[MINH HUỆ 17-02-2013]

Khi con người đang trong tình trạng sức khỏe kém hoặc đang đau khổ, họ có thể nhận ra rằng có sức khỏe tốt thật là may mắn. Nhiều người chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” khi họ gặp nguy hiểm. Một khi tư tưởng này đi vào tâm trí của họ và họ chân thành tin như vậy, thì nguy hiểm biến mất. Khi đó con người mới nhận ra giá trị của Pháp Luân Đại Pháp và bắt đầu tu luyện.

Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho [anh trai tôi] một cuộc đời khác

(Từ miền Bắc Trung Quốc) Anh trai của tôi là một nhân viên văn phòng đã nghỉ hưu. Tháng 07 năm 2012, anh bị đau tim khi đang rời khỏi văn phòng để làm một số việc vặt. Anh được đưa tới bệnh viện tim mạch và nằm cấp cứu ở đó ba ngày. Sau đó, anh được chuyển tới bệnh viện đa khoa dành cho các nhân viên cao cấp của chính phủ. Các bác sỹ nổi tiếng nhất của thành phố chẩn đoán anh bị tắc nghẽn động mạch vành và bị tiểu đường. Do đó, bác sỹ khuyên anh không cần phẫu thuật nhưng phải tuân theo chế độ thuốc men. Trong khi anh trai tôi ở trong phòng cấp cứu, anh ấy có nguy cơ tử vong nhiều lần.

Khi tôi đến thăm anh, anh ấy bị che kín tới cổ và bất tỉnh, vì vậy chuyến thăm của tôi bị cắt ngắn. Tôi nói với anh “Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Tôi cũng nói với gia đình anh niệm ngay lập tức những từ này. Khi tình trạng anh trai tôi được cải thiện, tôi nói anh tự niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Anh đã đồng ý liên tục niệm những từ này.

Anh trai tôi không thể nhớ các từ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, vì vậy, tôi cho anh ấy một tấm bùa hộ mệnh Pháp Luân Đại Pháp và bảo anh đọc những chữ này hằng ngày.

Khi tôi gặp anh lần sau, anh đã khỏe lên rất nhiều. Anh bắt đầu nói được, các cánh tay và chân của anh đã khôi phục một vài cử động.Tôi mang theo một máy ghi âm các bài giảng của Sư phụ Lý. Sau khi anh nghe các bài giảng Pháp, anh khỏe lên mỗi ngày. Anh ở trong bệnh viện trong hơn 03 tháng. Anh nói “Anh khỏe rồi. Năm tới anh sẽ đến thăm Đài Loan.”

Sau đó, tôi dạy anh luyện công. Sau bốn tuần sức khỏe của anh đã hồi phục. Anh đi lại với một cây gậy và đi tắm mà không cần có sự trợ giúp nào.

Hai ngày trước, anh đã dành hơn 10.000 Nhân dân Tệ cho cuộc khám sức khỏe toàn diện và các bác sỹ tuyên bố anh hoàn toàn khỏe mạnh. Thậm chí cơn đau chân và lưng dưới – căn bệnh từ thời anh còn đi lính, đã biến mất. Anh không còn bị tắc nghẽn động mạch vành hay tiểu đường nữa. Bác sỹ nghĩ rằng điều này thật kỳ lạ và nói “Anh đã trải qua một phép lạ! Chúng tôi nghĩ anh không sống được lâu. Chúng tôi không thể hiểu được làm sao anh có thể phục hồi tốt như vậy.”

Trải nghiệm điều kỳ diệu vì tin vào Pháp Luân Đại Pháp

(Từ Tỉnh Hồ Bắc) Tôi sống ở Thị trấn Bát Thắng Quan, thành phố Nghiễm Châu tỉnh Hồ Bắc. Hàng xóm liền kề với nhà tôi là ba anh em trai có họ xa với tôi. Do kinh tế khó khăn, ba anh em họ trở thành thợ trát thạch cao lành nghề. Họ làm việc cho một công ty bất động sản thuộc sở hữu của một người đàn ông họ Đào.

Hai năm trước, người anh cả ngã từ một giàn giáo tầng hai xuống và bị gãy cả hai xương đùi. Anh ấy được đưa tới bệnh viện để phẫu thuật và mất hơn 10.000 Nhân dân Tệ. Bác sỹ cho biết anh ấy sẽ phải nằm liệt giường trong 04 tháng và sau đó anh ấy sẽ có thể đi lại được. Sau sáu tháng, anh ấy sẽ có thể trở lại làm việc.

Sau khi trở về nhà, tôi mang cho anh ấy một số thức ăn có lợi cho sức khỏe và một cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi nói với anh: “Nếu anh đọc Chuyển Pháp Luân, tĩnh tâm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!’, xương chân của anh sẽ nhanh lành hơn đấy.” Trông anh có vẻ nghi ngờ và nói: “Hãy để tôi thử xem.” Anh quyết định sẽ thử vì anh ở nhà và không có việc gì để làm. Anh đọc Chuyển Pháp Luân hai lần và học cách đả thủ ấn trong bài tĩnh công. Anh liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Trong vòng 10 ngày, anh có thể có thể đi bộ xung quanh trong khi nắm vào một vật gì đó!

Anh tin tưởng chắc chắn vào Pháp Luân Đại Pháp và không có chút nghi ngờ nào. Anh liên tục luyện công tại nhà hằng ngày và liên tục niệm một cách thành tâm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Bất cứ khi nào tôi có thời gian, tôi sẽ đến thăm anh ấy. Trong vòng nửa tháng, anh không cần nắm vào vật gì để làm điểm tựa mà đi lại nữa và anh có thể làm một số việc nhà đơn giản.

Nhờ liên tục luyện công và niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” trong một tháng, cả hai chân anh đã liền. Anh khỏe như trước khi bị gãy chân. Anh không chỉ có thể tiếp tục công việc trát thạch cao mà còn có thể mang vác khối lượng nặng từ 165 tới 176 pounds. Anh quay trở lại làm việc và tất cả các đồng nghiệp của anh đều đã rất ngạc nhiên. Anh tôi nói với họ rằng anh đã phục hồi nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”.

Hai người em chứng kiến sự kỳ diệu mà anh trai mình đã trải qua nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, do đó họ cũng bắt đầu tu luyện. Họ thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Họ không chỉ có sức khỏe tốt mà họ cũng được bảo hộ khi gặp nguy hiểm ở nơi làm việc.

Ngày 04 tháng 04 năm 2012, người anh thứ hai bị một tấm xi măng nặng hơn 200 pounds rơi vào người từ tầng 4. Anh ấy không bị thương. Ngày 24 tháng 03, người anh thứ ba rơi xuống một giàn giáo từ tầng 03 và cũng không bị thương.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2012/12/17/师父把我哥哥从死亡线上救了回来-266425.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2013/2/17/138172.html

Đăng ngày: 24-03-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share