Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-07-2013] Nhiều nam học viên Pháp Luân Đại Pháp bị giam giữ tại nhà tù số 4 tỉnh Chiết Giang. Phía ngoài nhà tù có đề tên: Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chế tạo máy Hàng Châu Vũ Lâm, nhưng thực chất đây là một nhà tù nơi nhiều người đã bị giết hại.

Ông Kim Lí Hân qua đời một cách bí ẩn trong nhà tù

Sau khi học viên Kim Lí Hân qua đời ở tuổi 40 tại nhà tù số 4 tỉnh Chiết Giang vào năm 2007, nhà tù đã đưa gia đình ông tới xem một thi thể được phủ kín khăn trắng, nhưng thực ra họ đã không được kiểm tra thân thể ông. Nhà tù cho biết ông Kim đã tự tử, nhưng gia đình ông biết đó không phải là sự thật.

Cha mẹ ông Kim rất đau buồn trước cái chết của con trai và họ cũng sớm qua đời sau đó.

Ông Kim, một người được mô tả là hiền lành và nhút nhát, sinh ra và lớn lên ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Ông đã tốt nghiệp cao đẳng tại Bắc Kinh. Sau khi chị gái ông mua một căn hộ tại Hoa Mộc, Phố Đông, Thượng Hải, ông Kim đã chuyển tới Thượng Hải cùng cha mẹ.

Ông Kim bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào khoảng năm 1997. Sau khi cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp diễn ra năm 1999, ông Kim, lúc đó đang làm việc tại Hàng Châu, đã nhận nhiệm vụ làm việc cho công ty tại văn phòng Bắc Kinh.

Vào năm 2006, ông Kim đã trưng một tấm biểu ngữ tại quảng trường Thiên An Môn nhằm phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Ông đã bị bắt và đưa trở lại Hàng Châu, sau đó ông bị kết án và bỏ tù tại nhà tù số 4 tỉnh Chiết Giang, hay còn gọi là nhà tù Lâm Bình.

Vào năm 2007, nhà tù thông báo với gia đình ông rằng ông đã tự tử và “điều trị y tế” không thể cứu sống ông. Tuy nhiên không ai thực sự tin rằng ông Kim đã tự tử.

Lính gác cắt đứt cổ họng ông Trần Nãi Pháp

Vào ngày 11 tháng 4 năm 2004, một cựu sĩ quan Cục Cảnh sát Giao thông huyện Hà Phố tỉnh Phúc Kiến, học viên Pháp Luân Đại Pháp, ông Trần Nãi Pháp, 48 tuổi, đã qua đời sau khi các lính canh cắt đứt cổ họng ông trong quá trình bức thực ông.

Họ đã cố gắng dựng lên một màn tự tử giả tạo nhằm che đậy vụ giết người.

Bằng cách buộc một sợi dây thừng quanh cổ ông Trần, các nhà chức trách cố gắng thuyết phục thân nhân ông tin rằng đó là một vụ tự tử. Khi anh trai ông muốn chụp ảnh thi thể, các lính canh đã ngăn anh ấy lại.

Nhà tù đã tổ chức một “cuộc điều tra” về cái chết của ông Trần, và tuyên bố “kết luận cuối cùng” rằng đó là một vụ tự tử. Nhà tù đã trả cho gia đình ông Trần 40.000 nhân dân tệ với hy vọng bịt miệng họ.

Nhà tù số 4 tỉnh Chiết Giang thường xuyên cho các học viên xét nghiệm máu và tuyên bố đây là sự “chăm sóc đặc biệt” của chính phủ dành cho các học viên. Mục đích thật sự của việc xét nghiệm máu là phân loại và tạo danh sách các học viên nhằm sử dụng họ như một ngân hàng cung cấp nội tạng sống, và giết hại họ một cách có chủ ý vì những món lợi nhuận bất chính khổng lồ.

Thông tin về cái chết của ông Kim Lí Hân hiện vẫn chưa minh bạch. Chúng tôi kêu gọi bất cứ ai có thể cung cấp thông tin về trường hợp này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/1/浙江省第四监狱害死金李欣-对家属谎称“自杀”-276076.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/10/140966.html

Đăng ngày 12-08-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share