Bài viết của phóng viên Minh Huệ từ Tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12 – 06 – 2013] Một phụ nữ ở thành phố Cát Lâm đã bị bắt và giam giữ trong suốt chín tháng vì thực hiện một cuộc gọi điện thoại vô hại đến thị trưởng thành phố. Cảnh sát đã cố ngụy tạo các bằng chứng giả, khiến người bạn của bà cũng bị liên lụy và tra tấn.

Bà Quách Anh Kiệt, 54 tuổi, đã bị xử phạt, giam giữ, và kết án nhiều lần vì bà là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Năm 2012, bà Quách thực hiện các cuộc gọi được ghi âm sẵn về cuộc đàn áp đến thị trưởng Trương Hiểu Bái và các sĩ quan cảnh sát. Bà đã bị bắt vào ngày 31 tháng 07 năm 2012, và bị giam giữ tại Trung tâm Giam giữ Thành phố Cát Lâm.

Vụ việc của bà đã được xử lý ở cấp cao nhất, do Trương Hiểu Bái trực tiếp phụ trách. Các nhân viên tham gia xử lý vụ việc này đến từ Sở An ninh Quốc gia Thành phố Cát Lâm, Ban An ninh Nội địa, Sở Cảnh sát, Sở Cảnh sát Quận Xương Ấp, Đội Hình sự Quận Xương Ấp, và Sở cảnh sát Trạm Tiền.

Bà Quách Anh Kiệt thời trẻ

Cha mẹ của bà Quách đang ở tuổi chín mươi và sống tại thị trấn Khẩu Tiền, huyện Vĩnh Cát. Bà Quách thường đến thăm và chăm sóc họ. Các sĩ quan đã bắt giữ bà tại nhà của cha mẹ bà vào khoảng 05 giờ chiều ngày 31 tháng 07 năm 2012, và lục soát bất hợp pháp ngôi nhà. Sau đó cảnh sát lục soát nhà của bà ở thành phố Cát Lâm.

Tối hôm đó, ông Tào Dương, cũng là một học viên, và người bạn của ông là Chu Bách Lâm đến thăm bà Quách. Họ bước vào nhà và không thấy có ai bên trong. Họ đã đóng gói một số sách Pháp Luân Đại Pháp cho bà rồi rời đi. Ở đầu cầu thang, hàng chục sĩ quan đã chặn họ lại, đẩy họ ngã xuống đất, rồi lục soát nhà bà Quách.

Cảnh sát cố ngụy tạo bằng chứng

Cảnh sát thẩm vấn riêng ông Tào và ông Chu. Họ ra lệnh cho ông Tào phỉ báng Pháp Luân Công, và ép ông khai nhận đã lấy một số món đồ từ nhà của bà Quách. Ông Tào đã từ chối nói dối, vì vậy họ đổ rượu lạnh vào mũi của ông, khiến ông gần như ngộp thở. Họ đã sử dụng một số dụng cụ như kim sắt và tăm tre để tra tấn ông. Họ còn đem vào một con chó dữ để đe dọa. Bốn trong số các thủ phạm tuyên bố rằng họ đến từ Sở Cảnh sát Quận Xương Ấp.

Các sĩ quan từ Đồn Cảnh sát Trạm Tiền cũng đe dọa gia đình bà Quách, nói rằng hai chiếc điện thoại di động của bà là tang chứng chống lại bà.

Tái hiện cảnh tra tấn: Bức thực tàn bạo

Bị bức hại nhiều lần

Bà Quách bị bắt vào tháng 09 năm 1999 khi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Đại Pháp. Ban đầu bà bị giam giữ tại Trung tâm Giam giữ Thuận Nghĩa ở Bắc Kinh, nơi mà bà đã tuyệt thực trong bốn ngày để phản đối cuộc bức hại. Hai tuần sau đó, bà bị bàn giao cho các cảnh sát từ thành phố Cát Lâm và bị chuyển đến Trung tâm Giam giữ Thị trấn Khẩu Tiền thuộc huyện Vĩnh Cát.

Bà Quách đã đến Bắc Kinh vào tháng 10 năm 2000 để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Đại Pháp lần thứ hai. Bà lại bị bắt đưa về Cát Lâm, và bị giam giữ tại Trung tâm Giam giữ Thị trấn Khẩu Tiền trong ba tháng. Bà từ chối viết tuyên bố từ bỏ Đại Pháp, và đã bị đình chỉ công việc trong một năm. Trong năm đó, bà không thể tìm được việc làm mới. Chồng bà làm lao động tự do, và tất cả các khoản tiết kiệm của gia đình họ đã bị cảnh sát lấy mất. Con của họ đang học đại học và phải tiêu tốn rất nhiều tiền. Bà Quách đã phải vay mượn hơn 10.000 nhân dân tệ từ các chị em của mình để trang trải cho cuộc sống, nhưng bà vẫn không bỏ cuộc.

Năm 2002, bà bị báo cảnh sát khi đang nói chuyện về cuộc bức hại cho một khách hàng. Cảnh sát đã tìm đến nơi làm việc của bà. Nhưng lúc đó bà không có mặt ở đó, và cảnh sát đã buộc đơn vị công tác đình chỉ công việc của bà một lần nữa. Tuy bà không bị bắt giữ, nhưng Sở Cảnh sát Khẩu Tiền đã tống tiền bà 5.000 nhân dân tệ. Năm 2003, bà trở lại làm việc.

Các sĩ quan từ Sở cảnh sát Huyện Vĩnh Tế và Sở cảnh sát Cát Lâm đã bắt bà Quách tại nhà vào đêm ngày 03 tháng 02 năm 2005, và giam giữ bà ở Trung tâm Giam giữ Số 3 Cát Lâm. Họ lục soát nhà bà và tịch thu các sách Pháp Luân Đại Pháp, bản in, máy tính, và máy in.

Cảnh sát thẩm vấn bà nhiều lần trước khi bà được chuyển giao cho Nhà tù Số 1 Cát Lâm. Khi bà tuyệt thực nhiều lần để phản đối vụ bắt giữ, họ thậm chí đã bức hại bà tàn bạo hơn.

Tòa án Huyện Vĩnh Cát kết án bà Quách sáu năm tù giam vào ngày 08 tháng 06 năm 2005, nhưng bà từ chối ký vào bản án. Sức khỏe của bà trở nên xấu đi trong thời gian bị giam giữ, và nhà tù đã hai lần từ chối nhận bà vì tình trạng sức khỏe của bà.

Bị tra tấn trong tù

Bà Quách đã bị đưa đến Nhà tù Nữ Hắc Chùy Tử tại Trường Xuân. Ban đầu các quản lý nhà tù đưa bà đến lớp học tẩy não, và bà bị trừng phạt vì không chịu từ bỏ đức tin của mình. Họ buộc bà đứng liên tục từ 05 giờ sáng đến 11 giờ tối, và đôi khi đến tận nửa đêm, ngoại trừ các giờ ăn kéo dài vỏn vẹn năm phút. Sau một thời gian, họ ép bà ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, cũng từ 05 giờ sáng đến 11 giờ đêm.

Tái hiện cảnh tra tấn: Giường kéo

Sau đó các lính canh dùng một hình thức tra tấn có tên “giường kéo” với bà Quách. Trong cách tra tấn này, tay và chân của nạn nhân được gắn chặt vào chân giường, và cơ thể của nạn nhân được treo trên giường. Tất cả việc ăn uống và tiểu tiện đều diễn ra ở trên giường. Cổ tay và mắt cá chân của một số học viên đã bị thối rữa vì cách thức tra tấn này.

Sau đó các lính canh thậm chí đã dùng đến một cách tra tấn độc ác hơn. Họ tháo các tấm ván giường ở giữa ra, sau đó treo bàn tay và bàn chân của bà lên để lưng và chân trước của bà bị cứa bởi các góc của các tấm ván giường còn lại. Để che giấu những việc làm tàn ác này, các lính canh đã tra tấn bà vào ban đêm. Bà thường bị ngất vì đau đớn sau nửa đêm khi những chiếc cùm cứa vào cơ thể của bà.

Trương Hiểu Bái, Thị trưởng thành phố Cát Lâm: +86-13944649092 (Di động), +86-432-62010114 (Nhà), +86-432-62010077 (Văn phòng)

Lê Hải Tân, Giám đốc Sở Cảnh sát Cát Lâm: +86-432-62055999 (Văn phòng), 86-18043200001 (Di động)

Lí Trung Vĩ, giám đốc Đồn Cảnh sát Trạm Tiền – Cát Lâm: +86-13009159466 (Di động)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/6/12/给市长打电话-吉林市郭英杰被劫持九个月-275245.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/8/7/141413.html

Đăng ngày 14-9-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share