[MINH HUỆ 11 – 09 – 2011] Chính quyền Hồng Kông gần đây đã tăng cường đàn áp quyền tự do biểu đạt ở nơi công cộng và trên phương tiện truyền thông. Chẳng hạn như, với lý do giữ cho thành phố gọn gàng và sạch sẽ trước đợt bầu cử cấp quận sắp tới, chính quyền địa phương đã cố gắng dỡ bỏ những biểu ngữ và áp phích trưng bày ở các điểm giảng chân tướng Pháp Luân Công. Điều này thu hút sự chú ý lớn trong thành phố, và nhiều người lo lắng rằng chính quyền Hồng Kông một lần nữa lại cố gắng làm hài lòng đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bằng cách đàn áp các quyền tự do của người dân Hồng Kông. Họ lo ngại rằng cái gọi là chính sách “Một quốc gia hai chế độ’” sẽ không được thực hiện đúng như đã hứa.

2011-9-11-minghui-hongkong-zhanban-01--ss.jpg 2011-9-11-minghui-hongkong-zhanban-02--ss.jpg

2011-9-11-minghui-hongkong-zhanban-03--ss.jpg 2011-9-11-minghui-hongkong-zhanban-04--ss.jpg

Các áp phích giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại những điểm du lịch khác nhau ở Hồng Kông đã bị yêu cầu dỡ bỏ.

Từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, các học viên Pháp Luân Công đã giảng chân tướng về cuộc bức hại trên các góc phố và ở nhiều điểm du lịch. Nhiều biểu ngữ và biển hiệu Pháp Luân Công được nhiều người xem như một tiêu chí thể hiện quyền tự do biểu đạt ở Hồng Kông.

Tuy nhiên, kể từ sau chuyến thăm mới đây của Phó thủ tướng Li Keqian hồi tháng 8, chính quyền Hồng Kông đã tiến hành một loạt các phương pháp để đàn áp quyền tự do biểu đạt của người dân và để hạn chế các hoạt động truyền thông thông thường. Ngày 2 tháng 9, một vài điểm giảng chân tướng Pháp Luân Công đã nhận được một bức thư từ Ban Vệ sinh Môi trường và Thực phẩm (FEHD) yêu cầu các học viên dỡ bỏ những tấm áp phích và biểu ngữ với mức phạt lên tới 10.000 đô la Hồng Kông (khoảng 1300 đô la Mỹ) và 300 đô la Hồng Kông/ngày. Ngày 8 tháng 9, hơn 10 địa điểm đã nhận được một bức thư như vậy. Chẳng hạn như 10 quan chức của FEHD mới đây đã đến địa điểm Lok Ma Chau và buộc một bức thư được ép dẻo vào biểu ngữ và áp phích của các học viên. Họ cũng nói với các học viên rằng các biển hiệu phải được dỡ bỏ ngay vì đợt bầu cử quận sắp diễn ra. Họ ở lại điểm đó khoảng một giờ, quấy nhiễu các học viên đang tiến hành các hoạt động giảng chân tướng thông thường của họ. Các quan chức của FEHD đe dọa sẽ tiếp tục hành động trong một vài ngày tới.

Một người phát ngôn của Pháp Luân Công ở Hồng Kông nói rằng các hoạt động giảng chân tướng của họ, bao gồm cả việc trưng bày các biểu ngữ và áp phích ở những nơi công cộng, là quyền tự do biểu đạt cơ bản được ghi nhận bởi Luật Cơ bản của Hồng Kông. Ông nói:

Tất cả những biển hiệu được dựng lên hàng ngày vào lúc bắt đầu các hoạt động của chúng tôi và cất đi vào cuối ngày. Chúng không có gây nguy hiểm cho người qua đường, giao thông hay y tế công cộng. Những hoạt động hòa bình như vậy lẽ ra không bao giờ nên bị đàn áp bởi chính quyền. Trong 12 năm qua, lúc nào chúng tôi cũng vẫn giữ hình thức biểu tình ôn hòa này để nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp ở Trung Quốc, và chúng trở thành một điểm thu hút đặc biệt ở trong thành phố. Tuy nhiên, gần đây những hoạt động của chúng tôi bị gây trở ngại bởi Ban Vệ sinh Môi trường và Thực phẩm. Rõ ràng, mục đích là để hạn chế quyền tự do ngôn luận và tự do biểu đạt của chúng tôi. Chẳng hạn như khi Phó thủ tướng của ĐCSTQ đến thăm Hồng Kông vào tháng 8 vừa qua, mọi người thậm chí còn không được phép mặc áo phông [liên quan đến vụ Thảm sát trên quảng trường Thiên An Môn năm 1989]“.

Người phát ngôn nhấn mạnh rằng người dân Hồng Kông có quyền được mít tinh và biểu tình ôn hòa ở những nơi công cộng. Bất kỳ sự can thiệp nào từ phía chính quyền đến các hoạt động giảng chân tướng Pháp Luân Công, bao gồm cả việc buộc di dời và tịch thu các tài liệu biểu tình, đều vi phạm Luật Cơ bản. Là những nạn nhân của sự can thiệp như vậy, các học viên có quyền đòi bồi thường thiệt hại và công lý ở các tòa án.

Trong vài ngày qua, nhiều học viên đã đến FEHD và những cơ quan chính quyền có liên quan khác để giảng chân tướng và thể hiện quan điểm của họ. Họ tuyên bố rõ ràng rằng họ sẽ không di dời bất kỳ biểu ngữ hay áp phích nào. Theo như học viên Liao Qiulan là người đã tham gia vào nỗ lực này, thì một vài quan chức cấp cao không nói được gì và thấy bất lực khi đối mặt với các học viên đến giảng chân tướng.

Người phát ngôn cho biết rằng sự can thiệp này cho thấy rằng chính quyền Hồng Kông một lần nữa lại hợp tác với ĐCSTQ để áp đặt sự chuyên chế của nó vào Hồng Kông và chà đạp lên những giá trị cốt lõi của Hồng Kông. Công chúng sẽ không đồng tình với hành động này và các công chức sẽ không trợ giúp chính quyền trong những việc làm sai trái này. Ông kêu gọi công chúng hãy bước ra để bảo vệ những giá trị cốt lõi của Hồng Kông.

Ông Leung Kwok-hung, thành viên hội đồng lập pháp, thúc giục công chúng cảnh báo với chính quyền về những vi phạm quyền công dân. “Theo Luật Cơ bản, tự do biểu đạt là một trong những quyền cơ bản. Sự kiện này không chỉ nhắm vào Pháp Luân Công, mà nó còn nhắm vào toàn xã hội. Chúng ta không thể cho phép chính quyền hạn chế quyền công dân với bất kỳ lý do nào”.

Ông Raymond Wong, thành viên hội đồng lập pháp, chỉ ra rằng quyền tự do biểu đạt không nên bị ảnh hưởng bất kể quy định nào được ban hành cho cuộc bầu cử huyện sắp tới. Ông tin rằng sự kiện này đã được chính quyền lên kế hoạch và ĐCSTQ chắc hẳn đứng đằng sau vì ĐCSTQ không thể chịu được những nỗ lực chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/11/港府屈从中共-订恶法企图拆除真相展板(图)-246584.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/9/13/128067.html
Đăng ngày: 16 – 9 – 2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share