau để làm hại một gia đình lương thiện.

Ngày 02 tháng 04 năm 2014, Uỷ ban Bắc Nhai, thành phố Đông Dương phối hợp với Phòng 610 địa phương đột nhập vào nhà chị gái của ông Lý Khôn. Ông Lý đã bị kết án bất hợp pháp 14 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Vợ của ông, bà Lương Quế Phân cũng là học viên Pháp Luân Công, hiện đang phải đối mặt với phiên tòa bất hợp pháp.

Đây là lần quấy nhiễu thứ ba của chính quyền địa phương kể từ khi bà Lương Quế Phân ra hầu toà trong phiên xử phúc thẩm ngày 20 tháng 02. Cuối cùng, phiên toà bị tạm hoãn và phải rời sang một ngày khác.

Đe doạ và quấy nhiễu

Phương Lâm, người của ủy ban cùng với một thành viên khác trong ủy ban tên là Vương, và một nhân viên Phòng 610 tên là Quách cùng hai người tự xưng là cảnh sát đã xông vào nhà chị dâu của bà Lương Quế Phân ở một thị trấn tại Thủy Đông, thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông.

“Các anh đến đây làm gì?” gia chủ hỏi.

“Chúng tôi chỉ đi ngang qua và nghĩ rằng chúng tôi nên ghé vào,” Phương đáp.

“Các anh chẳng bao giờ đến mà không có lý do cả. Đừng có nói dối.”

Quách nói thẳng lý do: “Cô đã mang hơn 30 người đến phiên toà xét xử em dâu cô để làm gián đoạn quá trình xét xử.”

Người chị dâu hỏi: “Không phải là phiên toà xử công khai sao? Tôi không tổ chức gì cả. Sự thật là những học viên Pháp Luân Đại Pháp cố gắng để làm người tốt.”

“Đừng nói nữa. Cô đang làm tôi bực đó,” Quách nói.

Chị dâu của Lương tiếp tục nói: “Em trai tôi bị toà giam giữ vì đức tin của nó và để lại mỗi em dâu tôi chăm sóc cho mẹ chồng và ba đứa con. Giờ đây cô ấy cũng bị bắt giữ và em trai tôi vẫn ở tù. Không ai chăm sóc mẹ tôi. Các người đã phá hoại gia đình tôi.”  Cô ấy bắt đầu khóc.

Quách dường như cố tìm lời giải thích cho việc bắt bớ: “Em dâu của cô đã giúp nhiều người tập Pháp Luân Công. Chúng tôi không thể cho phép điều đó xảy ra.”

“Họ đều là những ông cụ, bà cụ 70, 80 tuổi. Cô ấy đã tiết kiệm cho nhà nước tiền phúc lợi xã hội bởi vì họ đang cố gắng làm người tốt và không muốn làm gánh nặng cho ai cả.”

“Không quan tâm,” Quách nói: “Nếu như nhiều học viên đến, tôi sẽ bắt cô chịu trách nhiệm.”

Như đã từng đề cập trong báo cáo trước, các nhà chức trách của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bắt bớ và tống giam ông Lý Khôn, chồng của bà Lương Quế Phân và con trai của bà là anh Lý Tân Hoa vào năm 2002 vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công. Chồng của bà Lương bị kết án 14 năm tù ở nhà tù tỉnh Tứ Hội và con trai họ, lúc đó vẫn chưa tròn 18 tuổi, bị kết án năm năm tù giam.

Trang web Minh Huệ đã báo cáo bi kịch này ngay từ những ngày đầu, khi gia đình lương thiện của họ bị chính phủ làm cho tan vỡ chỉ vì giữ niềm tin vào Pháp Luân Công.

Phiên toà xét xử mập mờ

Bà Lương Quế Phân bị Toà án Mậu Cảng, thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông kết án 3 năm rưỡi tù giam vào tháng 12 năm 2013, chỉ hai ngày trước Giáng sinh. Bà đã kháng cáo lên Toà án Tối cao Mậu Danh vào ngày 31 tháng 12 năm 2013.

Trong suốt phiên xét xử ngày 20 tháng 02 của Toà án Tối cao, bà Lương đã có thỉnh cầu hợp pháp là đề nghị đưa toàn bộ Đảng viên ĐCSTQ ra khỏi phiên toà. Vì bản thân thẩm phán là một đảng viên, ông ta đã buộc phải rời phiên toà xét xử sang một ngày khác.

Trong suốt phiên xét xử, luật sư của bà Lương đã không bào chữa cho bà trước toà như bà yêu cầu. Khi gia đình bà hỏi lý do, người luật sư nói rằng vì ông sợ bị liên lụy.

Theo trang web Minh Huệ, cô Lý Tùng Dong, con gái của bà Lương nói rằng cảnh sát và toà án đã phá hoại gia đình cô. Lý Tùng Dong đã gửi thư đến tổ điều tra số 8 của chính quyền trung ương và toà án, tố cáo ĐCSTQ bức hại gia đình cô.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/4/7/广东茂名市夫妻陷冤狱-姐姐被610骚扰-289716.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/5/31/1439.html

Đăng ngày 10-07-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share