Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-03-2022] Một cư dân 68 tuổi ở thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam đã bị giam từ khi bị bắt vào ngày 2 tháng 3 năm 2022 vì tu luyện Pháp Luân Công. Gia đình hiện đang rất lo lắng cho ông.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Tu luyện Pháp Luân Công

Khi ngoài 40 tuổi, ông Lưu Diên Kỳ được phát hiện đang mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Bác sỹ tiên lượng ông chỉ còn sống được ba tháng. Để chữa trị, ông đã bán khách sạn của mình và nằm viện nhiều tháng. Nhưng tiền thì tiêu hết mà bệnh tình không cải thiện nhiều, ông thất vọng trở về nhà.

Năm 2005, một người bạn đã giới thiệu Pháp Luân Công với ông. Không còn hy vọng nào khác nên ông đã quyết định thử học. Ông bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Công). Sức khỏe của ông cải thiện từng ngày, và ông đã khỏi bệnh ung thư ba tháng sau đó.

Cảm kích vì Pháp Luân Công đã cứu mạng mình, ông Lưu đã tu luyện Pháp Luân Công một cách tinh tấn và sống chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của pháp môn. Khoảng vào năm 2007, ông nhặt được một cái túi đựng 20.000 nhân dân tệ tiền mặt ở trên đường. Ông đã dán thông báo quanh thị trấn để tìm chủ nhân của cái túi đó. Nhân viên an ninh trong khu dân cư của ông cũng hỏi xung quanh xem có ai bị mất tiền hay không. Nhiều hàng xóm nói rằng thời nay thật hiếm có người nhặt được tiền mà không giữ lại cho bản thân. Cũng có vài người đã gọi cho ông và tự nhận là họ đã làm mất tiền, nhưng không ai trong số họ có thể nói đúng số tiền bị mất đó.

Hai ngày sau, chủ nhân thật sự đã gọi cho ông Lưu. Người này là chủ một nhà hàng và số tiền đó là khoản nợ mà ông ấy vừa mới thu về. Ông không mong rằng sẽ tìm lại được tiền, nhưng rồi đã rất ngạc nhiên và hạnh phúc sau khi nói chuyện với ông Lưu. Ông đã tặng ông Lưu 2.000 nhân dân tệ làm quả cảm ơn, nhưng ông Lưu đã tế nhị từ chối.

Bị bắt giữ và giam cầm một cách tuỳ tiện

Ngày 2 tháng 3 năm 2022, ông Lưu bị cảnh sát của Đồn Công an Kiến Tây bắt giữ tại nhà. Họ đã tịch thu các sách Pháp Luân Công và một tấm ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công.

Sáng hôm sau, gia đình ông đến đồn công an để đề nghị họ trả lại chiếc điện thoại cố định đã bị tịch thu. Cảnh sát đã trả lại nhưng từ chối cho họ biết nơi giam giữ ông Lưu.

Cảnh sát đã quay lại nhà ông Lưu vào buổi chiều để lục soát lần hai. Gia đình ông sợ hãi đến nỗi họ không thể ăn và vô cùng lo lắng.

Theo thông tin do Minh Huệ Net thu thập, gần 500 học viên ở Hà Nam đã bị chính quyền nhắm đến vì kiên định đức tin của họ trong năm 2021. Trong đó, 5 người đã qua đời, 90 người bị kết án, 237 người bị bắt giữ, 95 người bị sách nhiễu và 3 người bị đưa đến một trung tâm tẩy não. Bởi sự kiểm duyệt thông tin chặt chẽ của chính quyền cộng sản, tình hình thực tế của cuộc bức hại chắc chắn còn nghiêm trọng hơn những gì đã được báo cáo.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/11/439916.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/16/199554.html

Đăng ngày 16-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share