Bài viết của Mịch Chân

[MINH HUỆ 12-02-2012]

Trước dịp Tết cổ truyền năm nay, tôi tình cờ gặp một cán bộ về hưu. Ông ấy đã đề cập đến việc ông đang nghĩ về một vần thơ mà ông nhớ. Câu đầu tiên là: “Nói mỗi ngày rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là vì người dân.” Ông ấy tự hỏi: “Dân ở đâu chứ”. Câu cuối cùng là: “Hô hào mỗi ngày rằng nó cai trị đất nước là vì dân.” “Người dân được hưởng lợi gì chứ?” Và câu giữa là: “Dùng công sở làm lợi ích cá nhân.” Nó cho thấy rằng người đàn ông lớn tuổi này, người đã phục vụ cho ĐCSTQ trong suốt cuộc đời, đã hiểu được bản chất thật sự của ĐCSTQ.

Điều này khiến tôi nhớ lại một vài trường hợp mà tôi đã đọc trong các bài viết trước đây: Khi một học viên Pháp Luân Công ngồi trong xe taxi đang giảng rõ sự thật cho người tài xế, người tài xế nói: “Có những người gan dạ trong số các bạn. Tôi đã thấy một thông điệp trên tường rằng: “Trời sẽ diệt ĐCSTQ.” Và hãy đoán xem đó là gì? “Nét chữ cuối cùng trong từ Đảng đã bị mất. Hãy nghĩ về nó. Với phần bị mất đi, đảng chỉ còn lại một chân. Nó vẫn có thể đứng dậy sao? Dĩ nhiên nó sẽ sụp đổ!”

Một cán bộ đã gặp một học viên Pháp Luân Công vừa mới ra khỏi tù. Khi nhìn thấy người học viên này luôn tươi cười và cư xử chính trực, người cán bộ về hưu nói: “Bây giờ tôi đã rõ.” Người học viên hỏi rằng ông ấy đã rõ điều gì, ông trả lời: “ĐCSTQ sẽ không bao giờ chiến thắng được Pháp Luân Công!

Pháp Luân Công là pháp môn tu luyện dạy con người tin vào “Chân-Thiện-Nhẫn”. Pháp Luân Công không bao giờ nghĩ đến việc tranh đấu với người khác hay làm điều đó như là mục đích tu luyện của họ. Bất kể là đảng phái nào, chính quyền này, hay tổ chức nào, dù là đúng hay sai, tốt hay xấu, chân chính hay tà ác, con người đều có lương tâm của riêng họ và có thể nhận định sự việc rõ ràng. Bất kể là một người khoe khoang như thế nào, người đó cho rằng mình “vĩ đại, rực rỡ và chính nghĩa” ra sao, nó cũng không có ích gì. Những lời nói dối không thể mãi mãi lừa gạt con người. Đến cuối cùng, chỉ có sự thật mới chiến thắng.

Đối với cuộc đàn áp Pháp Luân Công, ĐCSTQ tà ác đã dựng lên nhiều thủ đoạn để bịa đặt sự dối trá, như là “vụ tự thiêu”, “câu chuyện người đàn ông điên giết người”, “người ăn mày giết người,”.v.v… để vu khống Pháp Luân Công. Những người tập Pháp Luân Công không theo đuổi danh lợi cá nhân hay mục đích chính trị. Họ chỉ sống theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Ba từ này khiến họ mong cầu sống thiện lương, nâng cao giá trị đạo đức của mình, và thay đổi xã hội trở nên tốt hơn, đây là những sự thật rõ ràng mà mọi người đều có thể thấy. Bất kể ĐCSTQ đã cố gắng phỉ báng Pháp Luân Công như thế nào, mọi người đều có thể nhận biết rõ những sự thật này.

Tôi đã nghe hai người biết sự thật về Pháp Luân Công nói như sau: “Mọi người đều biết rằng “Pháp Luân Đại Pháp tốt”, “Chân-Thiện-Nhẫn tốt” là luôn luôn đúng!” “Chỉ có Pháp Luân Đại Pháp có thể thay đổi xã hội này!

Nhìn thấy hơn 111 triệu người dũng cảm đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, nghe mọi người nguyền rủa ĐCSTQ mỗi ngày, và nghĩ về sự thật rằng ĐCSTQ đã sắp bị diệt vong, những người cầm quyền và những người bảo vệ cho họ còn không tự hỏi chính mình hay sao? Những người chưa biết sự thật về Pháp Luân Công và theo ĐCSTQ bức hại người tốt còn không mau thức tỉnh hay sao?

Tôi đã nghe bài hát của một đứa trẻ vừa mới được công bố trên Minh Huệ. Lời bài hát thế này:

“Hỡi nhân loại, hãy mau lên và thức tỉnh,
Các học viên Đại Pháp đang truyền rộng sự thật,
đối xử tốt với Đại Pháp sẽ nhận được phúc lành,
lánh xa tà đảng để được an toàn.”

Xin hãy nhớ những lời này để được bình an, may mắn và có một tương lai tươi sáng!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/2/12/老百姓心中都有杆秤-252971.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/2/27/131784.html
Đăng ngày 17-3-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share