Bài viết của Đông Liên, một học viên ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-12-2012] Một ngày vào tháng trước, khi đang đi bộ trên đường và phân phát các tài liệu thông tin để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người, tôi đã tình cờ gặp một cảnh sát trưởng.

Người cảnh sát trưởng này trước đây là một nhân viên cảnh sát ở sở cảnh sát địa phương chúng tôi. Khi tôi bị bắt giữ bất hợp pháp trong những năm trước, ông ấy là người hầu như luôn luôn thẩm vấn tôi. Tôi đã tận dụng từng cơ hội để giảng chân tướng về Đại Pháp cho ông ấy. Sau nhiều cuộc gặp, chúng tôi đã quen biết nhau. Tuy nhiên, chúng tôi đã không gặp nhau từ khi ông ấy được thăng chức thành cảnh sát trưởng.

Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên ông ấy thẩm vấn tôi. Đối mặt với sự kết tội của ông ấy, tôi cảm thấy ông thật đáng thương và muốn tận dụng cơ hội để giúp ông hiểu chân tướng. Tôi đã nói với ông ấy những sự thật cơ bản về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Tôi cũng đã giải thích bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), vụ tự thiêu ở quảng trường Thiên An Môn được Đảng dàn dựng và những hành động tàn bạo cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Đại Pháp.

Tôi nói với ông ấy: “Ông chắc hẳn phải biết rõ cách các học viên Pháp Luân Đại Pháp chúng tôi cư xử. Tại sao mọi người ca ngợi chúng tôi? Vì chúng tôi làm điều mà Sư phụ chúng tôi bảo chúng tôi làm và theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Chúng tôi chỉ muốn làm người tốt. Chúng tôi không đánh lại khi bị người khác đánh, không nói lại khi bị người khác chửi. Chúng tôi cân nhắc đến người khác. Điều đó có gì sai sao?”

Xem xét lời nói của tôi, ông ấy bình tĩnh lại. Ông chăm chú lắng nghe tôi và thỉnh thoảng hỏi vài câu hỏi. Cuối cùng, ông ấy thậm chí đã thay đổi cách xưng hô với tôi, từ “Pháp Luân Công các người là thế này thế nọ…” thành “Dì, xin hãy…”

Trong những cuộc thẩm vấn sau đó, tôi đã giảng chân tướng cho ông ấy sâu sắc hơn và thái độ của ông ấy tiếp tục cải biến từng chút một. Một lần, tôi đã khuyên ông ấy tìm kiếm phần mềm vượt phong tỏa Internet, nhắc nhở ông rằng chỉ có hiểu chân tướng mới có thể đảm bảo một tương lai tươi sáng cho chính ông ấy. Ông ấy gật đầu và nói: “Vâng, vâng, tôi sẽ cố hết sức để tìm nó.”

Khi chúng tôi gặp nhau trên đường vào lần này, ông ấy chủ động chào tôi. Ông chỉ vào chiếc túi trong giỏ xe đạp của tôi và hỏi: “Cái gì trong chiếc túi này vậy? Các tờ rơi Đại Pháp phải không?” Tôi trả lời: “Nếu vậy thì sao? Tôi không nên phân phát chúng à?” Ông ấy lập tức trả lời: “Vâng, tất nhiên dì nên phát chúng. Những điều được in trong những tờ rơi đó là sự thật. Tôi biết ĐCSTQ xấu như thế nào. Đã đến lúc những hành động tà ác của nó được phơi bày!”

Tôi cười và nói: “Đúng vậy. ĐCSTQ về cơ bản đã tự thủ tiêu chính nó vì nó quá xấu xa.” Người cảnh sát trưởng hết sức đồng ý.

Tôi không thể tin rằng một cảnh sát trưởng mặc đồng phục lại có thể thay đổi nhiều đến vậy. Trong tâm tôi chân thành biết ơn sự từ bi của Sư phụ, thần uy của Đại Pháp và nỗ lực của các đồng tu trong việc giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người trên toàn thế giới.

Sau đó tôi nắm lấy cơ hội và nói với người cảnh sát trưởng: “Chúc mừng ông vì vẫn giữ được lương tri và thiện niệm của mình. Vì tương lai của ông và sự vĩnh viễn bình an và hạnh phúc của người nhà ông, tôi muốn khuyên ông thoái ĐCSTQ. Ông phải từ bỏ việc gia nhập một đảng tà ác như vậy.” Ông trả lời không chút do dự: “Tôi đã gia nhập Đội thiếu niên, Đoàn thanh niên và Đảng cộng sản. Tôi muốn thoái tất cả!”

Và như vậy, người cảnh sát trưởng đã thoái Đảng và các tổ chức liên đới ngay tại chỗ. Tôi cảm thấy rất mừng cho ông ấy.

Lời giảng của Sư phụ hiện lên trong tâm tôi:

“Nếu chư vị có chính niệm rất mạnh, thì tà ác sẽ bị giải thể. Lực lượng từ bi chân chính có thể giải thể hết thảy nhân tố bất chính; khi chư vị giảng cho họ thì chính là năng lượng đang phát phóng ra ngoài, thì sẽ giải thể những thứ của tà ác; tà ác ở không gian khác sẽ không dám đến gần và khống chế người ta nữa. Bấy giờ giảng đạo lý cho người ta thì họ sẽ nghe; chư vị chính là phá trừ những điều giả dối mà tà đảng Trung Cộng nhồi nhét vào, là đả khai khúc mắc trong tâm của họ.” (“Giảng Pháp tại Manhattan“)

________________________________

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/12/30/刑警队长三退记-267119.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/3/8/138409.html

Đăng ngày 13-04-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share