Bài viết của các học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-01-2010]

Câu chuyện thứ nhất: “Khi nào Sư phụ Lý có thể trở về?!”

Hôm nay tại nơi làm việc, khi tôi đang trò chuyện với vài đồng nghiệp về tình trạng hỗn loạn hiện nay ở Trung Quốc, một người khoảng 60 tuổi nói: “Bây giờ không còn ai tin vào lời của Đảng cộng sản nữa. Họ toàn nói lời xằng bậy, thậm chí không có đến một câu là thật. Mọi thứ được tạo ra để đánh lừa người dân.” Một kỹ sư trưởng 30 tuổi đứng gần ông ấy nói: “So sánh với họ, tôi nghĩ rằng Sư phụ Lý Hồng Chí của Pháp Luân Đại Pháp thực sự tài giỏi. Nhìn xem, bất kể người nào, một khi bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp, thì đều lập tức thay đổi và trở thành một người tốt.

Một đồng nghiệp lớn tuổi hơn nói tiếp: “Nhiều năm trước, có khoảng một chục người tập các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp ngay bên ngoài lối ra vào của công ty chúng ta. Sau đó, những người này đã bị cưỡng bức đưa vào các trại tẩy não. Một trong những học viên bị bắt nói: “Trước khi tập Pháp Luân Đại Pháp, tôi có tính khí nóng nảy đến nỗi không ai dám đụng chạm đến tôi. Bây giờ, sau khi tập luyện, tôi không đáp trả lại khi bị đánh hay bị lăng mạ. Mọi người đều để ý đến sự thay đổi của tôi. Vậy các người có lý do gì để tẩy não chúng tôi rằng Pháp Luân Đại Pháp là xấu?” Những lời của anh ấy thậm chí đã khiến cho đội trưởng đội tẩy não chú ý và trả lời lại: “Chúng tôi đều biết những gì anh đang nói. Những gì chúng tôi đang làm không phải là điều chúng tôi muốn, nhưng chúng tôi bị cấp trên ép buộc.””

Tôi đã kể với họ một vài trường hợp bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và tất cả đều yên lặng lắng nghe. Khi kể xong, người kỹ sư trưởng thở dài và nói: “Khi nào thì Sư phụ Lý có thể trở về! Trung Quốc hiện thời thật sự không còn hy vọng nữa rồi!

Câu chuyện thứ hai: “Bây giờ có thật nhiều người biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt”

Mỗi khi tôi gặp khó khăn trong cuộc sống, như là xung đột với vợ/chồng tôi hay gặp trở ngại trong công việc, tôi luôn thích nói chuyện với một người bạn là người tập Pháp Luân Đại Pháp. Người học viên này luôn hướng dẫn tôi vượt qua tình trạng khó khăn bằng cách sử dụng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Chúng tôi đã thảo luận các vấn đề liên quan đến quả báo. Sau khi nghe cô ấy nói, đám mây trên đầu tôi biến mất, tâm tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn, và tôi trở nên tươi tỉnh. Vì vậy, tôi đồng ý với các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, và tôi dùng các nguyên lý này làm chỉ đạo trong cuộc sống hàng ngày của mình.

Hôm qua, tôi gặp một người bạn cũ của con trai tôi, hiện nay cậu ấy ở độ tuổi 20. Tôi đã không gặp cậu ấy trong nhiều năm. Với tư cách là người lớn tuổi quan tâm cho người nhỏ tuổi, tôi đã hỏi thăm về cuộc sống của cậu. Cậu ấy hiện đang làm việc trong một khu vực đô thị ở miền Nam và đang làm tốt công việc của mình. Cậu ấy nói chuyện một cách hạnh phúc và cởi mở với tôi, nói những điều cậu ấy muốn đạt được trong tương lai. Trong buổi nói chuyện, cậu nói với tôi nhiều lần rằng: “Dì ơi, con cảm thấy những điều dì nói thật sự tốt. Con muốn nghe lời khuyên của dì.” Sau đó tôi hỏi: “Con có nghe về Pháp Luân Đại Pháp không? Pháp Luân Đại Pháp dạy con người sống chân, thiện và nhẫn. Ba từ này thật sự tốt. Trong khi con đang làm việc xa nhà, con nên đối xử với người khác một cách trung thực và tử tế, và làm mọi việc với sự kiên nhẫn. Khi cha mẹ không thể hàng ngày ở bên cạnh con, thì ngoài việc làm tốt công việc, con cần phải tự chăm sóc cho chính mình.” Cậu ấy hiểu ra và đáp lại:“Bây giờ có thật nhiều người biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt!

Câu chuyện thứ ba: Người Trung Quốc không ủng hộ ĐCSTQ ép buộc người ta gia nhập vào Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên tiền phong

Tại Trung Quốc hiện thời, hầu hết tất cả trường học đều buộc học sinh phải mang khăn quàng đỏ. Chỉ thị này là từ cấp cao nhất của chính quyền. Không tuân theo nội quy này sẽ bị các hình thức kỷ luật như quét sàn, bị đánh vào tay, bị chép phạt, hay thậm chí là không cho vào lớp.

Sau khi đọc tiêu đề tin tức vào ngày 16 tháng 10 năm 2011: “Một khăn quàng đỏ lấy đi mạng sống của một bé trai bảy tuổi” của tờ Tin tức đô thị Hoa Tây, nhiều giáo viên không còn đồng ý với quy định mang khăn quàng đỏ nữa. Vài giáo viên trong một ngôi trường ở tỉnh Tứ Xuyên nói với các học sinh rằng: “Thầy cô không thể làm bất cứ điều gì khi ĐCSTQ đang nắm quyền. Tất cả thầy cô đều bị ép phải theo quy định này.

Một vài giáo viên trung học ở tỉnh Tứ Xuyên phải báo cáo tên của tất cả các học sinh trong lớp họ chưa gia nhập vào Đoàn Thanh niên. Người khác điền vào đơn cho các học sinh này, sau đó sắp xếp cho họ gia nhập vào Đoàn Thanh niên cùng một lúc. Những học sinh này không còn sự lựa chọn nào khác nhưng đã tuyên bố thoái khỏi Đoàn Thanh niên ngay sau đó.

Khoảng 80% giáo viên trong một ngôi trường ở Tứ Xuyên biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Vài người trong họ nói: “Một khi ĐCSTQ sụp đổ, chúng tôi cũng sẽ tập Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/1/21/“李大师什么时候能回来啊-”-252130.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/2/8/131332.html
Đăng ngày 9-3-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share