[MINH HUỆ 13-08-2013] Tôi đã bị choáng váng khi đọc trên website Minh Huệ tin tức về một nữ sinh viên tài năng trường Đại học Thanh Hoa tên là Liễu Chí Mai. Cô đã bị bức hại đến tình trạng điên loạn trong tù dưới chế độ Trung Cộng. Tôi đã chứng kiến các học viên khác bị bức hại trong khi tôi bị cầm tù suốt vài năm qua. Tôi sẽ kể lại hai trường hợp cụ thể.

1. Một nữ nông dân tốt bụng trở nên hoàn toàn điên loạn sau khi bị tra tấn

Bà Trần Tiêu Nguyệt, 60 tuổi, đến từ Nhũ Sơn, thành phố Uy Hải, tỉnh Sơn Đông. Khi tôi bị giam giữ ở Trại lao động cưỡng bức nữ số 2 của tỉnh Sơn Đông từ năm 2001 đến 2004, chúng tôi đã ở cùng nhau trong một khoảng thời gian ngắn.

Pháp Luân Công thay đổi cuộc đời của bà ấy

Bà Trần vốn là người bi quan, dễ tức giận, và đã từng muốn tự tử trước khi bà tu luyện Pháp Luân Công. Sợ rằng bà có thể tự tử, chồng bà phải xin nghỉ hưu trước tuổi. Ông là một người lính đóng quân xa nhà. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, bà ấy trở nên lạc quan, tốt bụng, hiền hậu và rất lễ phép với nhà chồng. Họ sống hòa thuận cùng nhau dưới một mái nhà.

Khi học viên khác trong xã bị bắt giam, Bà Trần đã chăm sóc không tư lợi cánh đồng của học viên này. Sau khi người học viên được thả, bà ấy vui mừng khi thấy rằng tất cả vụ mùa đã được thu hoạch xong. Nhờ sự giúp đỡ của bà Trần, bà ấy [người học viên bị bắt giữ] đã không mất mát bất kể thứ gì. Bà Trần cũng rất quý mến các học viên mang tài liệu giảng chân tướng cho bà từ các khu vực khác.

– Bị tẩy não bởi nhà cầm quyền

Sau đó, bà Trần bị bắt giữ trái phép và đưa đến trại lao động cưỡng bức vì giảng chân tướng cho mọi người và khuyên mọi người sống một cuộc sống tốt đẹp. Do sự bức hại nghiêm trọng, bà Trần “bị chuyển hóa” bởi chế độ cộng sản và từ bỏ tín ngưỡng của bà vào Chân – Thiện – Nhẫn. Sau đó cảnh sát ép bà “chuyển hóa” các học viên khác và tra tấn họ nếu họ từ chối hợp tác.

Các học viên đều mong mỏi lòng tốt và sự an lạc nội tâm. Hãy tưởng tượng lương tâm họ đau khổ thế nào nếu họ bị ép buộc tra tấn những người bạn đồng tu!

Sau khi bà bị cưỡng chế tuân theo lệnh của cảnh sát, sự nóng nảy của bà nhanh chóng quay trở lại, và bà trở nên rất tức giận. Khi bà ở cùng với tôi, bà có thể nhớ lại các bạn đồng tu. Họ đã cùng nhau lắng nghe các bài giảng của Sư phụ. Sau đó, bà mỉm cười với những kỷ niệm đẹp.

– Bị ép buộc bức hại các học viên khác

Minh họa tra tấn: Giường chết

Trong suốt nửa đầu năm 2004, bà Dương Vấn Kiệt, một học viên từ thành phố Chiêu Viễn, bị giam giữ trong một xà lim. Cảnh sát trưởng Trần Tố Bình ra lệnh cho một số tù nhân đánh bà. Tôn Kiệt Anh là một trong số các tù nhân đó, sau đó kể thầm với tôi rằng việc đánh đập bà Dương rất dã man và cô ấy không muốn chứng kiến điều ấy.

Như cô Tôn kể, bà Dương bị còng tay vào giường chết. Sau đó cảnh sát ra lệnh cho cô ấy túm tóc bà Dương và nện đầu bà ấy vào thành giường. Cô Tôn từ chối làm việc đó. Trần Tố Bình hét vào mặt cô ấy: “Đưa nó ra khỏi đây! Chọn một đứa khác.” Nhưng không ai muốn đánh bà Dương. Sau đó Trần Tố Bình ra lệnh cho bà Trần Tiêu Nguyệt đánh bà Dương.

Bà Trần đáng thương đã bị giam một mình thời gian dài. Bà đã hoàn toàn mất hết sự kiểm soát tinh thần vào lúc bà được đưa ra và bị ra lệnh đánh bà Dương. Bà Trần đã chạy xuống hành lang, hét to lên: “Tất cả các người sẽ hối hận khi các người nghe Lý Hồng Chí. Nếu các người không ‘chuyển hóa’, các người sẽ chết.” Khi tôi đang gấp chăn trong xà lim, bà ấy đến và nói: “Xin hãy cứu tôi!”

Bà Trần Tiêu Nguyệt được đưa đến thành phố Tế Nam để kiểm tra và được chẩn đoán “rối loạn tinh thần cấp”. Vài ngày sau, bà được thả. Theo một học viên từ thành phố Uy Hải, Phòng 610 địa phương vẫn không buông tha bà Trần ngay cả sau khi bà được thả. Các cơ quan từ Phòng 610 cố gắng đưa bào đến trung tâm tẩy não, nhưng bà đã từ chối đến đó. Vào một đêm, các triệu chứng rối loạn tâm thần của bà quay trở lại, và bà gần như bóp nghẹt cổ chồng mình trên giường.

2. Bị cưỡng bức ăn phân, một học viên bị rối loạn thần kinh

Bà Đường Tú Mỹ là một học viên từ thành phố Duy Phường. Vào một đêm, tôi nghe thấy một tiếng hét rùng rợn từ một trong số các khu giám sát. Sáng hôm sau, lính canh Tống Hồng đến văn phòng và nói dối chúng tôi rằng: “Có một học viên ăn phân của chính mình. Cảnh sát Lý Thiến trong ca trực và nhìn thấy. Bà ấy mất hết cảm giác muốn ăn trong nhiều ngày. Hiện nay bà ấy không thể đến làm việc.”

Một vài ngày sau, tôi được một tù nhân kể lại rằng đã chứng kiến bà Đường bị khóa một mình trong một xà lim. Bà ấy không được phép sử dụng nhà vệ sinh. Cảnh sát Lý Thiến ra lệnh cho bà xé sách Pháp Luân Công để đổi lấy việc sử dụng nhà vệ sinh. Bà Đường từ chối làm việc đó. Tiếp đó Lý cưỡng bức bà ăn phân của mình. Sau sự việc này, bà Đường bị rối loạn thần kinh.

Chế độ Phát-xít đã giết chết nhiều người, nhưng chế Đảng Cộng sản Trung Quốc lại phá hủy lương tâm và nhân tính của con người và “đang chuyển hóa” họ thành những con quỷ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/13/是谁逼疯了善良的农妇–278049.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/9/13/141974.html

Đăng ngày 24-09-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share