Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-02-2013] Một trùm băng đảng xã hội đen tên là Dương Tử luôn tới quầy hàng nơi tôi làm việc để mua các tấm thép. Ông ấy muốn mua nguyên liệu tốt nhất với giá thấp một cách vô lý. Tôi phụ trách bán hàng và không bán cho ông ấy, vì vậy ông ấy rất khó chịu với tôi. Mỗi lần như vậy, tôi đều đối xử và hướng ông ấy theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Một thời gian sau, ông ấy đã hiểu nhiều về việc làm một người tốt. Đây là những gì ông ấy nói với tôi:

“Chị gái ơi, trước khi tôi gặp chị, tôi nghĩ tôi hung ác. Tôi xử lý bất cứ việc gì bằng cách sử dụng nắm đấm và dao. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì đẻ đạt được điều tôi muốn và sẽ không dừng lại cho tới khi tôi có được nó. Kể từ khi chị nói với tôi về các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp, tôi trở thành một con người khác. Chị có nhớ tôi nói với chị về bệnh đau lưng của tôi, vấn đề về thận, bệnh đổ mồ hôi trộm và sự mệt mỏi của tôi không? Chị đã không coi thường tôi. Thay vào đó, chị thật tử tế nói với tôi rằng không nên nóng giận, bởi vì giận dữ sẽ làm hỏng gan và thận của tôi. Khi tôi nói với chị rằng một thuộc hạ cấp dưới quyền tôi đã bỏ trốn cùng tiền của tôi và rằng tôi đang tìm kiếm để giết hắn ta, chị đã kể cho tôi nghe một câu chuyện về việc đối xử với những người làm điều xấu với mình bằng lòng tốt và sự từ bi. Chị khuyên tôi đối xử với mọi việc và mọi người một cách chân thành, tốt bụng và vị tha. Chị nói: ‘Anh sẽ làm gì sau khi giết anh ta? Bây giờ anh ta có đáng chết không? Chuyện gì xảy ra nếu có gì đó khủng khiếp xảy đến với anh? Bố mẹ anh sẽ làm gì nếu không có anh? Anh muốn cả hai đều phải trả giá bằng mạng sống của mình cho vài đồng xu lẻ sao? Anh muốn anh ta sẽ bám theo anh trong kiếp sau sao? Khi nào thì chuyện này mới chấm dứt đây? Một người không nên làm điều gì mà anh ta sẽ phải hối tiếc trong cả quãng đời còn lại chỉ vì giận dữ nhất thời’. Chị đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của tôi, và tôi đã từ bỏ ý nghĩ giết hắn ta. Bây giờ tôi biết Pháp Luân Công là gì, và tâm đại thiện, đại nhẫn của chị đã thay đổi quan điểm và thái độ của tôi. Bây giờ tôi muốn đối xử với mọi người và mọi thứ trong cuộc sống của mình bằng Chân – Thiện – Nhẫn, và tôi tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Tôi có thể cảm thấy rằng bây giờ tôi ít gặp rắc rôi hơn và sức khỏe của tôi đã cải thiện rất nhiều. Mọi thứ bây giờ thật tốt. Tôi cảm ơn Sư phụ Lý, cảm ơn chị!”

Chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, một người nghiện 10 năm đã cai nghiện trong một đêm

Tháng 10 năm 2005, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bắt tôi vào trại giam vì niềm tin vào Pháp Luân Đại Pháp. Ở đó tôi đã gặp Hồng, một người nghiện phạm tội ăn trộm. Đêm đó, cô ta nói với tôi “Tôi không thể nhắm mắt được và phải đắp cùng chăn với chị để có thể ngủ.” Tôi đồng ý. Lúc đó chỉ có mình tôi và cô ấy ở trong phòng.

Căn phòng lạnh và tối, và cái chăn thì nhỏ, dày và chi chít lỗ. Không có cách nào để 2 người có thể ngủ chung chăn, vì vậy tôi đã nhường nó cho cô ấy trong khi tôi ngồi luyện tĩnh công trên sàn. Một lúc sau cô ấy dậy và nói “Tôi có một giấc mơ. Một vài cô gái đang luyện Pháp Luân Công, và họ bảo tôi cùng tham gia với họ. Tôi nói rằng tôi rất kém cỏi và không xứng đáng được luyện.” Sau đó cô ấy kể tôi nghe câu chuyện cô ấy đã nghiện ma túy như thế nào và gia nhập băng đảng ra sao. Khi tôi khuyến khích cô ấy làm điều tốt và cai nghiện, cô nói một cách thô bạo: “Nhiều người đã nói với tôi như thế rồi, và họ thậm chí còn nói hay hơn chị cơ.”

Ngày hôm sau, cô ấy có các triệu chứng co rút. Cô ấy khóc nhiều, nhưng lính gác không làm gì cả. Đồng tử cô ấy giãn ra, cô ấy lăn lộn trên giường và nguyền rủa là muốn tự tử. Cô ấy hỏi xin tôi thuốc. Tôi nói với cô ấy “Tôi không có gì ngoài chín chữ có thể cứu cô “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”. Hãy niệm cùng tôi và cầu xin Sư phụ cứu cô!” Cô ấy cầu xin tôi: “Có hàng vạn con sâu trong tôi, và chuột đang cắn tôi. Xin hãy xát mạnh vào lưng và chân cho tôi!” Tôi làm những gì mà cô ấy yêu cầu suốt cả đêm trong khi phát chính niệm để thanh trừ tà ác trong trường không gian của cô ấy. Vào lúc bình minh, cô ấy đã thiếp đi.

Cô ấy tỉnh dậy vào ngày thứ ba. Những từ đầu tiên mà cô ấy nói là “Cơn nghiện của tôi đã biến mất, đã biến mất rồi! Tôi có thể cảm nhận được điều đó. Lần này tôi đã thực sự hết nghiện. Chị biết không, tôi đã nghiện trong suốt 10 năm và tốn hàng trăm nghìn Nhân dân tệ để mua ma túy. Tôi đã có mặt ở tất cả các trung tâm cai nghiện nổi tiếng không chỉ một lần, và mỗi lần tôi vật vã khủng khiếp. Họ không thể giúp tôi cai nghiện. Đêm qua, chị đã bảo tôi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” và tôi đã niệm cho đến khi ngủ thiếp đi! Nhờ có chị và Sư phụ Lý, tôi đã bỏ được ma túy. Tôi cũng đã có 1 giấc mơ tuyệt vời. Sư phụ Lý đang giảng bài, giọng vang vọng. Tôi có thể nghe thấy Sư phụ rất rõ ràng khi ở cuối phòng. Những người nghe giảng tất cả đều là Phật, Bồ Tát và các vị Thần khác, và tất cả họ đều đang quỳ gối. Thật là một cảnh tượng hoành tráng. Tôi đang kể chuyện có thật đấy!”

Cô ấy bị tiêu chảy vào chiều hôm đó. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy luôn bị táo bón và hầu như không ăn gì suốt hôm đó. Tôi nói với cô ấy rằng Sư phụ đang tịnh hóa thân thể cho cô ấy. Tôi cũng hỏi cô ấy có thấy khó chịu không. Cô ấy nói “Không, tất cả những thứ tống ra ngoài là mủ. Ôi, tôi hiểu rồi. Tôi đã nghiện trong 10 năm, và bây giờ ma túy đang được tiêu trừ khỏi cơ thể tôi. Thật khủng khiếp! Tôi nghĩ tôi phải tập Pháp Luân Công vì nó thực sự tốt! Kể từ khi bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, tôi đã luôn luôn bị bỏ tù cùng với các học viên Pháp Luân Công khi tôi bị bắt. Tôi biết rằng tất cả các học viên đều là người tốt. Khi tôi vào tù lần này, tôi đã hỏi lính gác ai là người cùng phòng giam với tôi. Lính gác nói ‘Một học viên Pháp Luân Công’. Tôi nói với anh ấy ‘Tại sao anh luôn bắt tôi? Tôi không tập Pháp Luân Công mà’. Lính gác đã trả lời ‘Có thể cô nên tập đi. Nhìn cô ấy mà xem, cô ấy trông khỏe hơn cô nhiều!’. Trên thực tế, họ biết các học viên là những người tốt. Tôi muốn xem chị có tốt như những học viên khác mà tôi đã từng gặp không. Họ đều là những người phụ nữ trung niên. Tôi thấy chị cũng đẹp và tốt bụng như họ vậy.”

Thông thường Hồng bị bỏ tù trong khoảng hai tuần và phải nộp tiền phạt. Lần này, họ thả cô ấy sau 04 ngày. Cô ấy nói “Đó là vì tôi tin vào Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ Lý đã cứu tôi!”


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2012/12/12/明大法真理-黑帮老大改恶从善-266026.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2013/2/13/137935.html

Đăng ngày 16-03-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share