Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-03-2023] Ngày 9 tháng 2 năm 2023, 4 cư dân ở thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc bị đưa ra xét xử và 2 người trong số họ mỗi người bị kết án 2 năm 3 tháng tù vì tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Anh Trương Nguy cùng vợ là cô Quách Diễm Cúc (chủ sở hữu của Cửa hàng Máy ảnh Trác Dự) bị bắt giữ ngay tại cửa hàng trong một đợt truy quét của cảnh sát vào ngày 12 tháng 5 năm 2021. Cô Tôn Bách Phượng, và một nhân viên cũ của cửa hàng là cô Trương Vĩ Kỳ (không tu luyện Pháp Luân Công) cũng bị bắt giữ trong ngày hôm đó.

Chồng của cô Tôn và dì của cô Quách, những người vốn đang gặp vấn đề sức khỏe, đã rất sợ hãi khi chứng kiến các vụ bắt giữ và qua đời không lâu sau đó. Vụ bắt giữ của cô Quách cùng cái chết của em gái cô đã khiến cha cô bị suy sụp và sau đó bị mù lòa. Cô con gái 10 tuổi của anh Trương và cô Quách bị bỏ lại một mình trong tình cảnh thê thảm khi cả hai vợ chồng họ bị giam giữ.

Mẹ của anh Trương đã chi 80.000 Nhân dân tệ để thuê luật sư đại diện cho vợ chồng anh, nhưng chính quyền địa phương đã ép luật sư phải từ bỏ vụ án và sau đó họ chỉ định một luật sư cho hai vợ chồng, người này được chỉ thị phải nhận tội thay hai vợ chồng anh Trương trước tòa.

Sau vài năm bị giam giữ, anh Trương và cô Trương đã được bảo lãnh tại ngoại không lâu trước khi phiên tòa xét xử họ diễn ra vào ngày 9 tháng 2 năm 2023. Cô Tôn và cô Quách vẫn bị giam giữ và họ đều đã kháng cáo sau khi bị kết án tù.

Cái chết của hai thành viên trong gia đình

Chồng của cô Tôn bị bệnh tiểu đường nặng và bị biến chứng. Do một tai nạn y tế, mạch máu ở chân của anh bị tắc nghẽn và chân anh chuyển sang màu xanh đen. Bởi vì bác sỹ không có cách nào giúp được anh, cho nên cô Tôn đã khích lệ anh niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân Thiện Nhẫn hảo”. Ngay sau đó, máu của anh đã lưu thông bình thường và anh không phải cắt bỏ chân của mình nữa. Anh hồi phục nhanh chóng và được xuất viện. Anh đã ra ngoài đi bộ vào mỗi sáng và đôi khi còn nấu cơm tối cho cô Tôn.

Ngày 12 tháng 5 năm 2021, một nhóm cảnh sát mặc thường phục xông vào nhà của hai vợ chồng cô Tôn và bắt giữ cô. Chồng cô sợ hãi đến mức tình trạng sức khỏe của anh nhanh chóng xấu đi. Anh được đưa tới bệnh viện và phải nằm trong khu chăm sóc tích cực nhiều lần trong vài tháng kế tiếp. Ngày 1 tháng 2 (trước thềm Tết Nguyên Đán năm 2022), anh đã qua đời khi đang ở nhà một mình.

Cô Quách bị bắt giữ trong khi tới thăm người dì đang đau ốm của mình. Một nhóm cảnh sát xông vào nhà dì cô và bắt giữ cô, khiến dì cô sợ hãi cực độ và bà cụ đã qua đời sau vài ngày. Cái chết của em gái và việc con gái bị bắt giữ đã giáng một đòn nặng lên cha của cô Quách, khiến ông nhanh chóng bị mất thị lực và phải chật vật để tự chăm sóc bản thân.

Bài liên quan:

Trước thềm Năm mới, chớ quên những học viên Pháp Luân Công vẫn đang bị giam giữ

Bốn cư dân Hà Bắc sắp bị xét xử, luật sư gia đình không được phép tiếp cận hồ sơ vụ án

Thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc: Tám cư dân vẫn bị giam giữ sau vụ bắt giữ theo nhóm gần đây

Thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc: 26 học viên Pháp Luân Công bị bắt trong một ngày

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/6/457443.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/15/207676.html

Đăng ngày 24-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share