Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-04-2012] Vào ngày 27 tháng 03, năm luật sư đã biện hộ mạnh mẽ cho bốn học viên Pháp Luân Công là Triệu Ngọc An, Trương Bảo Thắng, Vương Kim Ngọc và Trình Bảo Anh tại Tòa án quận A Thành, với lời bào chữa vô tội cho tất cả bốn học viên. “Chúng tôi đã thấy các học viên Pháp Luân Công duy trì các nguyên lý đúng đắn và một niềm tin kiên định, bất khuất. Các học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại trong nhiều năm,” một trong các luật sư nói: “nhưng họ vẫn kiên định niềm tin của mình và thực hiện các cuộc thỉnh nguyện hòa bình mong kết thúc cuộc đàn áp trong khi tuân theo lương tâm đạo đức của người lương thiện. Chúng tôi cảm động vì tinh thần bất khuất của các học viên Pháp Luân Công.”

Lời biện hộ của các luật sư đã mang đến niềm vui và sự an ủi cho gia đình các học viên tại phiên tòa. Thậm chí một công an cũng nói: “Tất cả những ai tập Pháp Luân Công đều là người tốt.”

Năm luật sư đến từ Văn phòng luật sư Kinh Xương ở Bắc Kinh, Văn phòng luật sư Khải Thái ở Bắc Kinh, Văn phòng luật sư Chấn Bang ở Bắc Kinh, Văn phòng luật sư Giai Pháp ở Bắc Kinh, và Văn phòng luật sư Minh Lý ở tỉnh Giang Tây.

Các luật sư đồng ý rằng bốn học viên Pháp Luân Công không có bất kỳ ý định hay hành động nào vi phạm luật pháp quốc gia hay quy định hành chính. Trong phiên tòa, công tố viên không đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào chứng minh các học viên vi phạm luật pháp hay quy định hành chính. Các luật sư cũng chỉ ra rằng tập Pháp Luân Công phù hợp với thể loại tự do tín ngưỡng. Các công dân có quyền tin vào bất kỳ tín ngưỡng nào. “Tự do tín ngưỡng được hiến pháp chúng ta bảo vệ.”

Các luật sư cũng chỉ ra: “Chúng tôi không chỉ bảo vệ cho Pháp Luân Công. Quan trọng hơn, chúng tôi đang bảo vệ cho công lý và lương tâm đạo đức của dân tộc Trung Hoa. Chúng tôi thấy hy vọng cho đất nước Trung Quốc nơi các học viên Pháp Luân Công. Chúng tôi không thể nhìn thấy cảnh lương tâm, đạo đức và công lý bị giày xéo được! Chúng tôi không thể nhìn thấy cảnh người tốt bị bức hại sai trái và tàn nhẫn được. Chúng tôi có trách nhiệm giúp đỡ họ! Chúng ta không nên vô cảm, hèn nhát, lạnh lùng và làm ngơ trách nhiệm của mình! Nếu người vô tội bị kết án, đất nước sẽ mất đi giá trị của nó. Trong trường hợp đó, sẽ rất khó để đất nước chúng ta có được sự ổn định lâu dài. Trong vài năm tới, thế hệ tương lai của chúng ta sẽ khó để hiểu được sự vô lý trong giai đoạn lịch sử này. Điều này nhấn mạnh sự ích kỷ và điên cuồng của con người ngày nay, và cách mà con người làm mọi thứ để có được danh vọng và phần thưởng. Nó là một sự xúc phạm đến sự hiểu biết của các công tố viên, quan tòa, đảng viên và thực hiện sự nhạo báng lương tâm và lòng can đảm của con người. Lương tâm của chúng ta, ý nghĩa của công lý, nhân loại, và pháp luật của vùng đất này thật sự bị tổn thương sao? Tình trạng đó sẽ khiến một người mất đi ý chí đứng lên đấu tranh cho công lý.”

Hơn 40 người tham dự trong phiên tòa, bao gồm người thân, quan tòa, quan chấp hành án, và những người khác đều nghe lời biện hộ hợp lý của năm luật sư. Các gia đình nói rằng tập Pháp Luân Công không phải là phạm pháp và họ kêu gọi sự tha bổng ngay lập tức. Một công an đã nói riêng với gia đình các học viên rằng: “Chúng tôi biết rằng các học viên Pháp Luân Công là người tốt? Chúng tôi biết rõ, nhưng chúng tôi bị ép phải tham gia vào cuộc đàn áp vì áp lực từ cấp trên!” Có tin rằng ban đầu tòa án đã lên kế hoạch kết án phi pháp các học viên, nhưng đã ngưng lại. Chủ tọa phiên tòa cho biết rằng tòa án sẽ cho biết bản án sau đó.

Có tin rằng sau phiên tòa, năm luật sư đã phác thảo một báo cáo đặc biệt cho các đương sự, kêu gọi việc tha bổng cho bốn học viên Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán:  https://www.minghui.org/mh/articles/2012/4/12/五律师哈市辩护-被法轮功不屈精神震撼-255547.html

Bản tiếng Anh:  https://en.minghui.org/html/articles/2012/4/28/132949.html#.T5u7XnIej08

Đăng ngày 7-5-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share