[MINH HUỆ 19-03-2013] Người dân Trung Quốc đang dần dần thức tỉnh. Họ bắt đầu lắng nghe các học viên Pháp Luân Đại Pháp nói rõ sự thật về Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nhiều người bây giờ còn ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp, và lên án ĐCSTQ.

Sư phụ giảng trong Hồng Ngâm 3:

Kiến Thiện

Trung Nguyên đại địa yêu vụ lam
Đại Pháp chân tướng hộ hộ truyền
Chúng sinh đắc cứu tâm tiệm minh
Cảnh dân thanh tỉnh thị bất lạn
Đại chúng đô tri tà đảng hoàn
Lệ bạo ác hoành nhân dân đàm
Ác thủ hoại nhân tầm thoái lộ
Truyền thông hồi quy chính Trung Nguyên

Thấy cái Thiện

[Mặc dù] miền đất Trung Nguyên đầy mây mù của yêu [quái]
Chân tướng của Đại Pháp truyền tới từng nhà
Chúng sinh được cứu thì tâm dần dần sáng tỏ
Cảnh sát và nhân dân mà thanh tỉnh thì không bị vướng nữa
Đại chúng đều biết tà đảng là kết thúc rồi
Ai ai cũng nói về những việc bạo ác [của tà đảng]
Kẻ làm ác và người xấu đang tìm đường lui
Truyền thống quay về chính lại Trung Nguyên)

Dưới đây là những ví dụ về sự thức tỉnh của người dân tại Trung Quốc Đại lục.

Bạc Hy Lai sẽ bị Trời trừng phạt

(Bắc Kinh) Khi ông Lý, một cư dân ở Bắc Kinh đang đợi cháu nội ngoài cổng trường học, ông đã nói chuyện với một vị phụ huynh khác. Người này nói với ông rằng Bạc Hy Lai bức hại các học viên Pháp Luân Công và nổi tiếng với việc thu hoạch nội tạng để bán ra nước ngoài nhằm kiếm một món lợi nhuận khổng lồ. Hành động vô nhân đạo này đã thuyết phục ông Lý thoái xuất khỏi ĐCSTQ, và cảnh báo các học viên Đại Pháp khác phải cẩn thận, bởi vì ĐCSTQ có khả năng làm bất cứ điều gì.

Những người đánh bài ủng hộ các học viên Pháp Luân Công

(Chư Thành, tỉnh Sơn Đông) Vừa đánh bài, mọi người vừa bàn luận về một loạt các chủ đề. Không khí lên cao trào khi mọi người bình luận về việc các tiêu chuẩn đạo đức trong xã hội ngày nay đang trượt dốc như thế nào. Khi nhắc đến các học viên Pháp Luân Công, tất cả mọi người đều ngưỡng mộ họ. Mọi người nhận xét về việc họ đã thể hiện các tiêu chuẩn đạo đức tốt đẹp nhất như thế nào. Họ tự hỏi làm thế nào mà một người bất tài như Giang Trạch Dân lại dám tấn công Pháp Luân Công? Ngày nay, các quan chức đều tham nhũng, tham ô và có tư cách đạo đức xấu. Họ cảm thấy rằng nếu các học viên Pháp Luân Công trở thành các quan chức thì người dân sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Một số cảm thấy không thuyết phục vì nghĩ rằng một khi lên cầm quyền, họ cũng sẽ trở nên tham nhũng. Một người chơi bài khác nhận xét rằng các học viên Pháp Luân Công không bao giờ tìm kiếm lợi nhuận hay danh vọng. Anh ấy đã chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của mình:

Vài năm trước đây, anh làm việc ở hãng gas Chư Thành. Thường thì các xe chở dầu khắp nới sẽ tập trung tại đó để vận chuyển dầu. Các tài xế không trút hết dầu ra mà thường giữ lại một chút để mình dùng. Các nhân viên trạm xăng cũng biết những điều này nhưng không nói gì mà thậm chí còn mời họ ra ngoài ăn tối. Có một tài xế đã không tham gia vào hành vi gian lận này. Ông sẽ trút hết dầu trong xe ra và không nhận những bữa ăn miễn phí. Ông nói với các nhân viên tại các trạm xăng rằng ông tu luyện Pháp Luân Công và chiểu theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Ông sẽ không bao giờ lợi dụng người khác. Mỗi lần gặp người tài xế này, các nhân viên của công ty thật sự rất vui và kính trọng ông. Do vậy, nếu ông ấy trở thành một quan chức, liệu tiêu chuẩn đạo đức của ông ấy có thể thay đổi không? Liệu ông ấy có muốn các lợi ích cá nhân không? Hẳn nhiên là không, các học viên Pháp Luân Công không phải là những người như vậy. Sau đó, những người khác cũng đồng ý với anh này và tất cả đã đánh giá cao  Pháp Luân Công. Họ cũng đồng ý rằng ĐCSTQ sẽ sụp đổ.

Nhân viên cảnh sát thành phố Công Chủ Lĩnh hối hận về những việc làm sai trái của mình trong quá khứ

(Thành phố Công Chủ Lĩnh, tỉnh Cát Lâm) Trước Đại hội lần thứ 18, cảnh sát từ các đồn cảnh sát địa phương ở thành phố Công Chủ Lĩnh đã thực hiện mệnh lệnh của sở cảnh sát thành phố để bức hại các học viên Pháp Luân Công. Khi công an đến can nhiễu, các học viên đã giảng chân tướng cho họ. Một viên cảnh sát hiểu rằng Pháp Luân Đại Pháp của Phật Pháp cứu người. Ông nói với họ là ông xin lỗi về hành động trong quá khứ của mình và mong các học viên giúp ông thoái ĐCSTQ. Vợ ông cũng đã đọc Chuyển Pháp Luân, và muốn học Pháp Luân Công.

Giảng chân tướng trên xe buýt

(Trung Quốc Đại lục) Vào một ngày tháng 12 năm 2012, hai học viên đang giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công cho các hành khách trên xe buýt. Họ khuyến khích các hành khách thoái ĐCSTQ. Sáu hành khách ở băng ghế trước đã đồng ý thoái Đảng ngay lập tức.

Một cô gái trên xe buýt do đã bị tẩy não quá nặng nên không muốn thoái Đảng. Khi xe buýt dừng lại và một học viên xuống xe, cô gái này bắt đầu gào lên rằng đây là các học viên Pháp Luân Công, và tại sao cô ấy nên thoái ĐCSTQ? Những người khác trên xe buýt hỏi tại sao cô lại hét lên. Họ nói rằng nếu cô ấy không thoái đảng thì đó là chuyện riêng của cô ấy, còn mọi người tu luyện Pháp Luân Công là quyền của mọi người. Cuộc tranh luận bắt đầu nóng lên, và một số người thậm chí đã mắng cô gái này và nói rằng các học viên Pháp Luân Công là những người tốt. Cô ấy đã ngừng gào thét và bắt đầu im lặng.

Học viên B vẫn còn ở trên xe buýt nói với các hành khách rằng người học viên vừa ra khỏi xe buýt là một phụ nữ 75 tuổi. “Bà ấy đã nói với các bạn sự thật về Pháp Luân Công bất chấp nguy hiểm của bản thân để các bạn được cứu. Xin hãy trân quý cơ duyên này.” Các hành khách đã bày tỏ lòng biết ơn của họ, và không ngừng nhận xét về việc làm thế nào mà các học viên trông trẻ hơn nhiều so với tuổi thật của họ như vậy.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/3/19/北京市民-“薄熙来遭天报了”-271107.html

Bản tiếng anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/3/29/138666.html

Đăng ngày 27-04-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share