Bài viết của một học viên ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-01-2013] Năm nay tôi 54 tuổi. Tôi đến từ huyện Ninh Tấn, tỉnh Hà Bắc. Khi em gái tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp giới thiệu với tôi về Pháp Luân Đại Pháp, do bị tẩy não bởi sự tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tôi đã thể hiện một thái độ rất khó chịu và thiếu tôn trọng đối với Đại Pháp và Sư phụ.

Tháng Giêng năm âm lịch 2012, tôi được bệnh viện địa phương chẩn đoán mắc bênh ung thư ruột giai đoạn cuối.

Tôi được thuyên chuyển đến một bệnh viện nổi tiếng ở Bắc Kinh và bắt đầu đợt xạ trị, và tiến hành một ca mổ ruột. Tuy nhiên, tình trạng của tôi không được cải thiện. Tôi liên tục bị sốt cao và không thể ăn uống gì sau ca mổ. Bác sĩ nói với gia đình tôi rằng tôi sẽ không sống được lâu nữa.

Em gái tôi đã nói với tôi rằng: “Nếu chị thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ thì chị có thể phục hồi một cách thần kỳ đấy! Đó là cách duy nhất để cứu sống chị.”

Tôi đã nghe  theo lời khuyên của em gái và niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” và “Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” cả ngày. Vài ngày sau đó, cơn sốt của tôi đã biến mất và khuôn mặt của tôi hồng hào trở lại, tôi thậm chí còn có thể đi bộ một cách chậm rãi.

Sư phụ Lý đã ban cho tôi một cuộc sống mới. Cũng từ đó, tôi đã trở  thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Con xin tạ ơn Sư phụ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/1/14/邻居大伯-“法轮大法好,真善忍好-”-267777.html

Bản tiếng anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/3/27/138644.html

Đăng ngày 06-04-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share