Bài viết của một người nhà một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-03-2012] Mẹ tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp 79 tuổi. Bà đã tập luyện được 17 năm. Dù không phải là một học viên, tôi muốn cảm ơn Sư phụ Lý Hồng Chí từ tận đáy lòng. Tôi cảm tạ Pháp Luân Đại Pháp đã cứu mẹ tôi và gia đình tôi.

Trước khi tập, mẹ tôi có sức khỏe rất kém. Bà bị bệnh tim, đau dạ dày, viêm túi mật, tăng huyết áp, đau thắt lưng, teo võng mạc, cận thị nặng, mệt mỏi kinh niên và yếu ớt (chủ yếu là do bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại thời còn trẻ). Tôi đã đưa bà đi đo thị lực để làm kính, nhưng vô ích. Bà khó có thể ra khỏi nhà do bị bệnh triền miên. Mỗi khi đi ra ngoài, bà đều mang theo một bọc thuốc. Bà dùng nhiều loại thuốc mỗi ngày. Thật đau đớn khi thấy bà như vậy, nhưng chúng tôi không thể làm gì nhiều. Đau khổ không ngớt đã khiến bà thành nóng tính và thường xuyên thể hiện sự mất bình tĩnh, đẩy gia đình vào thế bế tắc.

Sau khi tập Pháp Luân Công, bà trở nên khỏe hơn, không dùng thuốc nữa, và có tình trạng tinh thần tốt. Mẹ tôi tuy không đi học nhưng bà có thể đọc Chuyển Pháp Luân. Bà tập công và học Pháp mỗi ngày, và sức khỏe được cải thiện. Ban đầu, khi bà bị bệnh nặng, chúng tôi muốn đưa bà đến bệnh viện, nhưng bà nói: “Đừng lo lắng, Sư phụ đang tiêu trừ nghiệp lực cho mẹ.” Bà đã hết bệnh sau hai ngày, khi có điều tương tự như vậy xảy ra, chúng tôi biết nghiệp lực của bà đang được tiêu trừ.

Bây giờ sức khỏe mẹ tôi rất tốt. Bạn bè và hàng xóm đều nói bà trông trẻ và đẹp, không giống như người 79 tuổi. Bà thậm chí không cần kính. Khi chúng tôi ra ngoài để vui chơi giải trí, bà làm những việc mà người trẻ tuổi có thể làm, như đi xuồng cao tốc và lái mô tô trên biển.

Có hai sự kiện gần đây khiến chúng tôi lo lắng, nhưng cũng đã gia tăng niềm tin của chúng tôi vào Pháp Luân Công, và chúng tôi cảm ơn sự bảo hộ của Sư phụ Lý. Một lần mẹ tôi về đến nhà sau khi đã phân phát các tài liệu giảng rõ sự thật, tôi thấy bà đi khập khiễng. Tôi hỏi chuyện gì đã xảy ra và mẹ tôi nói rằng bà bị ngã và lăn xuống năm, sáu bậc cầu thang. Tôi nhanh chóng kiểm tra và nhận thấy có một chút đỏ trên chân bà. Chân bà bình thường vào ngày hôm sau, như thể không có gì xảy ra. Sau khi ngã xuống cầu thang, hầu hết mọi người cùng tuổi với bà sẽ bị gãy xương hay bị gì đó. Một lần khác, gia đình tôi đi ra ngoài để thăm chị tôi đang nhập viện. Sau khi đậu xe hơi và đi gặp gia đình, tôi thấy mọi người đang lo lắng đứng xung quanh mẹ tôi. Tuy nhiên bà đã trấn an chúng tôi, nói rằng bà rất tốt. Rõ ràng bà bị trượt chân và bị ngã. Bà ngã rất nặng và bị thương khắp người. Chị tôi không thể giúp gì và khóc. Mẹ tôi duỗi thẳng người và đứng dậy. Chỉ có cái vòng tay bằng ngọc của bà là bị vỡ. Mọi người xung quanh chúng tôi nghĩ rằng bà đứng dậy nhanh chóng như vậy thật là một phép lạ, nhưng chúng tôi biết rằng Sư phụ Lý đã bảo hộ bà.

Còn có nhiều điều khác tôi muốn đề cập đến nhưng không thể. Mẹ tôi đã trải qua một chuyển biến to lớn sau khi bà bắt đầu tập luyện. Thậm chí lưng của người cha 90 tuổi của tôi cũng trở nên tốt hơn. Làm sao chúng tôi không thể biết ơn Pháp Luân Đại Pháp đây!

Trước đây tôi làm việc cho một công ty khác, nhưng hiện tại tôi vận hành một doanh nghiệp có lợi nhuận. Nhiều tu sĩ Phật giáo và Đạo giáo đã cho tôi nhiều tấm bùa, nhưng tôi lịch sự từ chối không nhận. Tôi nói rằng tôi tin vào Pháp Luân Công, và họ thường rời đi mà không nói một lời. Nhiều bạn bè nói rằng các thương gia thường xuyên phải trả tiền kính lễ cho “các vị Thần Tiên”, và tôi trả lời rằng tôi chỉ tin vào Pháp Luân Công. Tôi luôn mang theo một tấm bùa có biểu tượng của Pháp Luân Công. Tôi thường xuyên nói với mọi người về sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Mỗi khi gặp bạn bè, tôi chia sẻ với họ trải nghiệm cá nhân của mình về Đại Pháp. Tôi nói với họ sự thật về Pháp Luân Công và hối thúc họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ và những tổ chức liên đới của nó.

Khi bạn bè và hàng xóm thấy được sự thay đổi tích cực trong gia đình chúng tôi, họ rất ghen tị. Họ biết rằng sự may mắn của chúng tôi là vì mẹ tôi tập Pháp Luân Công và gia đình tôi tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Trong số họ cũng có các viên chức cấp cao, công an, và quan chức thành phố. Nhiều người trong số họ đã thay đổi cái nhìn về Pháp Luân Đại Pháp. Họ từng bị lừa dối bởi những lời dối trá và chống lại Pháp Luân Công, nhưng giờ đây họ đã hiểu rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Nhiều người đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới.

Tôi hy vọng rằng mọi người ủng hộ Pháp Luân Công trên toàn thế giới sẽ nhận được phúc lành.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/3/24/感谢李洪志师父救了我妈妈和全家-254634.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/4/6/132574.html#.T360bnL0rMY

Đăng ngày: 14– 4– 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share