Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-05-2014] Các nhân viên của Cục Cảnh sát huyện Triều Dương vẫn đang tích cực bức hại các học viên Pháp Luân Công. Trước những ngày nhạy cảm, họ thường bắt giữ, sách nhiễu và tống tiền các học viên.

Ngày 25 tháng 04 năm 2014, Lưu Chí Anh, Phó Đội trưởng Đội An ninh Nội địa, cùng với Tác Hướng Đông, Trưởng Đồn cảnh sát Nam Song Miếu, đã đột nhập vào nhà của bà Trương Tú Phương. Họ tịch thu máy tính, máy in, và hơn 1.000 nhân dân tệ của bà.

Chồng của bà Trương không phải là học viên Pháp Luân Công nhưng cũng bị bắt giữ cùng với bà và bị đưa tới đồn cảnh sát để thẩm vấn. Lưu Chí Anh đã đánh đập chồng bà Trương và nói: “Cho dù đầy rẫy bất công xảy ra, thì ông cũng không thể làm được gì, kể cả nếu tôi đánh ông đến chết.” Lưu Hải Nhân, Cục phó Cục Cảnh sát huyện Triều Dương là người giám sát cuộc thẩm vấn.

Chồng bà Trương là một người tốt. Ông ấy chưa gặp việc tàn ác như thế này bao giờ, và ông đang phải chịu đựng sự căng thẳng cực độ về tinh thần. Ông đã được thả ra vào tối ngày hôm đó. Bà Trương sau đó đã bị đưa đến Trung tâm giam giữ huyện Triều Dương.

Cảnh sát cũng sách nhiễu mẹ của bà Trương, và yêu cầu bà ấy và bà Trương phải viết bản cam kết từ bỏ niềm tin của họ vào Pháp Luân Công.

Chủ trương bạo lực

Các nhân viên của Cục Cảnh sát huyện Triều Dương bắt giữ và tống tiền các học viên. Họ thường lục soát nhà và tịch thu đồ đạc cá nhân của các học viên, trong đó có cả xe hơi. Sau đó họ thường tống tiền gia đình của các học viên.

Trong suốt hai năm qua, hơn chục học viên đã bị bắt giữ và cảnh sát đã “tích cóp” được hơn 280.000 nhân dân tệ (tương đương 45.000 đô la Mỹ). Một số cảnh sát thậm chí còn thú nhận riêng rằng họ bắt giữ các học viên chẳng qua là vì tiền mà thôi.

Một số học viên rất nghèo, họ kiếm sống bằng việc đạp xích lô, hoặc chăm chỉ làm đồng áng. Trong những năm qua nhiều người đã bị bức hại và khánh kiệt. Các nhân viên cảnh sát [thì] sống hoang phí, họ tiêu xài những đồng tiền mà những học viên này khó nhọc mới kiếm được, họ còn hành xử như những kẻ xã hội đen.

Các cá nhân tham gia cuộc bức hại:

Lưu Hải Nhân (劉海仁), Cục phó Cục Cảnh sát huyện Triều Dương: +86-421-2929455 (Cơ quan), +86-15842146111 (Di động)

Lưu Chí Anh (劉志英), Đội phó Đội An ninh nội địa địa phương: 86-13842187788 (Di động)

Trương Hiểu Qua (張曉過), Đội trưởng Đội Anh ninh nội địa địa phương: +086-13842172111 (Di động)

Tác Cảnh Đông (索向東), Giám đốc Đồn Cảnh sát Nam Song Miếu: +86-13591879888 (Di động)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/8/辽宁朝阳县警察叫嚣-冤案多了,整死你能咋地-291403.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/2/1469.html

Đăng ngày 07-07-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share