[MINH HUỆ 07-04-2012]

Một viên chức nhà nước chủ động thoái xuất khỏi ĐCSTQ

Tôi và một học viên từng gặp một người đàn ông lớn tuổi ăn mặc rất lịch sự. Chúng tôi đã nói với ông sự thật về Pháp Luân Công và hỏi ông: “Ông trông giống như một đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Phải vậy không?” Ông lo lắng trả lời: “Không phải. Tôi chỉ là một nông dân thôi.” Chúng tôi bảo ông thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Sau đó chúng tôi đi qua bên kia đường và giảng rõ sự thật cho nhiều người đang tập trung ở đó. Khi chúng tôi đang nói chuyện thì người đàn ông lớn tuổi bước đến. Ông ta đặt hai tay lên hai vai của tôi và người học viên kia, và nói: “Thật xin lỗi. Thật ra tôi là một thành viên của ĐCSTQ và cũng là một viên chức nhà nước. Xin hãy giúp tôi thoái xuất khỏi ĐCSTQ bằng tên thật của mình.” Ông ấy cũng mời chúng tôi đi dùng bữa tối. Sau khi biết được nơi cư ngụ của chúng tôi, ông nói: “Cháu trai tôi là bí thư đảng ở đó. Hai người có thể liên hệ với nó mỗi khi cần sự giúp đỡ.” Chúng tôi cảm ơn ông và bảo ông nói với người cháu trai về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Chúng tôi cũng cho ông biết cách làm thế nào để giúp cháu ông thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Chứng kiến người viên chức nhà nước thoái đảng, những người tập trung ở đó đều lắng nghe sự thật và cũng thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Người đàn ông trẻ đi xe máy thoái xuất khỏi ĐCSTQ

Tôi cùng nhiều học viên đã gặp một thanh niên đi xe máy. Chúng tôi nói với anh sự thật về Pháp Luân Công và khuyên anh thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Anh nói: “Tôi làm việc tại một công ty điện lực. Tôi biết rằng tất cả các học viên Pháp Luân Công đều là người tốt.”

Anh ấy giải thích thêm: “Tôi có nhiều người quen ở các đồn công an. Họ luôn trốn tránh việc thanh toán tiền điện; và một số không bao giờ trả. Tuy nhiên, các học viên Pháp Luân Công luôn thanh toán hóa đơn tiền điện đúng kỳ hạn. Những người quen của tôi tại đồn công an thường xuyên bắt các học viên. Thế giới này đã xấu đi rồi; ngày nay người xấu đi bắt giữ người tốt.”

Dù biết rõ điều này, anh chỉ nhận các tài liệu giảng rõ sự thật mà không thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Sau đó một học viên nói: “Tôi là quản lý ở một nhà máy sản xuất kẹo que. Nhờ có mối quan hệ với chính quyền, tôi chỉ trả rất ít tiền điện. Tuy nhiên, sau khi bắt đầu tập Pháp Luân Công, tôi đã hiểu các nguyên lý Pháp, và tôi đã trả 10.000 nhân dân tệ mà tôi đã nợ công ty điện lực.”

Người đàn ông rất cảm động vì điều này. Anh xúc động nói: “Các bạn thật sự là người tốt. Một viên chức ĐCSTQ sẽ không bao giờ lo lắng cho người khác giống như vậy.” Sau đó anh thoái xuất khỏi ĐCSTQ bằng tên thật và nhận đĩa Chín bài bình luận về ĐCSTQ, nói rằng anh sẽ đưa đĩa cho những người quen tại đồn công an.

“Tại sao lại cứu họ, mà lại không cứu tôi?”

Có một học viên đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công cho hành khách trên đường. Một công an chìa tay ra và nói: “Tại sao lại cứu họ, mà lại không cứu tôi?” Sau đó anh ấy xin một bản sao của các tài liệu. Sau này chúng tôi biết rằng người này là một trưởng đồn công an.

Tà niệm biến mất sau khi tiêu trừ các nhân tố tà ác trong những không gian khác

Một học viên khác đang phân phát tài liệu giảng rõ sự thật trên đường. Có người kia không biết sự thật đã chộp lấy tay cô và nói rằng anh ta sẽ tố giác cô với công an. Người học viên đã dùng tay còn lại vẽ chữ “Mie” (“Diệt”) bằng tiếng Trung lên lưng anh ta. Ngay lập tức, người này buông tay ra và nói: “Hãy nhanh lên và rời khỏi đây.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/4/7/行政干部主动三退-255094.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/4/19/132796.html#.T5bCFXnlY5d

Đăng ngày 30-04-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share