Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc  

Tên: Tiễn Pháp Quân (钱法君)
Giới tính: Nam
Tuổi: 44
Địa chỉ: Thôn Đông Diễn Mã, trấn Tráng Cương, quận Lâm Cảng, thành phố Lâm Nghi
Nghề nghiệp: Nông dân
Ngày mất: 17 tháng 04 năm 2013
Ngày bị bắt gần nhất: 23 tháng 09 năm 2011
Nơi bị giam gần nhất: Trại lao động cưỡng bức nam số 02 Sơn Đông (山东第二男子劳教所)
Thành phố: Lâm Nghi
Tỉnh: Sơn Đông
Hình thức bức hại: Sốc điện, cấm ngủ, lao động cưỡng bức, tẩy não, kết án bất hợp pháp, ép tiêm/uống thuốc, đánh đập, treo lên, bỏ tù, biệt giam, tra tấn, bức thực

[MINH HUỆ 21-04-2013] Ông Tiễn Pháp Quân ở thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông, không thể tự chăm sóc bản thân sau khi trở về nhà từ Trại lao động cưỡng bức nam số 02 Sơn Đông vào tháng 01 năm 2012. Sức khỏe của ông tiếp tục xấu đi và ông đã qua đời vào lúc 09 giờ tối ngày 17 tháng 04 năm 2013, ở độ tuổi 44. Chính quyền địa phương đã ở nhà ông để cố gắng che đậy sự thật.

Chân phải của ông Tiễn bị mưng mủ nghiêm trọng và chảy mủ sau khi bị tiêm một loại thuốc lạ

Ông Tiễn sinh năm 1969. Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tính khí của ông nóng nảy, nhưng ông đã thay đổi sau khi bắt đầu tu luyện và trở thành một người tốt và chu đáo hơn. Từ khi chế độ cộng sản bắt đầu đàn áp Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999, ông Tiễn đã liên tục bị bắt giữ, tra tấn và cầm tù vì niềm tin của mình. Cha ông, khoảng 80 tuổi, người đang sống với ông, rất đau khổ và lo lắng nhiều vì con trai bị bức hại.

Ông Tiễn Pháp Quân

Ngày 23 tháng 09 năm 2011, ông Tiễn đã bị người của Phòng 610 thành phố Lâm Nghi bắt giữ tại nhà trong khi vụ thu hoạch mùa thu đang bận rộn. Ông đã bị đưa đến trung tâm tẩy não Lâm Nghi.

Giám đốc Trung tâm tẩy não là Tô Vĩ và những thủ phạm khác đã bức thực ông như một cách để tra tấn và tẩm độc thức ăn của ông, khiến ông bị suy nhược cơ thể nghiêm trọng. Tô Vĩ và những người khác cũng tra tấn thể xác và ngược đãi ông Tiễn, khiến ông bị thương nghiêm trọng, và sau đó ông không thể đi lại được. Ông phải có người dìu khi đi vệ sinh.

Sau khi bị giam trong trung tâm tẩy não hơn 40 ngày, ông Tiễn đã bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức nam số 02 Sơn Đông vào ngày 28 tháng 10 năm 2011 để giam giữ trong một năm. Ông Tiễn đã không vượt qua kiểm tra thể chất tại bệnh viện Bát Tam và theo luật không nên bị nhận vào trại lao động. Tuy nhiên, trại lao động đã cẩu thả nhận ông.

Ông Tiễn đã tuyệt thực để phản đối bức hại và đã bị bức thực trong thời gian dài. Bác sĩ trại là Trương luôn tra tấn ông Tiễn bằng cách bức thực khi ông ta đang trong ca trực. Ông ta nhét một cái ống thông mũi, xoay ống và liên tục nhét vào rút ra khiến ông ông Tiễn bị đau đớn.

Một lần khi ông Tiễn kể với người khác về việc bác sĩ Trương tra tấn ông ra sao, Trương đã điên tiết lên và nhét mạnh ống và dùng ống thông mũi đánh vào mũi ông Tiễn. Một tù nhân có mặt lúc đó đã miêu tả với những người khác: “Đó không chỉ là nhét một cái ống, mà ông Trương về cơ bản là đánh và đẩy nó vào mũi của ôngTiễn.”

Ông Tiễn thường xuyên bị co giật và có lúc còn làm ướt giường. Những tù nhân thấy rằng ông Tiễn sắp chết và sợ rằng ông có lẽ sẽ chết trong phòng giam của họ. Các lính canh sẽ kéo dài thời hạn giam của họ. Họ đã đi gặp các đội trưởng để báo cáo về tình trạng của ông Tiễn. Đội trưởng Lý ở đội 07 nói: “Các người sợ gì? Chỉ cần mang ông ấy ra ngoài và ném đi nếu ông ấy chết.”

Các lính canh tiếp tục bức thực ông Tiễn. Ông Tiễn đã nôn sau khi cái ống được lấy ra. Bác sĩ nhà tù mà đã nhét cái ống nói là nó vô dụng.

Quản lý trại đã gửi ông Tiễn đến bệnh viện Bát Tam để cấp cứu. Nhiều ngày sau, ông Tiễn có thể nói được. Tuy nhiên, tù nhân Chu Phó Triển, người giám sát ông Tiễn, đã báo cáo với một lính canh rằng ông Tiễn đã khác đi sau khi được cứu, thậm chí giọng của ông cũng khác đi.

Ngày 14 tháng 01 năm 2012, Mã Tông Đào, trưởng Phòng 610 Lâm Cảng, cùng nhiều người đã đến bệnh viện, đưa ông Tiễn vào một xe tải, và sau đó đưa ông về nhà. Một người đàn ông từng khỏe mạnh đã trở thành người đang hấp hối. Gia đình và bạn bè ông Tiễn rất đau khổ khi nhìn thấy ông.

Sức khỏe ông Tiễn đã không hồi phục lại. Ông không thể đi lại và rất đau đớn. Chân phải của ông bị mưng mủ nghiêm trọng và chảy mủ sau khi bị tiêm thuốc lạ tại bệnh viện Bát Tam. Ông chỉ có thể cử động tay chân, và cần sự giúp đỡ khi ăn, uống, và đi vệ sinh. Ông thậm chí không thể ra khỏi giường.

Ông Tiễn đã qua đời lúc 09 giờ tối ngày 17 tháng 04 năm 2013 ở độ tuổi 44.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/4/21/山东临沂市法轮功学员钱法君被劳教迫害致死-272318.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/4/26/139066.html

Đăng ngày 30-06-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share