Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-09-2013] Tình là tự tư, và nó có trình tự, một khi chủng tình này tiến nhập vào thì nó sẽ đi theo trình tự của nó. Chỉ cần động niệm này, không ai có thể thoát khỏi nó. “Vạn ác dâm vi thủ” (trong vạn điều ác thì ‘dâm’ là đầu), biểu hiện lớn nhất của ‘dâm’ là xem trọng tình, tình lại là chấp trước dục vọng lớn nhất của chúng sinh trong tam giới. Tình đối với người tu luyện mà nói là một thứ độc dược, một thứ mê hồn dược cực mạnh.

Thực sự loại bỏ tình

Sự nuôi dưỡng tình cảm và dục tính có thể tạo nghiệp và làm gia tăng ham muốn của một người, trong khi nhẫn chịu nó thì có thể tiêu nghiệp. Chẳng hạn, nhẫn chịu khi đang trong cơn đói khát, nhẫn chịu khi có ham muốn tình dục, nhẫn chịu chấp trước đối với một số loại thực phẩm, v.v. Hết thảy những sự nhẫn chịu này đều là đang tiêu nghiệp.

Người tu luyện cần phải đoạn dục. Trên bề mặt, nếu nói rằng tôi không nhìn một cô gái đẹp hay một chàng trai đẹp trên đường xem chừng có vẻ như đã buông bỏ chấp trước này rồi; kỳ thực không phải vậy, đây chỉ là biểu hiện trên bề mặt. Cần phải đào sâu để tìm ra gốc rễ của nó, nhận thức một cách đầy đủ về bản chất của tâm sắc dục và mối nguy hại của nó đối với người tu luyện. Dục tính này có nguy hại đối con người cũng như người tu luyện là gì? Nó chính là lấy đi sinh mệnh, làm tiêu mất khí tinh hoa của người ta, đối với người thường mà nói chính là “đoản thọ”.

Khi đã ngộ ra rằng hết thảy giả tướng thoải mái này là để hủy đi người tu luyện, hủy đi con người, nếu đã nhìn rõ bản chất nguy hại của nó, thì sẽ không còn cảm thấy hứng thú nữa.

Nếu muốn thực sự buông bỏ chấp trước này, chỉ có là ngộ ra nó một cách chân chính, nhìn thấu ra bản chất tà ác, sự nguy hại của nó đối với sinh mệnh. Bởi vì những dụ hoặc, độc tố của nó mới là căn nguyên gốc rễ dẫn đến nỗi khổ của chúng sinh trong tam giới, là nguyên nhân của luân hồi. Triệt để diệt tận nó, không lại để bị nó dẫn động, chính là không còn nằm trong luân hồi rồi.

Loại bỏ ham muốn, thoát khỏi tam giới

Hết thảy mọi chúng sinh nội trong tam giới đều là bị tình bao bọc, thấm đẫm trong chủng vật chất tình này. Những ham muốn và dục tính đã hòa tan trong cơ thể con người. Chỉ có tu luyện mới có thể tầng tầng lớp lớp mà nhìn thấu nó, tiêu diệt nó, buông bỏ nó, và không lại bị nó khống chế, dẫn động, nhảy thoát khỏi cảnh giới của nó.

Phóng túng dục tính chính là tà dâm; nó là thể hiện của hết thảy sự hoại-diệt, là thể hiện của vị tư vị ngã. Tận diệt tâm tà dâm, nhìn thấu nó, chính là buông bỏ hết thảy nhân tâm, hết thảy tình cảm.

Tà dâm cấp cho nhân loại giả tướng của khoái lạc thoải mái nhất thời, nhưng hủy đi là căn nguyên của sinh mệnh. Con người trong khi phóng dục càng nhiều, nguyên khí tổn thất càng nhiều, thì sẽ đoản mệnh. Khi chân khí của một sinh mệnh giảm ít đi, chính là tiến nhập vào lục đạo luân hồi vô tận mà chịu khổ, chịu nạn.

Chấp trước tham lam nhất của chúng sinh nội trong tam giới là tâm dâm dục, chính là nguyên nhân lớn nhất hủy đi sinh mệnh của họ. Biểu hiện bên ngoài giống như cấp cho con người sự hưởng thụ nhất thời, nhưng lại hủy đi là sự vĩnh viễn của sinh mệnh, luân hồi trong lục đạo vô tận mà chịu khổ, chịu nạn. Vì vậy, người tu luyện nhất định cần phải minh bạch, thanh tỉnh, nhìn thấu nó, buông bỏ nó.

Từ việc vén mở một sự việc trên mà suy ra được 3 sự việc còn lại, lại từ việc nhìn thấy tâm tà dâm, tình cảm, những chấp trước trong phương diện này nguy hại đối với người tu luyện, lại nhìn thấy các chấp trước khác đều là loại tương tự như vậy. Đều là nên buông bỏ hết thảy chấp trước, cần đào sâu ra được căn nguyên gốc rễ của nó, nhìn thấy được bản chất của nó.

Người tu luyện còn có một chấp trước đó là chấp trước vào [quyền được] ăn uống, đến cuối cùng toàn bộ thân thể đã được vật chất cao năng lượng chuyển hóa, chính là nhảy xuất khỏi tam giới, không còn trong ngũ hành nữa. Hết thảy điều này cần phải thông qua thực tu chính mình, chứng thực và tự thân trải nghiệm, mới có thể nhận thức đến được. Khi vượt qua được một quan, lại thêm một quan; tiếp tục vượt qua được một nạn, lại thêm một nạn, lúc đó mới thấy được Pháp lý cao hơn.

Tu tâm đoạn dục, chân chính tu luyện chính là đối với hết thảy dục vọng, chấp trước của tự mình, đều đem ra tu bỏ  nó đi, diệt trừ nó. Mà bên ngoài vĩnh viễn không cải biến được bản chất bên trong, đây được gọi là sự giác ngộ của cao nhân. Rất nhiều người đều chỉ là làm việc bề ngoài, rất nhiều tâm chấp trước căn bản của họ đều không có buông bỏ. Mà nội tại thực tu tự thân, làm đến được, trải nghiệm qua được, cảm ngộ ra được mới là chân chính đắc Đạo!

Loại bỏ các chấp trước bản thân, cứu độ vô lượng chúng sinh

Xã hội nhân loại thời kỳ mạt kiếp hôm nay, đi đến đâu khắp nơi đều tràn đầy cám dỗ, phóng đại chấp trước của con người. Ăn, uống, chơi, vui, v.v. Mỗi một loại cám dỗ đều là hủy đi con người, đem con người tiến nhập vào lục đạo luân hồi vô tận, chỉ cần một khi có chấp trước, một khi động niệm, chính là bị giả tướng này hủy đi. Máy vi tính, ti vi, hết thảy cái gọi là kỹ thuật khoa học cao, toàn là phóng đại chấp trước của con người mà hủy đi con người, để cho tâm con người hoàn toàn bị nó khống chế, dẫn động. Khi người tu luyện ngộ ra được những điều này, chính là đang giải thể những giả tướng mê hoặc con người của nó, chính là đang giải thể tầng tầng lớp lớp những vật chất đó, không bị nó can nhiễu dẫn động.

Xã hội nhân loại đến đâu khắp nơi đều có sinh mệnh, hết thảy đều là sinh mệnh, có cái là Thiện, có cái là Ác. Đều là đang biểu hiện trong hết thảy các sự vật.

Càng biểu hiện ra nhân tố bên ngoài cũng càng là nhân tố tối hậu, mỗi một tâm chấp trước, đều ảnh hưởng đến bạn, đều là đối ứng với thiên thể rộng lớn này. Tận diệt tất cả tâm chấp trước, thì tất cả những chúng sinh đối ứng trong tất cả thiên thể của bạn có thể được cứu, tống khứ chấp trước cũng là cứu độ vô lượng chúng sinh.

Trên đây là thể ngộ cá nhân tại tầng thứ sở tại, có điều gì không phù hợp với Pháp mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/22/对情、色的认识-278472.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/9/142623.html

Đăng ngày 17-10-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share