Bài của một học viên Pháp Luân Công ở Ba Lan

[MINH HUỆ 27 – 01 – 2012] Ngày 21 tháng 01 năm 2012, các học viên Pháp Luân Công ở Ba Lan đã tổ chức các hoạt động ở Czestochowa để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp.

2012-1-26-cmh-poland--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công giới thiệu sự thật về Pháp Luân Công ở Czestochowa, Ba Lan

Đó là một ngày lạnh trời sau vài ngày có tuyết rơi, nhưng các phóng viên đã đến từ sớm để đợi các học viên Pháp Luân Công dàn dựng cho sự kiện này. Học viên Hoàng đến từ Trung Quốc đã được phỏng vấn.

Anh Hoàng nói với các phóng viên, “Pháp Luân Công là một môn tu luyện được giới thiệu ra công chúng bởi ông Lý Hồng Chí vào năm 1992. Môn tập nhấn mạnh vào tu dưỡng bản chất cái tâm của con người. Mọi thứ được dựa trên các nguyên lý phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn. Một trăm triệu người ở Trung Quốc đã thực hành thành công các nguyên lý này.”Tuy nhiên, Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã sử dụng sức mạnh tà ác của chế độ của ông ta để phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999. Số người chết do bị bức hại đạt được xác nhận là 3.470 người. Hơm 10.000 học viên bị đưa vào các nhà tù và trại lao động cưỡng bức. Các học viên Pháp Luân Công tiếp tục bị giam giữ bất hợp pháp và bị đe dọa, người Trung Quốc bị khủng bố bởi tuyên truyền phỉ báng. Các quốc gia ở hải ngoại và các phương tiện truyền thông không dám làm mất lòng chế độ ĐCSTQ vì sợ các lợi ích của chính mình bị tổn hại. Không chỉ  người Trung Quốc, mà người dân trên toàn thế giới đã bị ảnh hưởng bởi chiến dịch bức hại này”.

Giờ đây, tôi không thể trở về nhà của mình ở Trung Quốc. Nhưng những nỗ lực của ĐCSTQ nhằm ‘chuyển hóa’ các học viên Pháp Luân Công đã thất bại, mà thay vào đó ĐCSTQ đang trên đà bị diệt vong. Chúng tôi đến đây để nói với người dân ở Ba Lan rằng không nên tin vào tuyên truyền của ĐCSTQ. Pháp Luân Đại Pháp thực sự rất tốt. Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn. Người dân Ba Lan biết chủ nghĩa cộng sản xấu xa như thế nào. Xin hãy giúp đỡ người dân Trung Quốc”.

Các học viên Pháp Luân Công đã biểu diễn bốn bài công pháp đầu tiên trong tiếng nhạc tuyệt vời. Các nhiếp ảnh gia của phương tiện truyền thông đã ghi lại từng khoảnh khắc của màn biểu diễn.

Nhiều người đã ký tên phản đối cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công sau khi họ đọc bảng trưng bày. Một phụ nữ khoảng sáu mươi tuổi đã nói với các học viên: “Đó là một vấn đề hết sức nghiêm trọng. Mọi người nên biết về nó và đồng lòng phản đối cuộc bức hại này… Tôi không hiểu tại sao tôi đã xuống trễ ba điểm dừng xe buýt. Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao. Tôi đến để ký tên phản đối thứ tà ác này”.

Ngày hôm đó kênh truyền hình địa phương và trang tin tức điện tử địa phương đã báo cáo về cuộc chiến chống lại cuộc bức hại ở Trung Quốc của Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/1/27/“我就是来签名反对邪恶的”-图–252425.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/1/29/131034.html
Đăng ngày: 7– 2– 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share