Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-05-2014] Vào ngày 30 tháng 04, tại Tòa án quận Hải Cảng, luật sư biện hộ cho học viên Pháp Luân Công Liêm Bảo Xương đã xác nhận rằng thân chủ của ông đã bị tra tấn trong lúc bị công an thẩm vấn.

Luật sư tuyên bố: “Đây là vấn đề nhân quyền. Đây là điều mà mọi người dân Trung Quốc nên quan tâm, vì mỗi chúng ta đều có thể bị điều tra và bị tra tấn để lấy lời khai.”

Phối hợp bắt giữ và tịch thu tài sản

Học viên Liêm Bảo Xương và sáu người khác đã bị bắt giữ vào ngày 10 tháng 06 năm 2013 khi hơn 20 công an xông vào xe của ông lúc ông dừng tại một nhà tù. Tất cả những người bị bắt đều là học viên Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp tàn bạo từ năm 1999.

Họ biết rằng người của Đội An ninh Nội địa Tần Hoàng Đảo và Cục công an đã giám sát vị trí của các học viên thông qua điện thoại di động của họ trong hai tháng trước khi thực hiện vụ bắt giữ.

Phiên xử dài sáu tiếng vào ngày 30 tháng 04 năm 2014 có sự tham dự của gia đình ông Liêm Bảo Xương và nhân viên Phòng 610 cùng với Cục Công an.

Luật sư của ông Liêm tranh luận rằng thân chủ của ông nên được tuyên bố trắng án vì luật pháp Trung Quốc cho phép tự do tín ngưỡng và tự do ngôn luận, không có cơ sở để khẳng định việc tu luyện Pháp Luân Công là bất hợp pháp ở Trung Quốc, và thân chủ của ông không vi phạm pháp luật.

Ông Liêm xác nhận rằng mình đã có được sức khỏe và tinh thần tốt hơn sau khi tu luyện Pháp Luân Công và việc tu luyện giúp ông cải thiện đạo đức và khiến ông phục vụ cộng đồng tốt hơn.

Ngoài cáo buộc tra tấn, ông Liêm còn buộc tội công an đã ăn cắp 100.000 nhân dân tệ tiền mặt trong chiếc xe của ông trong cuộc tấn công. Tuy nhiên, chủ tọa Trương Thục Hà đã bác bỏ lời cáo buộc ăn cắp, cho rằng thiếu bằng chứng và nhân chứng.

Có 10 học viên khác đã bị lục soát nhà vào đêm 10 tháng 06, công an đã lấy đi tổng cộng 3.000.000 nhân dân tệ tiền mặt và sáu chiếc xe máy. Tổng cộng 17 học viên đã bị bắt giữ và bị đưa đến Trại giam số 1 Tần Hoàng Đảo.

Bị ép nhận tội

Tại trại giam, trưởng Đội An ninh Nội địa, Phó Hiểu Binh, cùng một cố vấn, Trương Ái Dân, đãy thay phiên nhau thẩm vấn 17 học viên bị bắt vào ngày hôm đó.

Một tháng sau, ông Liêm Bảo Xương bị chuyển đến một phòng thẩm vấn ở Cục Công an thành phố, nơi ông bị Phó đánh vào mặt và dùng khuỷu tay tấn công vào gáy liên tục. Kết quả là ông Liêm không thể nhìn rõ và thường cảm thấy chóng mặt.

Một trưởng Đội An ninh khác hét lên: “Treo ông ấy lên và đánh nếu anh cần!” Hai lính canh đã thay phiên nhau thẩm vấn ông Liêm, cấm ông ngủ và đi vệ sinh, tra tấn ông liên tục trong 29 tiếng, và buộc ông ký vào một tuyên bố nhận tội ngụy tạo.

Tương tự, đội trưởng Phó và những công an khác đã cùng nhau lấy “lời nhận tội” của sáu học viên khác và gửi hồ sơ đến Viện kiểm sát quận Hải Cảng Tần Hoàng Đảo và Tòa án quận Hải Cảng.

Công chúng đứng lên chống lại cuộc bức hại

Đến ngày 10 tháng 01 năm 2014, 16 trong số 17 học viên vẫn bị giam tại Trại giam số 1 Tần Hoàng Đảo. Một lời thỉnh nguyện kêu gọi thả họ được lưu hành ở Tần Hoàng Đảo đã thu hút được 4.984 chữ ký. (Trung Quốc: 4.984 người ký tên vào đơn thỉnh nguyện yêu cầu trả tự do cho 16 học viên hiện đang bị giam giữ)

Hai luật sư biện hộ cho những học viên này đã bị từ chối quyền xem hồ sơ thân chủ của họ và đã cầm một biểu ngữ để phản đối trước Viện kiểm sát quận Hải Cảng. (Các luật sư Trung Quốc phản đối việc vi phạm pháp luật)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/18/秦皇岛恶警刑讯逼供、贪污十万元现金-292297.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/13/1628.html

Đăng ngày 06-07-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share