Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-02-2013] Trong một nỗ lực nhằm giúp đỡ một học viên Pháp Luân Công, ông Lý Lan Khuê, 1.371 dân làng đã ký tên hoặc điểm chỉ vào một lá đơn thỉnh nguyện ở huyện Chính Định tỉnh Hồ Bắc. Ông Lý đã bị giam giữ bất hợp pháp tại một trung tâm giam giữ trong 15 tháng.

Bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công

Ông Lý, một người đàn ông cao niên kiếm sống bằng nghề thu lượm phế thải đã bị Phòng 610 địa phương bắt giữ bất hợp pháp với lý do “bảo vệ an ninh” vào tháng 06 năm 2012 khi Thống đốc bang Iowa của Hoa kỳ, ông Terry Branstad có chuyến viếng thăm ngắn đến huyện Chính Định.

Vụ bắt giam này đã làm dấy lên sự bất bình mạnh mẽ trong khu vực. Người dân địa phương đã ký và truyền tay nhau lá đơn thỉnh nguyện yêu cầu chính quyền Trung Cộng ngay lập tức phải thả ông  Lý.

Cảnh sát trả đũa

Gần đây, 16 học viên Pháp Luân Công đã bị bắt giam bất hợp pháp trong một chiến dịch nhằm trả đũa cho sự kiện trên do Cao Quốc, Phó Giám đốc Cục An ninh huyện Chính Định tổ chức thực hiện. Họ phải chịu các hình thức bức hại nghiêm trọng bao gồm tra tấn để ép buộc họ “nhận tội”, còng tay vào ghế sắt, cấm ngủ, đánh đập và thậm chí còn bị sốc bằng dùi cui điện, hiện vẫn còn 03 trong số 16 học viên trên bị giam giữ.

Phản ứng của dân làng về vụ bắt giữ

Dân làng đã đệ trình hàng loạt các đơn khiếu nại với 306; 903; 1.108 và bây giờ là 1.371 dấu vân tay điểm chỉ và các chữ ký yêu cầu chính quyền lập tức thả tự do cho ông Lý Lan Khuê.

Đơn thỉnh nguyện với dấu vân tay điểm chỉ của dân làng

Một người phụ nữ 50 tuổi khi được yêu cầu ký vào đơn thỉnh nguyện đã nói: “Tôi sẽ ký. Đó là một việc làm tốt. Giúp đỡ người khác cũng là giúp đỡ chính mình.” Và bà nói thêm: “Pháp Luân Công là tốt và tôi sẽ luôn luôn đứng về phía các bạn.”

Khi các học viên Pháp Luân Đại Pháp phụ trách việc thu thập chữ ký đi ngang qua một công trường xây dựng, có 04 hoặc 05 công nhân đã tuyên bố thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó khi họ biết được sự thật về cuộc bức hại. Người trong số họ nói: “Các bạn là những học viên Pháp Luân Đại Pháp à? Xin hãy nói cho chúng tôi biết thêm về Pháp Luân Công!”

Sau khi một học viên nói cho họ biết về sự việc của ông Lý Lan Khuê, một công nhân nói: “Tôi sẽ ký vào lá đơn. Tất cả chúng tôi đều biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt!” Tất cả họ đều đã ký hoặc điểm chỉ vào lá đơn thỉnh nguyện.

Một người phụ nữ nói với một học viên đi thu thập chữ ký: “Tất cả các học viên Pháp Luân Công trong làng tôi đều là những người tốt và chúng tôi đều được hưởng lợi ích từ việc tu luyện của họ. Có rất nhiều những thiên tai, thảm họa xảy ra trong những năm gần đây nhưng ngôi làng của chúng tôi không bị ảnh hưởng gì cả. Để cứu những học viên Pháp Luân Công tôi sẽ in dấu vân tay của mình lên lá đơn. Tất cả dân làng đều làm như vậy cả.”

Một cán bộ làm việc trong chính quyền thành phố nói: “Bởi vì các học viên Pháp Luân Công sống theo tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn, họ được công nhận là những người tốt,tôi chưa bao giờ gây khó dễ cho họ cả. Những nhân viên Phòng 610 và cảnh sát này thì không làm như vậy. Để cứu những học viên Pháp Luân Công tôi sẽ ký vào đơn thỉnh nguyện

Lợi ích từ việc tu luyện Đại pháp

Chỉ một tháng sau khi tu luyện Pháp Luân Công, ông Lý đã hồi phục căn bệnh bất động và liệt giường. Ông cũng từ bỏ được các thói quen xấu và trở thành người rất ân cần chăm sóc vợ và ông cũng trở thành một nguời đàn ông thật thà, chất phác. Chứng bệnh rối loạn co giật của vợ ông cũng biến mất hoàn toàn sau khi bà tu luyện Pháp Luân Công. Ngày càng có nhiều người bắt đầu tham gia vào tu luyện Pháp Luân Công sau khi được nghe câu chuyện tuyệt vời của họ và có khoảng 200 người đã tham gia vào các điểm luyện công địa phương.

Trong cuộc phỏng vấn của đài truyền hình Tân Đường Nhân, một người nông dân nói: “Đó là một người lương thiện! Một người tốt! Một người có trái tim nồng hậu! Tôi không thể hiểu nổi tại sao họ lại bắt ông ấy vào tù.”

Trả lời phỏng vấn Đài phát thanh Hy Vọng, một người dân làng khác đã nói: “Toàn bộ dân làng vẫn đang bàn tán về chuyện này! Tại sao một người tốt như vậy lại bị bắt? Ông aays có mối quan hệ rất tốt với chúng tôi, chúng tôi muốn họ thả ông aays ngay lập tức. Tất cả chúng tôi đều mong muốn người đàn ông tốt bụng này nhanh chóng trở về!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/2/21/1371位河北民众声援营救李兰奎-270250.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/26/140128.html

Đăng ngày 06-06-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share