Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-07-2013]

Tên: Trương Thanh Triều
Giới tính: Nam
Tuổi: không rõ
Địa chỉ: Xã Khúc Chu, thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc
Nghề nghiệp: Cán bộ Đảng
Ngày mất: 07-03-2012
Ngày bị bắt gần nhất: 13-09-2009
Nơi bị giam gần nhất: Trại lao động cưỡng bức Hàm Đan
Thành phố: Hàm Đan
Tỉnh: Hà Bắc
Hình thức bức hại: cưỡng bức lao động, đánh đập, tra tấn, tống tiền, đuổi việc, lục soát nhà cửa, giam giữ

Ông Trương Thanh Triều từng đảm nhiệm chức vụ Phó bí thư Đảng ủy thôn Hòe Kiều, xã Khúc Chu, tỉnh Hà Bắc khi chính quyền Trung Cộng tiến hành cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 07 năm 1999. Ông ấy đã bị cách chức vì tội nói cho người khác về chân tướng Pháp Luân Công và cuộc bức hại này. Mười hai năm trước, ông đã hai lần bị giam giữ tại Trại lao động cưỡng bức Hàm Đan. Thôn đó đã không để ông trở lại làm việc sau khi ông được thả ra. Dưới sự thống khổ và áp lực cả về thể xác lẫn tinh thần, sức khỏe của ông Trương xấu đi và ông đã qua đời vào ngày 07-03-2012.

Ông Trương Thanh Triều

Bị đánh đập dã man tại đồn công an

Ông Trương đã bị bắt vì tội nói cho người khác biết về chân tướng của cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở xã Khâu năm 2002. Cảnh sát từ đồn công an Lương Nhị Trang đã áp tải ông về đồn và đánh đập ông dã man bằng một thanh kim loại.

Ông Trương sau đó lại bị giam giữ ở Trại tạm giam huyện Khâu khoảng hơn một tháng.

Sau khi ông được thả ra, cảnh sát tại đồn cảnh sát huyện Khâu và đồn công an thị trấn Hầu Thôn, xã Khúc Chu đã tới nhà ông nhiều lần để quấy nhiễu ông. Họ thậm chí còn cố bắt ông nhưng đã bị một số người dân có chính nghĩa trong làng ngăn cản.

Mười tám tháng trong T’rại lao động cưỡng bức Hàm Đan

Cảnh sát từ đồn cảnh sát thị trấn Hầu Thôn đã bắt giữ ông Trương tại cơ quan của ông ở chính quyền thị trấn Hòe Kiều vào mùa hè năm 2004. Họ áp giải ông lên thẳng Trại cưỡng bức lao động. Ông đã bị giam giữ ở đó khoảng 18 tháng.

Ông bị bắt phải dậy sớm để làm vòng hoa cho đến tận 09 rưỡi tối, và hầu hết là làm liên tục không được nghỉ. Nếu ông không làm đạt chỉ tiêu thì những người lính canh và bạn tù sẽ chửi rủa và đánh đập ông. Ông phải làm việc và ăn uống hàng ngày trong phòng ăn tập thể bẩn thỉu, nơi đó khiến người ta phải buồn nôn do mùi hôi thối của đồ sống và nhà vệ sinh.

Bữa sáng của ông chỉ có vài món đơn giản như màn thầu, dưa muối và nửa muỗng cháo trắng. Còn bữa trưa thì chỉ có hai chiếc màn thầu và một muỗng canh bắp cải, cả lá lẫn sâu bọ vẫn còn ở trong canh. Bữa tối cũng chỉ có hai chiếc màn thầu và một muỗng cháo trắng. Những học viên bị giam ở đây thường thấy rất đói, trong khi những người lính canh cố ý cho những tù nhân khác thêm thức ăn.

Lần thứ hai bị giam tại trại lao động cưỡng bức trong 15 tháng

Ông Trương bị cảnh sát ở đồn cảnh sát thị trấn Hầu Thôn bắt trên đường từ cơ quan về lúc 10 giờ sáng ngày 13 tháng 09 năm 2009. Cảnh sát đã lấy đi một nửa tháng lương mà ông vừa nhận được.

Cảnh sát đã đến nhà bố mẹ ông Trương và nói dối họ: “Chúng cháu là đồng nghiệp của anh Trương và chúng cháu đang muốn rủ anh ấy đi họp. Cho cháu hỏi nhà mới của anh ấy ở đâu?” Mẹ của ông Trương thật thà đưa họ tới nhà của ông nhưng không có ai ở nhà. Cảnh sát để cho bà đi, rồi đột nhập vào nhà, tịch thu sách Pháp Luân Đại Pháp, một tấm ảnh của nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đĩa DVD và một số tiền mặt.

Mẹ của ông Trương đã đến đồn cảnh sát sau khi bà biết chuyện. Cảnh sát lái xe chở bà đi và bảo bà là ông Trương đã bị bắt đến trại cưỡng bức lao động Hàm Đan. Bà cụ đã gần 80 tuổi. Bà từng có sức khỏe tốt nhưng do sự việc này nên sức khỏe của bà đã bị giảm sút nghiêm trọng, bà tự đổ lỗi cho bản thân và đã qua đời vào ngày 15 tháng 11 năm 2009.

Trại lao động không cho phép ông Trương đến dự đám tang của mẹ ông, và ông đã bị quẫn trí sau cái chết của mẹ mình.

Chết vì thống khổ và áp lực

Ông Trương được thả vào ngày 13 tháng 12 năm 2010. Ông đã xin chính quyền huyện Hòe Kiều cho ông quay lại công tác, nhưng lời đề nghị của ông bị từ chối.

Gia đình của ông, bố ông và vợ con ông tất cả đều trông chờ vào đồng lương của ông. Dưới sự thống khổ và áp lực bức hại nặng nề, sức khỏe của ông Trương dần xấu đi. Ông đã qua đời vào ngày 07 tháng 03 năm 2012.

Bài liên quan:

Government Official Zhang Qingchao Sent to Labor Camp


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/20/河北曲周县槐桥乡好干部被迫害-含冤离世-276904.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/8/19/141615.html

Đăng ngày 27-09-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share