Bài viết của Lý Tĩnh Phi, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 02-07-2022] Trong Hội nghị Thượng đỉnh Tự do Tôn giáo Quốc tế tại Washington D.C. Từ ngày 28-30 tháng 6 năm 2022, nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã được thảo luận sâu rộng trong nhiều phiên họp.
2fb0fc77230ac21f25e19cfd3415aa8a.jpg
2fb0fc77230ac21f25e19cfd3415aa8a.jpg
Ban diễn giả thảo luận về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ tại Hội nghị Thượng đỉnh Tự do Tôn giáo Quốc tế ngày 28-30 tháng 6 năm 2022.

Một bộ phim tài liệu bóc trần nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng nhắm vào các học viên Pháp Luân Công đã được trình chiếu tại hội nghị này. Những tội ác của ĐCSTQ khắc họa trong phim đã khiến khán giả bị sốc, trong đó, nhiều người đã chia sẻ điều này trên mạng xã hội.
092489f22725d14449a3ea03d5e726e4.jpg
Một bài đăng trên Twitter về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng nhắm vào các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

8854a016f0fafcd3ba0bc4c4284cdc4a.jpg
Ông Levi Browde, Giám đốc Điều hành của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, phát biểu tại hội nghị.

Ông Levi Browde, Giám đốc Điều hành của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, đã phát biểu tại hai phiên họp của ngày 30 tháng 6 mang tên “Học viện Hudson: Nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Trung Quốc vẫn tiếp diễn” và “Đại dịch, bức hại, và phản bức hại — Xu thế và phân tích từ cuộc đàn áp Pháp Luân Công”. Ông cho biết cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã kéo dài 23 năm và vẫn tiếp diễn đến nay.

Bà Katrina Lantos Swett, Chủ tịch của Tổ chức Nhân quyền và Công lý Lantos, và ông Samuel Brownback, cựu đại sứ nói chung về Tự do Tôn giáo Quốc tế (2018 đến 2021), là đồng chủ tọa của hội nghị thượng đỉnh thường niên năm nay. Ông Antony J. Blinken, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, cho biết trong một video được phát tại hội nghị, “Cũng như tất cả các bạn tại hội nghị này, Hoa Kỳ có cam kết sâu sắc muôn thuở trong việc bảo vệ và thúc đẩy tự do tôn giáo cho tất cả mọi người, ở mọi nơi… Ủng hộ tự do tôn giáo là giá trị cốt lõi của Mỹ.”

Viện Hudson: Nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng vẫn tiếp diễn ở Trung Quốc

cb610aad95b086b497521739d3972a89.jpg
Bà Nina Shea, một chuyên gia cao cấp của Viện Hudson, đã chủ tọa hai phiên thảo luận về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc.

Bà Nina Shea là chuyên gia cao cấp của Viện Hudson, cũng là Giám đốc của Trung tâm Tự do Tôn giáo. Bà đã chủ tọa hai phiên thảo luận về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng mang tiêu đề “Ngành khoa học ghê rợn về cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Trung Quốc” hôm 28 tháng 6 và “Nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Trung Quốc vẫn tiếp diễn” hôm 30 tháng 6.

Trong phiên họp thứ hai, bà Shea cho hay, tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng lần đầu tiên bị phơi bày vào năm 2006, sau đó được khẳng định với bằng chứng là thời gian chờ nội tạng rất ngắn ở Trung Quốc. Ông Browde nhấn mạnh vào mối tương quan giữa việc bỏ tù hàng loạt các học viên Pháp Luân Công và nạn thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc.

Năm 2006, bà Annie đã làm chứng tại Washington D.C. Rằng chồng cũ của bà, một bác sỹ phẫu thuật ở Bệnh viện Tô Gia Đồn, đã lấy giác mạc của hơn 2.000 học viên Pháp Luân Công. “Chồng cũ của tôi kể với tôi rằng hầu hết các học viên Pháp Luân Công đều khỏe mạnh, nhiều người vẫn còn thở khi nội tạng của họ bị lấy ra. Sau khi bị lấy đi nội tạng, nhiều người trong số họ đã bị quẳng vào lò hỏa táng (của bệnh viện), để phi tang”, bà cho biết, “Với những trường hợp khác, sau khi bị mổ lấy nội tạng, các vết mổ trên thân thể của họ được khâu lại. Một số gia đình biết các học viên bị giam giữ ở đây, vì vậy họ sẽ được yêu cầu ký đồng ý để đưa thi thể đi hỏa táng ở các lò hỏa táng bên ngoài.”

Bà Annie cũng thay mặt chồng cũ xin lỗi các học viên Pháp Luân Công. “Chồng tôi đã xin để không làm việc này, nhưng lúc đó anh ấy không được quyền quyết định. Anh ấy biết nếu không làm nữa, thì vợ, con, cha mẹ của anh có thể sẽ bị giết hết. Ngay cả sau này, anh ấy vẫn không dám lên tiếng”, bà nói thêm. Sau đó, anh đã gặp báo ứng và mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối.

Không lâu sau khi bà Annie ra làm chứng, ông David Kilgour và ông David Matas bắt đầu tiến hành cuộc điều tra độc lập. Khi trình bày các phát hiện của cuộc điều tra tại Ottawa vào ngày 6 tháng 7 năm 2006, ông Matas gọi nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng là một “loại tội ác mới trên hành tinh này”. Sau khi xuất bản cuốn “Thu hoạch đẫm máu: Giết hại Pháp Luân Công để lấy nội tạng” (Bloody Harvest: The Killing of Falun Gong for Their Organs) vào năm 2009, hai tác giả đã nhận được giải thưởng của Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế vào cùng năm.

Tháng 3 năm 2020, Tòa án Trung Quốc (China Tribunal) tại London đã đưa ra phán quyết cuối cùng, trong đó kết luận: “Trong hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng lâu nay ở CHND Trung Hoa, các học viên Pháp Luân Công quả thực đã bị sử dụng làm nguồn nội tạng – mà khả năng là nguồn chính – của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng.”

Bị tra tấn đến chết trong vòng hai tháng

c040b2e11a6f026301b2f3d3f732920e.jpg
Anh Simone Zhang (trái), một kiến trúc sư ở Manhattan, kể về câu chuyện của mẹ mình.

Anh Simone Zhang, một kiến trúc sư ở Manhattan, đã kể lại việc mẹ anh, bà Quý Vân Chi, đã mất mạng vì cuộc bức hại của ĐCSTQ. Ba tháng sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996, bà Quý đã khỏi hết bệnh mà không cần dùng đến một viên thuốc. Khi sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, bà đã trở thành một người tốt hơn và được cộng đồng tôn trọng.

Tuy nhiên, sau khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại đối với Pháp Luân Công vào năm 1999, bà Quý đã bị đưa vào trại lao động hai lần chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà đã nhiều lần bị sốc điện bằng dùi cui điện trong trại lao động, cuối cùng sinh bệnh tim. Ngay cả sau khi trở về nhà, bà vẫn liên tục bị cảnh sát quấy nhiễu và lục soát nhà.

Vụ bắt giữ gần đây nhất diễn ra vào tháng 2 năm nay, và bà Quý đã rơi vào tình trạng nguy hiểm đến tính mạng do bị ngược đãi ở trại giam. Sau 48 ngày bị giam giữ và tra tấn, bà đã qua đời vào ngày 21 tháng 3 năm 2022.

Một nạn nhân tình nghi của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng

3795ee94c049ab50e066368d42957447.jpg
Cô Hàn Vũ (Yu Han) kể lại câu chuyện về cha cô.

Cô Hàn Vũ, hiện đang sống ở Hoa Kỳ, kể về những gì đã xảy ra với cha cô, ông Hàn Tuấn Thanh, một cư dân ở quận Phòng Sơn, Bắc Kinh. Ông từng bị bệnh tim và cao huyết áp, hai chân chảy mủ quanh năm. Không lâu sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, không những sức khỏe của ông đã cải thiện đáng kể, mà cả những thói quen xấu như hút thuốc, nghiện rượu và nóng tính cũng không còn nữa.

Ông Hàn bị bắt vào tháng 3 năm 2004, rồi bị giam tại Trại giam Phòng Sơn, và bị mười mấy nhân viên trại giam đánh đập thậm tệ. Ông qua đời chưa đầy ba tháng sau đó và bị hỏa táng thi thể ngay lập tức.

“Tôi đã nhìn thấy thi thể của cha tôi trước khi ông được hỏa táng. Trông ông rộc rạc và bầm tím khắp người, nhưng ông có một vết rạch từ cổ dọc xuống thân”, con gái ông kể lại,“ Ở vùng bụng của cha tôi, chúng tôi có thể cảm thấy có khối đá cứng bên dưới lớp da đã được khâu lại bằng chỉ dày màu đen.”

Cảnh sát nói cha tôi chết vì đau tim, nhưng cô Hàn Vũ biết không phải vậy, vì cha cô vẫn khỏe mạnh. “Mãi ba năm sau, tôi mới biết sự thật – hàng chục nghìn tù nhân lương tâm như cha tôi đã bị giết để lấy nội tạng. Đêm đó, tôi đã khóc mấy tiếng liền đến khi ngất đi… ”, cô nói thêm. Bởi vậy, cô hy vọng hành động tàn bạo này có thể chấm dứt để các gia đình khác không phải đau khổ như cô.

Thay đổi rồi sẽ đến

106112166aa887019688b9a63c789a52.jpg
Tiến sỹ Larry Liu nói về hiện trạng của Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Pháp Luân Công rất phổ biến sau khi được hồng truyền ra công chúng vào năm 1992. “Gần như mọi công viên ở mọi thành phố đều có cư dân tập Pháp Luân Công. Năm 1995, khi tôi học ở Đại học Thanh Hoa, tôi đã thấy các giảng viên và sinh viên tập trong khuôn viên trường”, ông nhớ lại. Một năm sau, ông chuyển sang Hoa Kỳ và mẹ ông cũng khuyên ông tập.

Những tư tưởng cốt lõi của ĐCSTQ – giả-ác-đấu (đấu tranh giai cấp, hận thù và dối trá) – về cơ bản mâu thuẫn với văn hóa truyền thống Trung Quốc, kể cả Pháp Luân Công. Đó là lý do tại sao cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân phát động cuộc bức hại vào năm 1999, dẫn đến việc bắt giữ và tra tấn hàng triệu học viên, và gây ra hàng nghìn cái chết. Trong 23 năm qua, các học viên Pháp Luân Công đã nỗ lực không mệt mỏi để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại và Tiến sỹ Liu hy vọng chính phủ Hoa Kỳ cũng như cộng đồng quốc tế có thể giúp chấm dứt sự tàn bạo này.

Ông Frank Wolf, Ủy viên của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF), cũng là cựu Hạ nghị sỹ Hoa Kỳ từ tiểu bang Virginia, cho biết ông thường cầu nguyện Trung Quốc sẽ thay đổi, để các học viên Pháp Luân Công và các nhóm khác bị đàn áp ở Trung Quốc có thể giành lại tự do tôn giáo của họ.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/2/445691.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/3/202081.html

Đăng ngày 07-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share