Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-01-2013] Kể từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi có thể nhận thấy ngày càng có nhiều người dân Trung Quốc biết sự thật rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

Hai vợ chồng tôi sống ở một trang trại thuộc tỉnh Hà Bắc. Đầu năm nay, người ta thuê chồng tôi quản lý khoảng 24 mẫu đất, trong đó có 06 mẫu đã được ký nhượng hợp đồng phụ với một số gia đình.

Hàng ngày, vợ chồng tôi cùng với các gia đình khác làm việc cùng nhau trên những cánh đồng. Tôi luôn tận dụng thời gian của mình để nghe các bài hát của Đoàn Nghệ Thuật Thần Vận trên máy MP3 của mình. Ban đầu khi tôi nói với các gia đình khác về Pháp Luân Đại Pháp, họ thường từ chối lắng nghe vì họ tin vào những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Khi đã biết tôi một thời gian, họ bắt đầu nhận ra rằng các học viên Đại Pháp thực sự là những người tốt.

Một trong số những người nông dân đó – chị A Giảo – luôn muốn làm việc đồng áng cùng tôi. Mẹ chồng chị từng sống trên chùa, nên cả gia đình chị đã phản đối Pháp Luân Đại Pháp. Tuy nhiên, sau khi làm việc cùng tôi và nghe các chương trình từ Đài Phát thanh Hy vọng, suy nghĩ của mọi người đã thay đổi. Không chỉ cả gia đình đó đã nhận ra Pháp Luân Đại Pháp là tốt mà họ còn thoái Đảng và hành xử theo các tiêu chuẩn Chân- Thiện- Nhẫn.

Tháng Tám năm ngoái, mỗi gia đình đã cử một thành viên để cùng thu hoạch bông. Trong lúc vội vàng, tôi quên mang theo máy MP3. Khi tôi vừa đến nơi, chị A Giảo đã nói với tôi: “Chị bật máy MP3 của chị lên nhé, tôi muốn nghe các bài hát của Thần Vận.”

Những người khác cũng nói: “ Đúng rồi, chúng tôi cũng muốn nghe. Chúng tôi muốn học để trở thành những người tốt. Tất cả những câu chuyện trong Thần Vận đều dạy con người ta trở thành những người tốt.”

Tôi trả lời: “Tôi sẽ quay về lấy MP3 vào buổi chiều và cả ngày mai nữa.” Chị A Giảo nói:” Nếu chúng tôi không được nghe nhạc Thần Vận, chị vẫn sẽ kể cho chúng tôi về Đại Pháp đúng không?” Vì vậy trong lúc thu hoạch bông, tôi nói với họ về Chân – Thiện – Nhẫn.

Tôi nói: “Ý nghĩa của Chân là chân thật và không bao giờ nói dối, đồng nghĩa với việc không che giấu các lỗi lầm của mình. Thiện nghĩa là phải có một trái tim nhân hậu và bao la, đối xử tốt với những người khác, trợ giúp mọi người khi họ cần giúp đỡ, và làm điều tốt. Nhẫn là chúng ta không nên nổi giận khi đối mặt với các khó khăn hay kể cả khi chúng ta bị làm cho bẽ mặt. Nó cũng có nghĩa là suy nghĩ một cách tích cực, không oán hận, không bao giờ than phiền hay thù hận, chịu đựng các khó khăn, và phải nhẫn cho dù lúc đó tưởng chừng như không thể nhẫn được nữa. Bất cứ ai đạt được những tiêu chuẩn này thì sẽ tích được rất nhiều Đức.” Tất cả họ đều lắng nghe một cách chăm chú.

Chị A Giảo thốt lên: “Pháp Luân Công thật là quá tốt! Tôi sẽ cố gắng hết sức để trở thành một người tốt và sống theo các tiêu chuẩn của Pháp Luân Đại Pháp.”

Không lâu sau đó, chị A Giảo đi chợ để bán bông. Khi khách hàng đưa thừa cho chị 1.000 nhân dân tệ, chị đã ngay tức khắc trả lại cho khách.

Người mua hàng này vừa ngạc nhiên vừa có phần phấn khích, nói: “Hôm nay tôi đã gặp một người rất tốt. Tất cả mọi người trong thời đại ngày nay đều nghĩ đến tiền. Để tìm một người không bị cám dỗ bởi tiền bạc trong thời buổi này quả là rất hiếm.” Vị khách đã tỏ ra rất cảm kích.

Khi chị A Giảo kể cho tôi nghe câu chuyện đó, tôi đã nói: “Chị đã làm rất tốt. Vì chị không lấy tiền, nên đã tích được rất nhiều đức. Chị hãy phát huy nhé!”

Chị A Giảo trả lời: “Đây là điều mà những nghệ sĩ Thần Vận trong các bài hát trên máy MP3 của chị bảo tôi nên làm. Họ hát rằng ai mà lấy tiền không phải là của mình sẽ bị cắn rứt lương tâm với cảm giác tội lỗi. Trước khi tôi gặp chị, chắc chắn là tôi sẽ lấy số tiền đó. Nhờ có Pháp Luân Đại Pháp mà tôi đang dần trở thành một người tốt hơn!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/1/18/合伙承包人-我也要按真善忍做好人-267936.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/4/3/138745.html

Đăng ngày 27-04-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share