Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-09-2013] Một buổi sáng sau khi luyện xong các bài công pháp, tôi đã nghĩ về vấn đề mà tôi đang băn khoăn: Tại sao tôi không xuất tâm từ bi? Tôi nhớ một lần có một đồng tu đã nhận xét khi thấy tôi chăm sóc bố chồng mình, anh ấy nói tôi không ngại dọn sạch các chất thải bởi vì tôi có thiện tâm.

Lời nói của anh ấy đã giúp tôi nhận ra được lý do tại sao tôi không xuất tâm từ bi, đó chính là tôi đã có các loại tâm lo sợ khác nhau. Mặc dù tôi không sợ việc dọn sạch các chất thải của người khác, nhưng tôi lại sợ bị đánh, sợ đau, sợ lạnh, sợ đói, sợ già nua và sợ thất nghiệp. Tôi cũng sợ bị bắt và bị đàn áp.

Tất cả những tâm lo sợ này đều là các chủng chấp trước dơ bẩn của con người. Thần có nhiều tâm lo sợ sao? Các vị Thần không hề có tâm lo sợ, mà chỉ có tâm từ bi để cứu độ chúng sinh!

Những người thân (không phải là học viên) của tôi từng nói với tôi rằng thực tế cho thấy như thể là tôi đang cầu mong thảm họa vậy, bởi vì bất cứ khi nào có một thảm họa xảy ra, tôi đều tỏ ra vui mừng và căn bản là không hề có thiện tâm. Tôi cảm thấy rất không phục những lời nhận xét này và cho rằng tôi không phải là người đã gây ra những thảm họa đó, mà chỉ dùng chúng [những thảm họa] để chứng minh rằng ngay từ đầu tôi đã đúng.

Anh trai tôi nói với tôi: “Ngay cả khi em nói đúng, thì có làm sao không?” Đúng vậy, liệu một vị Phật hay Bồ Tát có mong cầu những thảm họa không? Tất nhiên là không, và họ cũng không muốn tranh luận đúng sai với người thường. Mối quan tâm duy nhất của họ sẽ là làm thế nào để có thể cứu thêm được nhiều người hơn nữa trước khi những thảm họa xảy đến và không để lãng phí bất kể thời khắc nào hết.

Tôi đã tìm ra được một chấp trước khác của tôi. [Đó là] mỗi khi Sư phụ nói về thời gian, thì tôi lại nghĩ đến việc mình có thể chứng kiến được toàn bộ thời khắc cuối cùng như thế nào, và tất cả những người thân cùng bạn bè mình đều sẽ cảm kích mình ra sao. Giờ đây tôi đã có thể thấy được chấp trước này là dơ bẩn và đáng sợ như thế nào. Sư phụ đã làm tất cả mọi thứ cho chúng ta. Nếu Sư phụ không cứu tôi lên từ địa ngục, thì tôi đã phải chịu những tổn thất [to lớn] như người thường rồi. Làm sao tôi còn dám mơ tưởng đến những quả vị của thiên đường được nữa?

Giờ đây mỗi khi Sư phụ nói về sự cấp bách của thời gian, tôi hiểu rằng, đó là để chúng ta có thể nhanh chóng bắt kịp tiêu chuẩn của một vị Thần. Tất cả chúng ta nên bước ra và cứu độ chúng sinh. Đây là sự khác biệt giữa người thường và các vị Thần. Sư phụ không muốn chúng ta bị đào thải. Các đệ tử Đại Pháp [trong thời] Chính Pháp sẽ không có được một cơ hội thứ hai nào nữa đâu.

Khi tôi nghe Sư phụ nói với chúng ta rằng thời gian sắp kết thúc, tôi đã nghĩ những gì? Tôi nghĩ đến cách tận dụng tốt nhất mọi thời gian [mình có] để có thể cứu độ được nhiều chúng sinh hơn nữa, hay là suy nghĩ vị tư vị ngã? Cựu thế lực và cả vũ trụ đều có thể thấy rõ những suy nghĩ của tôi.

Nếu các học viên trong và ngoài Trung Quốc đều có thể tập trung nỗ lực hết sức mình để cứu độ chúng sinh, chúng ta sẽ đạt tiêu chuẩn, và cuộc bức hại này sẽ sớm kết thúc.

Tôi chỉ mới nhận ra được điều này gần đây. Trước đây, tôi luôn nghĩ rằng nếu tôi đói, tôi sẽ ăn ngay lập tức, và nếu tôi lạnh, tôi phải mặc ngay nhiều quần áo ấm. Điều này không có gì là sai cả. Tôi nghĩ rằng mình đã làm tốt ba việc, vì thế mà cảm thấy tự mãn và nuôi dưỡng chủng tâm người thường này. Rất ít khi tôi cố gắng chủ động ức chế nó.

Giờ đây tôi đã minh bạch rằng, chỉ cần tôi còn tiếp tục ôm giữ các chấp trước người thường của mình, thì tôi sẽ không thể xuất tâm từ bi. Thêm vào đó, tâm mong cầu mọi thứ sẽ sớm kết thúc cũng là một chấp trước người thường cần tu bỏ. Chỉ khi nào tôi buông bỏ đi được chủng nhân tâm này, tôi mới có thể tu xuất tâm từ bi và tu thành bậc chính giác vô tư vô ngã.

Tôi tin chắc rằng Sư phụ từ bi của chúng ta đã điểm hóa cho tôi để tôi có thể tu bỏ chủng nhân tâm này, bởi thời gian tu luyện của chúng ta không còn nhiều nữa. Sư phụ mong muốn mỗi một học viên đều có thể đạt đến được tiêu chuẩn. Tôi vừa mới minh bạch được được vấn đề này, và tôi vô cùng cảm tạ ơn từ bi cứu độ của Sư phụ.

Con xin chắp tay hợp thập trước Sư phụ từ bi vĩ đại!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/16/找出缺少慈悲心的原因-279528.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/9/30/142466.html

Đăng ngày 04-10-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share