Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-06-2013]

Tóm tắt những bức hại chính

Tên: Vương Chí Đông (王志东)
Giới tính: Nam
Tuổi: 55
Địa chỉ: Thị trấn Tuyền Dương, thành phố Bạch Dương, tỉnh Cát Lâm (吉林省白山市抚松县泉阳镇)
Ngày bị bắt gần nhất: 22 tháng 06 năm 2011
Nơi bị giam gần nhất: Trại lao động cưỡng bức Phấn Tiến ở Trường Xuân (长春市奋进劳教所)
Thành phố: Trường Xuân
Tỉnh: Cát Lâm
Hình thức bức hại: Giam giữ, thẩm vấn bằng tra tấn, tống tiền, trói vào ghế sắt, lao động cưỡng bức

Ngày 22 tháng 06 năm 2011, ông Vương Chí Đông đã đến thành phố Lâm Giang để thăm một người bạn và mất tích. Vào tháng 07 một người bạn của ông đã nói với gia đình ông rằng công an đã đến nhà người bạn và bắt giữ ông Vương vì tu luyện Pháp Luân Công. Sau đó họ đã đưa ông đến một trại lao động.

Gia đình ông vội vã đến Trại lao động cưỡng bức Triều Dương Câu, và gặp ông ở đó, với thể trạng gầy gò và yếu ớt. Ông kể với họ rằng ông đã bị Đội An ninh Quốc gia tại thành phố Lâm Giang tra tấn và thẩm vấn. Họ đã tra tấn ông để lấy tên và địa chỉ nhà ông. Vì từ chối tiết lộ tên, công an đã gán cho ông một biệt danh và đưa ông đến trại lao động cưỡng bức trong hai năm.

Gia đình ông Vương đã đến Cục Công an tỉnh Cát Lâm để phản đối và thúc giục họ xem xét lại và thu hồi lại bản án lao động của ông, nhưng họ đã từ chối. Ông Vương Chí Đông sau đó bị chuyển đến Trại lao động cưỡng bức Phấn Tiến ở thành phố Trường Xuân.

Chi tiết việc bắt giữ và tra tấn ông Vương

Tối ngày 22 tháng 06 năm 2011, ông Vương đang ở nhà một người bạn là Vương Minh tại thành phố Lâm Giang thì đột nhiên nghe một tiếng động. Một số người mở cửa và nhảy vào phòng. Những kẻ xâm nhập và công an từ dưới cầu thang đè ông xuống đất và còng hai tay ông ra sau lưng. Họ lôi ông xuống cầu thang bằng thắt lưng và đẩy ông vào một xe hơi.

Sau khi ra khỏi xe, công an đã kéo ông Vương vốn tay không chân trần đi khoảng 70-80 mét vào trong đồn. Họ hét lên: “Ông tên gì? Từ đâu đến? Đang làm gì ở thành phố Lâm Giang?” Ông đã không trả lời. Công an lục soát ông và tịch thu hai điện thoại di động cùng 1.500 nhân dân tệ. Sau đó họ lôi ông xuống tầng hầm và trói ông vào một ghế sắt. Hai tay hai chân ông bị trói chặt và ông không thể cử động. Một trưởng đồn đến và đá vào chân ông Vương. Ông ta cũng dẫm lên đôi chân trần của ông Vương. Họ la hét ông yêu cầu tiết lộ danh tính. Ông Vương Chí Đông đã từ chối không nói gì. Hai chân ông bị tê đi, móng chân của ông bị nghiền nát, và chảy máu.

Minh họa tra tấn: Dẫm lên chân trần

Khoảng 10 giờ sáng hôm sau, công an thả ông ra khỏi ghế sắt, lôi ông ra khỏi tầng hầm, gán cho ông một biệt danh, và đưa ông vào một trại giam. Ông được biết là sẽ bị giam trong 15 ngày. 15 ngày sau ông đã bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức Triều Dương Câu ở thành phố Trường Xuân để bị giam 2 năm bằng biệt danh đó.

Minh họa tra tấn: Trói vào ghế sắt

Sau đó ông Vương bị chuyển đến Trại lao động cưỡng bức Phấn Tiến thành phố Trường Xuân. Sức khỏe của ông bị sụt giảm, và ông thường xuyên bị buồn nôn, nôn mửa và các triệu chứng khác.

Bài liên quan: Ông Vương Chí Đông bị thẩm vấn bằng tra tấn và bị kết án lao động cưỡng bức (https://en.minghui.org/html/articles/2011/9/21/128246.html)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/6/16/到朋友家做客-遭绑架、刑讯逼供、安假名劳教-275422.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/29/140746.html

Đăng ngày 17-09-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share