Bài viết của một học viên tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 04-03-2012] Chú thích của Ban biên tập:Trong suốt hơn 12 năm bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã lừa gạt nhiều người với những lời nói dối và bôi nhọ, khiến họ hiểu nhầm và chống đối Pháp Luân Đại Pháp. Trong môi trường bức hại này, để một người hiểu ra tình huống thật sự và cởi mở bày tỏ niềm tin vào sự tốt đẹp của Đại Pháp, họ phải vượt qua một chướng ngại rất lớn. Nhiều người đã nhận được thiện báo khi đứng về phía cái thiện và nhận ra bản chất tà ác của chế độ cộng sản. Dưới đây là một vài câu chuyện như vậy.

Mẹ của bạn tôi đã bị bệnh urê-huyết trong nhiều năm. Căn bệnh khiến cho bà bị liệt giường và phải lọc máu mỗi lần bốn tiếng. Bà mất đi hy vọng vào cuộc sống do căn bệnh suy nhược của mình.

Vào đầu tháng 01, bạn tôi nhờ tôi giúp đưa mẹ cô ấy đi tắm ở nhà tắm. Tôi biết bà đã từ chối lắng nghe sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và từng lăng mạ những người cố gắng giải thích sự thật cho bà. Vì thế trước khi đi, tôi đã cầu Sư phụ giúp đỡ. Tôi hy vọng rằng bà ấy có thể chấp nhận sự thật và được cứu độ.

Ngay khi thấy bà, tôi bảo bà niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Bà đã đồng ý. Sau đó tôi kể cho bà nghe một vài câu chuyện về những người được phúc lành sau khi tin tưởng và niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Sau đó bà đã hô lớn những từ này nhiều lần.

Trên đường về nhà, bà rất im lặng. Bạn tôi nghĩ rằng bà có lẽ bà bị khó chịu và dò hỏi bà. Bà nói: “Đừng làm phiền mẹ. Mẹ đang liên tục thành tâm niệm những từ này.”

Hai ngày sau, bạn tôi gọi cho tôi nói: “Thật là một phép lạ. Trước đây mẹ tôi từng nhờ người giúp đỡ đi lại, nhưng hôm qua bà đã tự mình đi thăm một người bạn! Hôm nay bà lại tự làm việc nhà. Bà yêu đời trở lại và hỏi tôi số điện thoại của bạn. Bà nói rằng bà muốn nghe nhiều hơn về Đại Pháp.”

Tôi rất cảm kích lòng từ bi của Sư phụ Lý Hồng Chí. Tôi hy vọng rằng những người vẫn đang bị ĐCSTQ lừa dối sẽ đọc được câu chuyện này và nhớ rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Pháp Luân Đại Pháp đã cứu chồng tôi khỏi bệnh hoại thân não

Bài viết của một học viên ở thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc

Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp khoảng 60 tuổi. Chồng tôi không tập môn này. Vào tháng 03 năm 2011, ông ấy bị tai nạn xe hơi khi đang trên đường về nhà. Khi tôi đến hiện trường, chiếc xe hơi đâm vào chồng tôi đã bỏ trốn và ông ấy đã được đưa đến bệnh viện.

Tôi đã nói con trai mình đọc “Pháp Luân Đại Pháp hảo” cho cha nó nghe. Chồng tôi rơi vào hôn mê và bị hoại thân não. Ông ấy hôn mê hơn 40 ngày và bị sốt cao sáu ngày. Không thuốc men nào có thể giúp ông.

Sau khi được một học viên nhắc nhở, tôi đã mở một máy MP3 và cho chồng mình nghe các bài giảng của Sư phụ. Một phép lạ đã xảy ra vào chiều hôm đó – ông đã hết sốt! Ngày tiếp theo ông dường như khá hơn và hôm sau ông có thể nghe được và di chuyển mắt về phía âm thanh phát ra. Cả gia đình tôi rất cảm kích. Một người nói: “Có gì trên đời này có thể khiến một người đang hấp hối sống lại ngoại trừ Đại Pháp chứ!?”

Hai tuần sau chồng tôi xuất viện. Ông đã hồi phục rất nhanh chóng sau đó.

Cả gia đình tôi không thể bày tỏ hết lòng biết ơn đến Sư phụ. Tôi sẽ tiếp tục tập luyện tinh tấn.

Khối u não biến mất sau khi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

Bài viết của một học viên ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

A Minh là một học sinh trung học ở tỉnh Hồ Bắc. Cậu ấy biết một học viên Pháp Luân Đại Pháp tên A Thành. A Thành đã nói rằng cậu sẽ nhận được phúc lành nếu tin tưởng và niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Người em họ của A Minh bị một khối u não và bác sĩ cho biết không thể chữa trị. A Minh đột nhiên nhớ lại những điều A Thành nói. Cậu ấy nói với dì mình rằng người em họ sẽ hồi phục nhờ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Trong sự tuyệt vọng người dì đã bảo con gái niệm những từ này. Một tháng sau, người em họ của A Minh đến bệnh viện để kiểm tra và bác sĩ phát hiện khối u đã biến mất.

Cả gia đình của A Minh và người dì của cậu ấy biết ơn sâu sắc Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/3/4/尿毒症缠身多年-念大法好两天大变样-253782.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/4/9/132613.html#.T5F__XnlY5d

Đăng ngày: 29– 4– 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share