Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-08-2011] Vào tháng 7 năm 2011, giới truyền thông bên ngoài Trung Quốc thông báo rằng cựu chủ tịch của Đảng Cộng sản Trung Quốc là Giang Trạch Dân đang hấp hối hoặc có lẽ là đã chết. Dù chính quyền Trung Quốc đã cố gắng bưng bít thông tin, và không có thông tin chính thức nào được xác nhận về tình trạng của Giang, nhưng tin đồn về cái chết của ông ta đã lan rộng nhanh chóng khắp nơi. Giang Trạch Dân phải chịu trách nhiệm về quyết định đàn áp các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, các học viên đã bị giam cầm và tra tấn vì niềm tin của họ và nhiều người đã mất đi mạng sống. Người dân trên toàn quốc đã đốt pháo ăn mừng để đánh dấu sự kết thúc của người đàn ông độc ác này và cuộc đàn áp mà ông ta là người đứng đầu.

2011-8-23-minghui-shandong-weihai-tiaofu--ss.jpg

Một tấm biểu ngữ tại một thành phố ven biển ở tỉnh Sơn Đông viết: “Đốt pháo để kỷ niệm cái chết của tà ác và trả lại sự yên ổn và hòa bình. Giang Trạch Dân đã chết!”

2011-8-23-minghui-fangbianpao-liaoning-tieling--ss.jpg

Tấm ảnh này được chụp khi người dân ở thành phố Thiết Lĩnh, tỉnh Liêu Ninh đốt pháo. Họ rất ngạc nhiên khi thấy chữ “Phật” bằng tiếng Trung xuất hiện trong ảnh.

2011-8-23-minghui-fangbianpao-shandong-dezhou--ss.jpg

Người dân đốt pháo ở thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông

2011-8-23-minghui-fangbianpao-henan-xinxiang--ss.jpg

Người dân đốt pháo ở thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam

2011-8-23-minghui-fangbianpao-shijiazhuang-2--ss.jpg

Người dân đốt pháo ở thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc

2011-9-4-minghui-fangbianpao-heilongjiang-hailun--ss.jpg

Tấm ảnh này được chụp khi người dân ở thành phố Hải Luân, tỉnh Hắc Long Giang đốt pháo. Những ánh sáng lạ xuất hiện trong ảnh đã khiến họ ngạc nhiên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/8/24/图片-大陆各地民众放鞭炮庆江亡-245813.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/9/13/128071.html
Đăng ngày20-09-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share