Bài viết của một phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16 – 07 – 2013] Mới đây, Tòa án quận Nam thuộc thành phố Bảo Định thông báo với gia đình của các học viên Pháp Luân Công là bà Vương Kim Phượng, bà Vương Mãn Hồng và ông Tống Quốc Bân rằng việc xét xử người thân của họ sẽ bắt đầu trong vòng mười ngày tới. Trước đó, Viện kiểm sát quận Nam đã ba lần vu cáo và ngụy tạo bằng chứng giả.

Ban An ninh Nội địa đã vu cáo và ngụy tạo  bằng chứng trong ba sự kiện riêng biệt. Viện kiểm sát quận Nam đã hai lần bác bỏ các cáo buộc. Sau khi Viện kiểm sát nhận được bản cáo trạng lần thứ ba, họ đưa vụ việc ra xét xử. Tòa án quận Nam thấy rằng các cáo buộc vẫn không thể chấp nhận được nên đã yêu cầu Viện kiểm sát quận Nam thay đổi vụ kiện vì “không đủ bằng chứng”. Tòa án đã chỉ thị cho Viện kiểm sát thay đổi các cáo buộc và ngụy tạo bằng chứng giả.

Trình tự các sự kiện:

Vào sáng ngày 04 tháng 05, khi vừa chuẩn bị rời khỏi nhà để đi bán vải, ông Tống đã bị bắt bởi các cảnh sát từ Ban An ninh Nội địa và đồn cảnh sát địa phương. Cùng ngày, cảnh sát từ Đồn Cảnh sát Hàn Trang thuộc làng Đàm Trang, Bắc Tam Hoàn, thành phố Bảo Định đã bắt bà Vương Mãn Hồng. Phó Giám đốc Mã Văn Khuê và Cao từ Đồn Cảnh sát Hàn Bắc đã bắt bà Vương Kim Phượng tại nơi làm việc của bà vào buổi chiều ngày 07 tháng 05. Cảnh sát cho biết họ bị bắt giữ vì Đại hội lần thứ 18 của ĐCSTQ sắp sửa khai mạc, và họ sẽ được thả ra sau khi đại hội kết thúc.

Gia đình bà Vương Kim Phượng đã thuê một luật sư để xử lý vụ việc này. Nhưng sĩ quan Tương Xuân Tăng từ Ban An ninh Nội địa của thành phố Bảo Định đã ngăn không cho luật sư gặp thân chủ của mình. Luật sư thậm chí còn bị quấy rối khi cố gắng đọc bản cáo trạng tại Tòa án quận Nam.

Luật sư đã chỉ ra rằng Sở Cảnh sát thành phố Bảo Định, Viện kiểm sát quận Nam và các quan chức của Tòa án quận Nam biết rõ rằng bà Vương Kim Phượng là vô tội. Vụ kiện của bà đã vượt quá thời gian xét xử có hiệu lực và bà Vương đã bị giam giữ quá giới hạn pháp lý.

Luật sư của bà Vương đã đệ trình một bản “Kiến nghị pháp lý” gửi cơ quan tư pháp quận Nam để bác bỏ bản cáo trạng và yêu cầu thả bà Vương Kim Phượng” vào ngày 15 tháng 05 năm 2013. Ông yêu cầu: “Bác bỏ bản cáo trạng, thả thân chủ của tôi, tuân thủ pháp luật, bảo vệ nhân quyền, và không bắt thêm bất kỳ người vô tội nào nữa. Đây là một sự bất công to lớn gây ra bởi cơ quan tư pháp và gây tổn hại không thể ước lượng cho các thân chủ của tôi và gia đình họ.”

Tuy nhiên, Viện kiểm sát quận Nam, Tòa án quận Nam, và phòng 610, những người đứng đằng sau sự việc, đã một lần nữa ngụy tạo bằng chứng và vu cáo để kết án ba học viên Pháp Luân Công này.

Trong 14 năm qua, Phòng 610 thành phố Bảo Định, Sở Cảnh sát, viện kiểm sát và tòa án đã vi phạm pháp luật và phạm tội để bắt và giam giữ các học viên Pháp Luân Công vô tội và kết án họ vào các trại lao động và nhà tù. Kết quả là, một số học viên thiệt mạng, còn một số mất đi gia đình và công việc. Thực tế, các cơ quan chức trách này biết rõ rằng các học viên Pháp Luân Công là vô tội, và việc kết án các học viên Pháp Luân Công là hoàn toàn không có căn cứ trong các văn bản pháp lý. Nhưng vì thiếu lương tâm và chạy theo lợi ích cá nhân, Ban An ninh Nội địa Bảo Định đã vắt óc ngụy tạo các bằng chứng để họ có thể ban hành một bản cáo trạng. Thậm chí tệ hơn nữa, các thẩm phán đã thông đồng với viện kiểm sát để thay đổi các cáo buộc nhằm bức hại các học viên Pháp Luân Công, lừa dối công chúng, và ngăn chặn các luật sư bảo vệ công lý. Sự lạm dụng quyền lực và thi hành những lời buộc tội sai trái này đã vi phạm Điều 199 của Bộ luật hình sự – “Thực hiện hành vi sai trái pháp luật, lạm dụng quyền lực trong thi hành án và phạm tội”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/16/改罪名编证据-河北保定市公检法害人无底线-276731.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/30/141300.html

Đăng ngày 14-9-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share