Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 19-10-2022] Tháng 9 năm 2022 đánh dấu tròn 20 năm ngày anh Dương Ái Kim mất tích. Kể từ khi người đàn ông này (lúc bấy giờ 33 tuổi) bị bắt vào ngày 6 tháng 9 năm 2002 vì ngồi đả tọa luyện bài công pháp của Pháp Luân Công ở ngoài trời, gia đình anh chưa bao giờ nghe thấy bất kỳ tin tức gì về anh nữa.

Tương tự như anh Dương, vô số học viên Pháp Luân Công khác cũng bị mất tích kể từ khi chính quyền cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại môn tu luyện này vào tháng 7 năm 1999. Trong khi một số người sau đó được xác nhận là đã bị bắt và bị biệt giam, gia đình của hầu hết những học viên khác hoàn toàn mất liên lạc với những người thân yêu của họ.

Khi cuộc bức hại vẫn đang tiếp diễn và vấn nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống để cung cấp cho ngành công nghiệp ghép tạng béo bở ở Trung Quốc đang được báo cáo rộng rãi, gia đình của các học viên đang mất tích ngày đêm lo lắng rằng liệu họ có còn sống hay không.

Dưới đây là một số trường hợp học viên mất tích mà Minghui.org đã đưa tin. Chúng tôi kêu gọi những người trong cuộc cung cấp thông tin về các học viên và giúp gia đình họ tìm thấy người thân yêu của mình.

Qua đời sau khi mất tích

Tin muộn: Một người đàn ông Hà Bắc được phát hiện đã chết sau gần 2 tháng mất tích, người nhà nghi ngờ ông đã bị bức hại đến chếtÔng Quý Đại Hữu ở huyện Vân Mộng, thành phố Hiếu Cảm, tỉnh Hồ Bắc đã ra khỏi nhà vào ngày 27 tháng 7 năm 2019 để nói với người dân chân tướng cuộc bức hại Pháp Luân Công, kể từ đó người nhà chưa thấy ông quay về.

Gia đình ông Quý đã đi khắp nơi trong vùng để tìm ông, nhưng đến khoảng 50 ngày sau, họ tìm thấy thi thể đã thối rữa của người đàn ông 77 tuổi này trong một bụi lau sậy. Có thông tin cho rằng cảnh sát của Đồn Công an Thành Quan đã giao quần áo của ông Quý cho gia đình ông, nhưng không rõ đó là trước hay sau khi thi thể ông được phát hiện.

Theo một học viên địa phương đã từng bị bắt vì nói về Pháp Luân Công, cảnh sát của Đồn Công an Thành Quan đã lên tiếng đe dọa ông rằng: “Anh có biết ông Quý đã chết như thế nào không?” Mặc dù cảnh sát không đề cập thêm gì về ông Quý, song người học viên này nói rằng cảnh sát đang ám chỉ rằng họ đã tra tấn ông Quý đến chết.

Trước khi ông Quý mất tích, các viên chức của Phòng 610 huyện Vân Mộng (một cơ quan ngoài vòng pháp luật được lập ra chuyên để bức hại Pháp Luân Công) và Đội An ninh Nội địa đã sách nhiễu ông vài lần tại nhà, đe dọa sẽ bắt giữ ông nếu ông vẫn đi ra ngoài nói với người dân về cuộc bức hại.

Mất tích hai thập niên

Người đàn ông mất tung tích từ 20 năm trước sau khi bị cảnh sát bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công

Anh Dương Ái Kim (tại thời điểm mất tích anh 33 tuổi) quê gốc ở Hồ Nam, đã phải trốn khỏi nhà và chuyển đến tỉnh Hải Nam ở miền Nam Trung Quốc để tránh bị chính quyền bức hại bởi đức tin vào Pháp Luân Công. Anh bị bắt vào ngày 6 tháng 9 năm 2002, trong khi đang ngồi đả tọa trên bãi cỏ ở cạnh nơi ở của mình.

Gia đình anh Dương đã nhiều lần đi đến Công an thành phố Văn Xương của tỉnh Hải Nam để tìm kiếm anh, nhưng lại bị phó trưởng công an họ Lâm chửi bới và đe dọa. Mặc dù cảnh sát tuyên bố rằng họ sẽ thả anh Dương, nhưng không một ai biết tung tích của anh Dương kể từ đó.

Cha của anh Dương đã gửi hàng chục bức thư gửi đến Văn phòng thỉnh nguyện của Công an thành phố Văn Xương, nhưng ông chỉ nhận được một bức thư trả lời vào tháng 10 năm 2007, viết rằng: “Mọi thứ rất phức tạp và chúng tôi sẽ trả lời trong vòng 60 ngày”. Thế nhưng gia đình không còn nhận được bất kỳ một phản hồi nào nữa.

cb9b8b4ef8453cf07e41c1357bb70272.jpg

71ae3df3686fbd2337bc8939a65a260c.jpg

Anh Dương Ái Kim

Ông Phùng Đức Vinh mất tích vài thập niên sau khi bị rối loạn tâm thần vì bị bức hại

Ông Phùng Đức Vinh, quê ở thành phố Vĩnh Châu, tỉnh Hồ Nam, ở trong trạng thái tinh thần không ổn định tại thời điểm được trả tự do vào ngày 20 tháng 11 năm 2003, sau 1 năm lao động cưỡng bức. Ông nói những điều vô nghĩa, liên tục ngã khi trong đi và không biết mình đang đi đâu. Điều trị y tế đều không có tác dụng với ông.

Ông Phùng mất tích vào ngày 6 tháng 9 năm 2004. Đến năm 2012, một người (không rõ danh tính) đã gọi điện cho ủy ban khu dân cư nơi ông Phùng sinh sống và hỏi thông tin của ông. Nhưng người này không nói rằng lúc đó ông đang ở đâu. Cha mẹ già của ông vẫn hằng ngày mong ngóng con trai mình trở về.

5414c0c9867ca2d5b622aeb4a471c88c.jpg

Ông Phùng Đức Vinh

Bà Sun Fengying ở tỉnh Hắc Long Giang mất tích 23 năm qua

Bà Sun Fengying, một học viên cao tuổi ở huyện Kê Đông, tỉnh Hắc Long Giang, đã bị bắt trong một vụ bắt giữ theo nhóm vào ngày 1 tháng 10 năm 1999. Kể từ đó bà chưa về nhà. Khi một học viên địa phương liên hệ với gia đình bà, họ nói rằng họ xem như là bà đã chết và đốt tất cả các ảnh của bà.

Những vụ mất tích gần đây

Bà Khâu Ái Phương

Bà Khâu Ái Phương, một cư dân thành phố Ứng Thành, tỉnh Hồ Bắc (khoảng 40 tuổi), đã mất tích kể từ năm 2016. Một học viên khác nói rằng trước thời điểm bà Khâu mất tích, cảnh sát đã theo dõi bà. Gia đình bà đã đi khắp nơi trong vùng để tìm kiếm bà, nhưng vô ích.

Bà Lý Diễm Hà

Bà Lý Diễm Hà (63 tuổi) ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, đã mất tích vào tháng 1 năm 2021 khi đang đi ra ngoài. Hiện vẫn chưa rõ bà tung tích của bà.

Ông Phác Quang Huân

Ông Phách Quang Huân (68 tuổi) ở thành phố Diên Cát, tỉnh Cát Lâm đã mất tích từ cuối tháng 2 năm 2021. Vài tuần trước khi ông Phác mất tích, vài cảnh sát đã sách nhiễu và đe dọa người đàn ông khuyết tật này, rằng ông không được phép ra ngoài để nói với mọi người về Pháp Luân Công. Gia đình không nghe ngóng được bất kỳ tin tức gì của ông kể từ đó.

Ông Bạch Song Thành và vợ ông bà Thôi Vân Vân

Ông Bạch Song Thành và vợ ông bà Thôi Vân Vân ở Thiên Tân đều mất tích kể từ ngày 24 tháng 3 năm 2021.

Anh Trương Giới Khang

Anh Trương Giới Khang (ngoài 40 tuổi) quê gốc ở tỉnh Cam Túc, đang làm việc tại Bắc Kinh trước khi mất tích vào tháng 5 năm 2021. Vợ anh và hai con trai của anh sống ở Bắc Kinh cùng với anh trước khi anh mất tích.

Bà Trương Lệ Hoa

Bà Trương Lệ Hoa (65 tuổi) ở thành phố Hoài An, tỉnh Giang Tô đã mất tích từ tháng 3 năm 2022.

Ông Dư Phát Toàn

Ông Dư Phát Toàn ở thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên đã mất tích từ ngày 20 tháng 3 năm 2022.

Bà Phục Ngọc Dung

Bà Phục Ngọc Dung ở thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, đã bị cảnh sát triệu tập vào ngày 19 tháng 7 năm 2022 để hoàn tất thủ tục tại ngoại. Cảnh sát đe dọa sẽ xông vào nhà bà nếu bà không đến đồn công an. Bà đã đi tới đồn công an vào ngày hôm sau và kể từ đó chưa thấy bà trở về nhà.

Giam giữ biệt lập

Ngoài những học viên hoàn toàn mất liên lạc với gia đình, một số học viên mất tích cuối cùng đã được xác nhận là đã bị bắt giữ. Chính quyền đã không cho phép họ liên lạc với gia đình, những người đang luôn lo lắng không biết liệu họ có bị kết án tù một cách bí mật hay đang bị tra tấn trong tù hay không.

Bà Chen Duofen

Bà Chen Duofen ở thành phố Thương Châu, tỉnh Giang Tô đã bị bắt vào ngày 16 tháng 5 năm 2929. Gia đình bà vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin cập nhật nào vụ án của bà.

Bà Vệ Kim Tiên

Bà Vệ Kim Tiên (ngoài 60 tuổi) ở từ thành phố Hàm Ninh, tỉnh Hồ Bắc, đã bị bắt vào ngày 25 tháng 12 năm 2020 sau khi bị báo cáo vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Bà đã bị giam giữ bí mật kể từ đó.

Bà Vương Thanh Điềm

Bà Vương Thanh Điềm ở thành phố Yết Dương, tỉnh Quảng Đông, đi phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công vào một buổi tối đầu tháng 2 năm 2021. Bà bị báo cảnh sát và sau đó bị bắt giữ. Gia đình bà không nhận được bất kỳ thông tin nào liên quan đến tình hình của bà.

Bà La Xuân Dung

Bà La Xuân Dung ở huyện Bồ Giang, tỉnh Tứ Xuyên đã bị bắt vào ngày 13 tháng 7 năm 2021 khi đang tới chơi nhà một học viên khác. Cảnh sát đã không cho phép gia đình bà La vào thăm hoặc thông báo cho họ nơi bà đang bị giam giữ.

Ông Ngụy Tiến Lộc

Ông Ngụy Tiến Lộc ở thành phố Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải đã mất tích kể từ tháng 7 năm 2021. Vào tháng 12 năm 2201, Minghui.org đã xác nhận được rằng có người đã trình báo ông với cảnh sát. Không rõ hiện ông đang bị giam giữ ở đâu.

Bà Trương Thục Thiện

Bà Trương Thục Thiện ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm đã bị bắt vào ngày 17 tháng 2 năm 2022 và nhà của bà bị lục soát. Cảnh sát từ chối cung cấp thông tin liên quan đến nơi bà đang bị giam giữ.

Ông Lưu Diên Kỳ

Ông Lưu Diên Kỳ (68 tuổi) ở thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam đã bị bắt tại nhà vào ngày 2 tháng 3 năm 2022. Ông bị biệt giam kể từ đó.

Bà Hoàng Tiềm

Bà Hoàng Tiềm ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông đã bị lục soát nhà vào tối ngày 7 tháng 4 năm 2022. Gia đình bà đã không thể liên lạc với bà kể từ ngày 13 tháng 4.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/19/450893.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/22/204423.html

Đăng ngày 07-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share