Bài của học viên Israel

[MINH HUỆ 22- 07-2011] Mới đây, một tạp chí Israel có tên là “Đời sống khác” đã đăng một bài báo 6 trang về môn tập Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại các học viên của Đảng cộng sản Trung Quốc. Tạp chí này, vốn đăng tải các chủ đề như dược phẩm tự nhiên, văn hóa tâm linh, và tham gia vào cộng đồng, được bày bán ở các hiệu sách và quầy báo, và có một lượng độc giả khá lớn.

2011-7-22-israelmag-3up_small.JPG

Bài viết được đề cập tới trên trang bìa và được tóm tắt trong phần mục lục. Bức ảnh cuốn Chuyển Pháp Luân xuất hiện ở đầu bài viết. Bài viết này khá bao quát với phần giải thích về môn tập, mô tả vẻ đẹp của môn tập và các bài giảng như “Làm thế nào để trở về đức vị tha, từ bi, trở về với bản tính tự nhiên của con người, với sự hòa hợp trong cuộc sống gia đình, với hòa bình và đạo đức…” [trích dẫn từ bài viết]. Cũng có phần giải thích về các bài tập bao gồm phần minh họa các động tác. Tiếp đó là phần mô tả về sách Chuyển Pháp Luân – “bao hàm nội dung sâu sắc và cao siêu nhưng lại được trình bày với ngôn từ đơn giản.” [trích dẫn từ bài viết]. Bài viết cũng đề cập đến lợi ích gián tiếp như chữa bệnh khỏe người. Cuối cùng, phóng viên thêm vào một phần mô tả bao quát 2 trang về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.

Phần tiêu đề được chọn cho bài báo là “Môn tập, lợi ích hứa hẹn và cái giá của nó” còn phần tiểu tiêu đề là “Pháp Luân Đại Pháp, hệ thống tu luyện của Trung Quốc, cánh cửa đến với trí tuệ, giác ngộ và hòa hợp – làm say mê một trăm triệu người trên toàn thế giới. Học viên thông qua bài thiền định, 5 bài tập đơn giản và một quyển sách mà duy trì được một cuộc sống hài hòa, hòa hợp và có đạo đức”. Phóng viên cũng viết thêm: “Thật khó có thể hiểu vì sao một môn tập trong sáng, mang theo nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn lại có thể là mối đe dọa đến vậy đối với chính quyền Trung Quốc mà khiến họ phát động một cuộc đàn áp tàn bạo đối với các học viên của môn tập.”

Người đã liên lạc với tạp chí là một người không phải là học viên nhưng đã biết về môn tập và ủng hộ nó. Qua mối liên hệ của mình, anh đã giới thiệu các học viên với phóng viên của tạp chí. Tại buổi gặp đầu tiên với phóng viên, các học viên đã đưa cho cô nhiều tài liệu về cuộc đàn áp cũng như một DVD phim: “Câu chuyện thật về Pháp Luân Đại Pháp.” Cô xem phần đầu của bộ phim tại buổi gặp mặt và đã rớt nước mắt trước sự tàn bạo của cuộc bức hại.

Các học viên đứng trên phố phát tờ rơi và đề nghị người qua đường ký tên phản đối bức hại nói rằng gần đây, đối với nhiều người không cần phải giải thích thêm bất cứ điều gì. Họ nói với các học viên rằng họ đã đọc bài báo trên tạp chí và rằng họ biết về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp và mong muốn ký tên thỉnh nguyện. Sau khi bài báo được đăng trên tạp chí, mọi người đã gọi điện và muốn theo học.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/7/22/126894
Đăng ngày 3-8-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share