[MINH HUỆ 14-02-2012] Phòng 610 là một tổ chức được thành lập vào ngày 10 tháng 06 năm 1999 với mục đích duy nhất là đàn áp Pháp Luân Công. Tổ chức này đã phạm vô số tội ác hơn 10 năm qua. Tuy nhiên, thông qua nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công, một vài nhân viên Phòng 610 đã biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Lương tâm của họ đã thức tỉnh, và họ bắt đầu sử dụng chức vụ của mình để bảo vệ các học viên. Phòng 610 ở trong vùng chúng tôi là một ví dụ như thế.

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) khởi xướng cuộc đàn áp Pháp Luân Công, một số học viên đã giảng rõ sự thật bằng cách gửi thư đến nhiều cơ quan chính quyền khác nhau, bao gồm cả trưởng Phòng 610 trong khu vực của chúng tôi. Những lá thư cho biết rằng cuộc đàn áp vô nhân đạo đối với Pháp Luân Công là một hành động tội ác khi xem xét ở cả hai quan điểm là luật pháp và đạo đức. Sau đó, các học viên đã gửi Chín bài bình luận về ĐCSTQ đến nhân viên Phòng 610. Cuối cùng, trưởng Phòng 610 địa phương đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ, và ông ấy đã thể hiện thái độ bất cần đối với chức vụ của mình. Các học viên đã chỉ ra rằng ông ấy có thể dùng chức vụ của ông để làm điều tốt.

Trong những năm qua không phải lúc nào môi trường trong vùng của chúng tôi cũng luôn thuận buồm xuôi gió. Vài học viên bị đưa đến các trại lao động cưỡng bức và trại tẩy não. Mỗi khi các khóa tẩy não được tổ chức trong vùng địa phương, chúng tôi đều giảng rõ sự thật cho mọi người ở đó. Sau một thời gian quan sát, tiếp xúc giữa trưởng Phòng 610 địa phương và các học viên, ông ấy nói với chúng tôi:“Các học viên Pháp Luân Công là tốt bụng và ngay thẳng nhất. Chúng tôi sẽ không bao giờ tổ chức các buổi tẩy não ở đây nữa.” Các học viên hiểu rằng Sư phụ đã mở đường cho chúng tôi cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa.

Có một lần, Phòng 610 cấp cao hơn đã chỉ đạo hai cựu học viên, những người đã trở thành gián điệp, tìm kiếm một vài học viên mà họ đã gặp tại một trại lao động cưỡng bức, vì Phòng 610 muốn xác định các trung tâm sản xuất tài liệu giảng rõ sự thật của chúng tôi cũng như các học viên tinh tấn. Đồng thời, Phòng 610 cấp cao đã thông báo cho Phòng 610 địa phương chúng tôi theo dõi hai gián điệp này. Trưởng Phòng 610 địa phương đã bảo công an đứng đợi tại trạm dừng xe buýt, và ngay khi hai người gián điệp này ra khỏi xe thì họ đều bị bắt và bị đưa trở lại đồn. Người ở Phòng 610 cấp cao rất giận dữ.

Một lần khác, một học viên bị tố giác đến công an trong khi ông ấy đang nói về cuộc đàn áp Pháp Luân Công và giúp mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ trên đường phố. Công an đã lên kế hoạch lục soát nhà của ông, nhưng ngay khi nghe tin này, trưởng Phòng 610 địa phương đã quyết định đi theo họ. Người học viên đã khóa cửa trong khi công an cố bắt giữ ông. Người trưởng phòng nói: “Bắt ông ấy để làm gì? Ông ấy sẽ vẫn tập Pháp Luân Công sau khi được thả ra. Ông ấy già rồi và lại là một cư dân địa phương. Chúng tôi gặp nhau thường xuyên. Tại sao lại chuốc lấy hận thù? Hãy để yên như vậy đi.”

Có lần vị trưởng phòng nhận được thông báo rằng ai đó đã tố giác một học viên vì người này phân phát Cửu bình, và ông ấy được lệnh phải bắt giữ người học viên. Ông ấy đã tìm một học viên địa phương và nói: “Tôi nghe nói người này…. đang phân phát cửu bình. Tôi được lệnh phải bắt ông ta, và tôi sẽ thực hiện điều đó vào chiều nay.” Vì vậy, người học viên đã được thông báo trước và có thể thoái khỏi cuộc bắt bớ.

Vài năm trước, những “tổ chức cấp cao” nhận thấy rằng vùng của chúng tôi không có các buổi tẩy não, và họ muốn buộc các học viên địa phương chúng tôi tham gia vào các buổi này. Họ khoe khoang rằng họ sẽ không dừng lại cho đến khi mọi học viên bị chuyển hóa. Trưởng Phòng 610 địa phương đã nói với Đội An ninh nội địa rằng: “Đừng dùng vũ lực bắt người. Chỉ cần nói chuyện với họ, đưa họ đi nếu họ muốn đi, và hãy để yên nếu họ không muốn.” Hầu hết cách này đã được thực hiện trong những năm qua, ngoại trừ một vài học viên địa phương bị bắt giữ tại những khu vực khác và bị đưa đến trại lao động cưỡng bức hay trại tẩy não.

Một năm nọ, Đội An ninh nội địa địa phương nhận được chỉ thị phải tìm kiếm những trung tâm sản xuất tài liệu giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công trong vùng của chúng tôi. Vị trưởng phòng địa phương lại gặp một học viên mà ông ấy nghĩ rằng người này phụ trách một trung tâm sản xuất, và ông đã nói với người này về mệnh lệnh đó. Ông ấy nói: “Hãy chú ý đến an toàn.” Dĩ nhiên, các học viên chúng tôi không bao giờ cho các viên chức ĐCSTQ biết về các trung tâm sản xuất tài liệu của mình. Chúng tôi phát chính niệm mỗi ngày như một chỉnh thể, nhắm đến Phòng 610 và các trại tẩy não, để giải thể những yếu tố tà ác tại không gian khác.

Năm vừa rồi, một học viên đã phân phát các tờ rơi và giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công ở trên đường phố. Anh ấy không chú ý đến an toàn và đã bị tố giác. Sau đó anh bị bắt và bị đưa đến đồn công an. Tên của anh đã bị báo cáo lên Phòng 610 thành phố. Phó Phòng 610 thành phố và nhân viên phụ trách trại tẩy não Phòng 610 đã đến đồn công an với ý định đưa người học viên bị giam về trụ sở của họ. Vị trưởng Phòng 610 đã khỏi người phụ trách trại tẩy não: “Ông có thể bảo đảm sẽ “chuyển hóa” được anh ấy không? Hãy suy nghĩ cho kỹ. Hãy đưa anh ấy đi nếu ông chắn chắn có thể “tẩy não” được, nhưng đừng thực hiện thêm bất kỳ cuộc tẩy não nào giống vậy nếu ông không thể tẩy não được.” Người phụ trách đã bị sốc. Trong quá khứ, người học viên này đã bị đưa đến trại tẩy não nhiều lần nhưng không bao giờ bị “chuyển hóa.” Người phụ trách trả lời: “Khi đó tôi sẽ đưa những người khác đi (tẩy não)”. Vị trưởng Phòng 610 nói: “Hãy suy nghĩ cẩn thận về những người mà ông có thể “chuyển hóa”, và đừng cảm thấy bị nhục nhã vào phút cuối.” Người phục trách trại tẩy não đã suy nghĩ một lúc rồi sau đó rời đi, và đồn công an đã thả người học viên bị bắt ra.

ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610 và chỉ đạo các thành viên của nó đàn áp Pháp Luân Công. Thật ra, ĐCSTQ chỉ đẩy các nhân viên Phòng 610 vào đường cùng. Pháp Luân Công cứu độ chúng sinh, và những người làm hại các học viên Pháp Luân Công sẽ bị quả báo. Trong tâm các học viên Pháp Luân Công, họ chỉ có sự nhẫn nại và không oán hận. Họ thấy người của Phòng 610 là nạn nhân của ĐCSTQ. Họ hy vọng mọi thành viên Phòng 610 có thể giống như vị trưởng Phòng 610 trong bài này, người đã chọn sự tốt đẹp và bảo vệ các học viên Pháp Luân Công. Hành động chân chính của ông ấy chắn chắn sẽ mang đến phúc lành.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/2/14/610人员明真相后-253050.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/3/13/132061.html#.T3XSPHnlY5c

Đăng ngày 2-4-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share