Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 16-08-2013] Tôi đắc Pháp từ tháng 02 năm 1999, tôi chỉ mới theo học Pháp tập thể được bốn tháng, bản thân cũng chưa niệm đọc sách Đại Pháp được một ngày, thì tà đảng đã bắt đầu bức hại Đại Pháp rồi. Bị mất đi hoàn cảnh tu luyện, quả thực không biết làm thế nào. Ngày qua ngày ở nhà tôi giở sách xem mà lại không biết chữ, thấy lo lắng đến khóc không biết bao nhiêu lần.

Sư phụ đã khích lệ tôi, nhiều lần trong lúc đả tọa, tôi thấy được từ trong không gian hạ xuống một cuốn “Chuyển Pháp Luân”, rơi xuống chân tự động giở ra cho tôi xem, vốn dĩ “Chuyển Pháp Luân” là thiên thư đến từ trên trời. Tôi ngộ ra được đây là Sư phụ điểm hóa tôi học Pháp nhiều lên, từ đó tôi càng có thêm tín tâm, hạ quyết tâm học nhận biết chữ, không biết chữ thì hỏi người nhà. Ngày này qua ngày khác, tôi cuối cùng có thể đọc toàn bộ “Chuyển Pháp Luân” một chữ cũng không sai.

Đắc Pháp khoảng mười năm, tôi hầu như không tham gia vào nhóm học Pháp nào. Nửa năm trước, có một đồng tu trở thành hàng xóm của tôi, từ đó tôi có hoàn cảnh giao lưu học Pháp. Đồng tu sau khi biết tôi từ bấy đến giờ chưa từng đọc Pháp mà Sư phụ giảng ở các nơi, rất ngạc nhiên, liền chuyên tâm dạy tôi đọc một lần cuốn “Tinh Tấn Yếu Chỉ”, tôi thấy đồng tu học Pháp tích cực, mà hối hận bản thân mình tinh tấn đã quá muộn, liền ngày đêm không ngừng nỗ lực học Pháp. Mượn từ đồng tu Pháp mà Sư phụ giảng ở các nơi, học trong nửa năm, cảm nhận được rõ ràng Sư phụ đã khai mở trí huệ cho tôi, hiện tại tôi đều đã có thể đọc được Pháp mà Sư phụ giảng ở các nơi một cách kỳ tích. Con xin cảm ơn Sư phụ!

Chồng tôi cứ suốt ngày trăng hoa, quan hệ bất chính với phụ nữ trong thời gian dài, ở bên ngoài không về nhà. Trước khi tôi tu luyện, tôi thường vì vậy mà giận không chịu được, luôn cảm thấy áp lực, năm tháng qua đi, cảm thấy vừa mệt vừa mất mặt, thực sự cảm thấy sống như vậy là đủ lắm rồi. Có một lần nhân lúc trong nhà không có ai, tôi mua thuốc an thần và thuốc độc DDV, đầu tiên uống thuốc an thần, rồi lúc lấy lọ DDV, tay không dùng được, thế nào cũng không mở được nắp lọ thuốc, toàn thân vô lực, đứng không vững ngã xuống bất tỉnh. Qua một ngày đứa con về nhà gọi thế nào tôi cũng không tỉnh, con tôi khóc bảo chồng tôi đưa tôi đến bệnh viện, cấp cứu một ngày một đêm mới về nhà.

Sau khi tu luyện, tôi minh bạch được rất nhiều Pháp lý, từ đó nghiêm khắc chiểu theo Chân – Thiện – Nhẫn làm một người tốt. Năm ngoái tôi xuất ra một niệm: Phải giảng chân tướng cho người thứ ba (người tình của chồng tôi). Ai ngờ vào ngày 25 tháng 03 năm nay, cô ấy đột nhiên gọi điện thoại nói muốn đến nhà tôi. Tôi biết là cô ấy đến để nghe chân tướng, cô ấy vừa vào đến nhà tôi liền khóc, nói rằng công tác không thuận lợi, vì xô xát với người khác nên bị phạt một vạn đồng, còn bị kết án một năm quản thúc tại ngoại. Đồng nghiệp ở đơn vị cũng đàm tiếu đủ điều sau lưng cô ấy, nói xấu sau lưng, v.v. Lúc này, tôi cảm thấy trong tâm tràn đầy từ bi, nói: “Chị đừng khóc, những việc này đều là do nghiệp lực tạo thành, từ giờ trở đi chị hãy làm nhiều điều tốt, trọng đức thì mọi việc sẽ tốt hơn.” Tôi giảng chân tướng Đại Pháp và vấn đề tam thoái, nói với cô ấy rằng vợ chồng là được trời định, quan hệ với nam nữ bất chính chính là tội ác của con người, thần không cho phép. “Trên đầu ba thước có Thần linh, con người trên thế gian vô luận là làm việc tốt việc xấu, Thần ở trên trời đều có ghi chép lại, chỉ cần chị liễu giải được chân tướng Đại Pháp, cải tà quy chính, thì Thần sẽ nhìn thấy.”

Lúc này cô ấy ôm tôi mà khóc, tôi cũng rơi lệ. Cô ấy nói: “Chị à, cảm ơn chị đã giảng cho tôi những đạo lý này, hơn nữa lại còn không nhớ gì những việc trước kia, những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp các chị thật tốt. Tôi nhất định thoái xuất khỏi Đoàn, hôm nay chúng ta đúng là ác nghiệp kết thiện duyên, cảm ơn chị.” Tôi nói: “Chị hãy cảm ơn Sư phụ của chúng tôi, đó là Sư phụ bảo chúng tôi làm như vậy.”

Chồng tôi thấy tôi khoan hồng độ lượng đối với cô ấy như vậy, lại cũng hiếu thuận đối với mẹ chồng, nên rất bội phục Đại Pháp. Hiện tại hai người họ đã cải tà quy chính rồi. Hết thảy những điều này đều là do Đại Pháp đã cải biến tôi và chồng, để chúng tôi có được một gia đình hòa thuận. Con xin cảm tạ Sư phụ! Hợp thập!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/16/读大法书-感动第三者改邪归正-278070.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/17/142785.html

Đăng ngày 25-10-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share