Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-03-2013] Học viên Pháp Luân Công – bà Đơn Mộc Chi đã rời khỏi nhà vào khoảng 06 giờ chiều ngày 25 tháng 02 năm 2013. Trước khi đi, bà nhờ chồng đun ít nước nóng để bà có thể tắm khi về nhà. Bà đã bị tố giác với cảnh sát vào khoảng 08 giờ tối khi đang dán các tài liệu giảng chân tướng gần Trường Trung học Kỹ thuật Cửu Giang. Cả hai Cục Công an Lưu Gia Đường và Lư Sơn đều phái công an đến bắt bà. Theo một nhân chứng, bà Đơn đã ngã xuống trong cuộc bắt giữ.

Gia đình bà Đơn đã gọi điện cho cục công an để hỏi tình hình của bà vào ngày hôm sau. Một nhân viên công an đã hét lên: “Đi mà tìm bà ta ở nhà hỏa táng Hạ Gia Sơn!” Sau đó gia đình bà bảo với các học viên địa phương rằng bà Đơn đã qua đời vì một cơn đau tim. Khi bà qua đời trên đường đến bệnh viện, công an đã quyết định đưa bà đến một nhà hỏa táng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/3/22/江西九江市法轮功学员单木芝被迫害致死-271210.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/3/24/138607.html

Đăng ngày 21-04-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share