Bài viết của Lưu Vũ, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 05-11-2022] “Hội nghị Thượng đỉnh Y tá lần thứ nhất về phòng chống nạn thu hoạch nội tạng sống” đã diễn ra trực tuyến vào ngày 1 tháng 11 năm 2022, do Học viện Điều dưỡng Pháp y Hoa Kỳ (AFN) và Hiệp hội các Bác sỹ Chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (DAFOH) tổ chức. Hội nghị tập trung vào tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc và thúc đẩy các hoạt động y tế và điều dưỡng có đạo đức trên toàn thế giới.

85015c859b864758b7628fea8d153b56.jpg

7b33f0c0f8ecee4a3dabb684a56bf546.jpg

1a78dae5e0a0c1ed0985b5af469fc41a.jpg

Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến Y tá lần thứ nhất về phòng chống nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống, ngày 1 tháng 11 năm 2022

12 diễn giả bao gồm các chuyên gia y tế, chuyên gia nhân quyền, cùng các nhân chứng đã thảo luận về hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống vô nhân đạo từ các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm ở Trung Quốc. Trong số họ, có hai nhân chứng đã kể về trải nghiệm của họ trong trại cưỡng bức lao động tại Trung Quốc.

Hội nghị đã diễn ra trong vòng bốn tiếng đồng hồ và được chia thành ba chủ điểm: thứ nhất là chiều sâu và phạm vi của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, thứ hai là suy xét về phương diện đạo đức và pháp lý, thứ ba là điều các y tá nên làm. Bộ phim tài liệu “Diệt chủng y tế: Nạn giết người hàng loạt bị che giấu trong ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng của Trung Quốc” cũng đã được chiếu trong Hội nghị.

DAFOH: Bằng chứng không thể chối cãi

d555b94208b63fa43f80e0f5ffc41444.jpg

Bà Deborah Collins-Perrica, Giám đốc Điều dưỡng của DAFOH, phát biểu tại hội nghị.

Bà Deborah Collins-Perrica là giám đốc điều dưỡng của DAFOH. Bà cho rằng hành vi cưỡng bức mổ lấy nội tạng từ những người vô tội mà không được sự đồng ý của họ là một tội ác đáng phẫn nộ nhất, nhưng hành vi này lại được Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cho phép và hậu thuẫn. Với sự hỗ trợ của cảnh sát và quân đội, chuỗi cung ứng cấp ghép nội tạng sinh lời đã phát triển lớn mạnh tại Trung Quốc.

Nhóm nạn nhân chính của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng này là các học viên Pháp Luân Công, một pháp môn thiền định phổ biến ở Trung Quốc nhờ những lợi ích cả về thể chất và tinh thần. Đã có tới hơn 100 triệu học viên ở Trung Quốc trước khi môn này bị ĐCSTQ bức hại vào tháng 7 năm 1999. Kể từ đó, một số lượng lớn các học viên Pháp Luân Công đã bị giam giữ, tra tấn và thậm chí trở thành nạn nhân của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

Bà Collins-Perica giải thích: “Các nạn nhân bị dẫn theo con đường bí mật. Họ bị bóc lột, ngược đãi và trong khi bị giam giữ, để chuẩn bị cho việc thu hoạch tạng, họ bị kiểm tra y tế để gửi thông tin liên quan vào “Ngân hàng nội tạng” của ĐCSTQ, hệ thống này thu thập thông tin nhanh chóng và chỉ sau vài ngày có thể cung cấp thông tin về nội tạng cấy ghép. Các nạn nhân bị cưỡng bức lao động, bị hắt hủi, bị tra tấn sẽ bị đưa đi kiểm tra y tế, chụp X-quang ngực, siêu âm và xét nghiệm máu tại các bệnh viện nhà tù và trại tạm giam. Sự trái ngược trong lối đối đãi này là chưa từng có.”

Theo một bài báo trên tờ Nhật báo Trung Quốc vào năm 2016, Trung Quốc đã đưa ra mức giá 46.000 USD cho ca ghép thận, 90.000 USD cho ca ghép gan và 150.000 USD cho ca ghép tim. Bà Collins-Perrica cho biết ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng là một trong những ngành cho lợi nhuận cao nhất, với doanh thu hàng năm khoảng một tỷ USD.

Nhà báo điều tra: Các mốc thời gian của nạn thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc

719228411c5e1a803380477b2494c9db.jpg

Nhà báo độc lập Ethan Gutmann

Nhà báo điều tra Ethan Gutmann trình bày về lịch sử và hiện trạng của nạn thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Vào cuối những năm 1980, việc mổ lấy nội tạng của những tù nhân bị hành quyết đã trở thành thông lệ. Sau khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, cuộc bức hại này đã trở thành chiến dịch lớn nhất Trung Quốc kể từ cuộc Cách mạng Văn hóa.

Trong bài phát biểu của mình, ông Gutmann cho biết: “Vào năm 2001, có khoảng hai triệu học viên Pháp Luân Công trong hệ thống trại cưỡng bức lao động của Trung Quốc, các tù nhân Pháp Luân Công được chọn cho bán nội tạng sẽ bị kiểm tra … thận, gan, tim và thậm chí cả phổi…. Vào năm 2002, thời gian chờ nội tạng của du khách nước ngoài đến Trung Quốc để cấy ghép là không quá hai tuần.”

Năm 2003, người Tây Tạng và Cơ Đốc nhân bị giam giữ cũng bị đưa đi xét nghiệm để kiểm tra nội tạng của họ. Năm 2014, cảnh sát ở Trung Quốc tới nhà các học viên Pháp Luân Công để lấy mẫu máu và mẫu DNA xem có tương thích với mô ghép hay không. Sau năm 2016, ĐCSTQ đã yêu cầu xét nghiệm mẫu máu của người Duy Ngô Nhĩ để kiểm tra DNA và sự tương hợp của mẫu mô. Theo đó, ĐCSTQ đã mở rộng thu hoạch nội tạng từ các tù nhân bị án tử hình tới các học viên Pháp Luân Công, rồi tới người Tây Tạng, người theo đạo Cơ Đốc và người Duy Ngô Nhĩ.

Đầu năm nay, Hiệp hội Cấy ghép Tim Phổi Quốc tế đã công bố chính sách từ chối đăng các bài báo nghiên cứu từ Trung Quốc đại lục do lạm dụng việc cấy ghép. Ông Gutmann cho đó là một hành động can đảm. Hơn nữa, ông đề xuất rằng các bài báo nghiên cứu của các bác sỹ hoặc y tá Trung Quốc liên quan đến thu hoạch nội tạng không được xuất hiện trên các tạp chí y học phương Tây. Ngoài ra, họ phải bị cấm tham gia các hội nghị và hợp tác khoa học về y tế. Ông phát biểu thêm rằng cũng cần chấm dứt việc buôn bán các thiết bị y tế liên quan.

Nạn thu hoạch nội tạng vẫn đang tiếp diễn

0899aa57d5358e78bc8b9338abbac22d.jpg

Ông Arthur Caplan, giáo sư tại Trường Y – Đại học NYU Grossman

Ông Arthur Caplan, hiệu trưởng Trường Y thuộc Đại học New York Grossman, đồng giám đốc của Hội đồng chung của Nghiên cứu về Buôn bán Nội tạng và Bộ phận Cơ thể của Châu Âu và Liên Hợp Quốc, cho biết rất nhiều tổ chức quốc tế và cơ quan y tế đã phát hiện ra số lượng lớn ca cấy ghép nội tạng thực hiện tại Trung Quốc hàng năm. Tuy nhiên, có sự chênh lệch rất lớn giữa số ca cấy ghép này với số nội tạng được hiến tặng mà Trung Quốc báo cáo.

Ông nhận định: “Ở Trung Quốc, nội tạng tương thích được hứa hẹn trong vòng hai hoặc ba tuần. Điều này là hết sức đáng ngờ trừ khi nội tạng bị lấy theo cách vô nhân đạo.”

“Có rất nhiều bằng chứng cho thấy chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vẫn tiếp tục tự ý hậu thuẫn một cách có hệ thống cho nạn thu hoạch nội tạng và mô từ các tù nhân. Những tù nhân này bao gồm tù nhân chính trị, học viên Pháp Luân Công và tù nhân của các tín ngưỡng tôn giáo khác.”

Nhân chứng: Lời chứng từ con gái nạn nhân

01d50a24d4a0552a5603e72bdb3b430a.jpg

Cô Giang Lê làm chứng về những trải nghiệm của cha cô, ông Giang Tích Thanh.

Các thành viên gia đình cô Giang Lê đã bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công. Mẹ cô đã bị thụ án 8 năm tù và 3 năm ở trại lao động.

Cha cô, ông Giang Tích Thanh, bị Trại lao động Tây Sơn Bình thông báo tử vong vào ngày 28 tháng 1 năm 2009. Gia đình phát hiện ông vẫn còn ấm sau 6 tiếng cùng ngày. Tin rằng ông vẫn còn sống, họ cố gắng làm ông tỉnh lại, nhưng hàng chục cảnh sát đã lôi họ ra khỏi nhà tang lễ. Về sau, họ nhận được đoạn thu âm lại rằng nội tạng ông Giang đã bị mổ lấy trong khi ông vẫn còn sống.

Sau đó, cô Giang Lê đã gửi các đoạn thu âm cho các chuyên gia pháp y phân tích và họ đều thống nhất rằng cha cố đã chết một cách bất thường.

Nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng quy mô lớn không chỉ là một tội ác nghiêm trọng, nó còn gây ra nỗi đau tột cùng cho gia đình của các học viên Pháp Luân Công. Cô Giang Lê mong rằng nhiều người hơn nữa sẽ bước ra để chấm dứt tội ác tàn bạo này và đưa những kẻ hành ác ra trước công lý.

Xem video của hội nghị tại:https://www.ganjing.com/video/1fce257sfi42g5Dp7ollteFzA1pp1c

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/5/451538.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/6/204627.html

Đăng ngày 09-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share