Bài viết của Thiên Duyên, một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-04-2022] Chồng tôi từng là quản giáo trại giam và có thói quen la mắng tù nhân. Vì anh ấy đã quen với việc la hét suốt ngày nên khi về đến nhà anh ấy cũng quát mắng tôi. Ở một mức độ nào đó, anh ấy biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt vì tôi đã khỏi tất cả các bệnh của mình sau khi tu luyện. Tuy nhiên, anh ấy đã bị đầu độc bởi những lời tuyên truyền của ĐCSTQ và nói những điều thiếu tôn trọng về Pháp Luân Đại Pháp và người sáng lập ra nó. Đôi khi anh ta mắng chửi tôi bằng những lời lẽ đó ngay khi bước chân vào nhà. Tôi nhất quyết không nhận và thường xuyên tranh cãi với anh ấy.

Khi học Pháp, tôi dần dần nhận ra rằng xung đột phát sinh giúp tôi đề cao tâm tính của mình bởi vì tôi là một người tu luyện. Đó là một điều tốt và tôi phải quan tâm đến tâm tính của mình. Khi tôi tiến bộ hơn, chồng tôi cũng thay đổi một chút. Tính khí của anh ấy trở nên tốt hơn và dần dần anh ấy thừa nhận rằng Đại Pháp là tốt. Gia đình tôi trở nên hòa thuận.

Một ngày đầu năm 2021, chồng tôi nói với tôi rằng anh ấy cảm thấy khó chịu sau khi ăn. Tôi bảo anh ấy đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Con gái chúng tôi đã đưa anh ấy đến bệnh viện để khám. Khám nghiệm cho thấy có hai khối u, kích thước khoảng 2 hoặc 3 cm, đã phát triển trên gan của anh. Anh ấy vô cùng sợ hãi. Con gái chúng tôi đã đưa anh ấy đến các bệnh viện chuyên khoa ở Thiên Tân và Bắc Kinh nhưng kết quả đều giống nhau. Một bác sĩ nói với họ: “Hãy uống thuốc và xem điều gì sẽ xảy ra. Nếu nó không có tác dụng, anh sẽ phải phẫu thuật”. Anh uống thuốc một thời gian thì đến bệnh viện khám lại. Các khối u chỉ lớn dần lên. Con gái chúng tôi cảm thấy bất lực. Cháu đã liên hệ với bác sĩ chuyên khoa để chuẩn bị phẫu thuật cho cha.

Tôi đến bệnh viện để hỏi về tình trạng của chồng tôi. Bác sĩ nói với tôi rằng các khối u phát triển ở một vị trí khó xử, và điều đó gây khó khăn cho cuộc phẫu thuật. Vì vậy người nhà đã phải ký giấy ra viện để không phải chịu trách nhiệm nếu xảy ra tai nạn trong quá trình mổ. Tôi đã nói với chồng tôi những gì bác sĩ nói. Anh ấy khó chịu và trở nên chán nản. Một ngày nọ, với vẻ mặt đau khổ, anh ấy nói với tôi: “Anh không làm điều xấu. Tại sao ông trời lại để anh mắc phải căn bệnh khó chữa này? Có vẻ như phẫu thuật là lựa chọn duy nhất của anh. Nhưng anh rất lo lắng, anh có thể làm gì bây giờ?”

Nhìn thấy sự tuyệt vọng của anh ấy, tôi nói với anh: “Có một phương pháp không cần phẫu thuật.” Anh hỏi nó là gì. Tôi nói: “Niệm chín chữ chân ngôn có thể chữa khỏi bệnh. Nhưng em cần nói trước một điều. Đó là anh phải sám hối với Sư phụ của em, và xóa bỏ những lời bất kính mà anh đã nói với Sư phụ và Pháp của em, đồng thời tuyên bố sám hối trên trang web Minh Huệ, chỉ khi đó, nó mới có tác dụng”. Sau khi nghe những gì tôi nói, anh ấy nói một cách trang trọng: “Anh sẽ làm điều này. Nhưng anh vẫn còn nghi ngờ rằng việc Pháp Luân Đại Pháp có thể chữa khỏi bệnh. Nếu Pháp Luân Đại Pháp có thể điều trị bệnh của anh, anh sẽ tin chắc vào sức mạnh của Đại Pháp trong suốt phần đời còn lại của mình”.

Tôi đã giúp anh ấy viết một nghiêm chính thanh minh cho trang web Minh Huệ. Anh ấy đã chấp thuận nó và ký vào bản tuyên bố. Kể từ đó, mỗi sáng anh ấy đều niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Tôi không còn nghe anh nói rằng ăn uống không thoải mái nữa. Chồng tôi trở nên ổn định về mặt cảm xúc, và tâm trạng của anh ấy cũng được cải thiện.

Một tháng sau, chồng tôi trở về nhà với một tờ giấy trên tay. Anh ấy gọi lớn tên tôi: “Hãy đến xem này. Hôm nay anh đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Em hãy nhìn vào báo cáo này. Hai khối u đó đã biến mất rồi!”

Tôi xem bản báo cáo. Đó đúng là sự thật. Tôi nói với anh ấy: “Không phải là Sư phụ Lý đã gỡ chúng ra cho anh đó sao? Anh phải cảm ơn Sư phụ đã giúp anh”. Anh ấy liên tục nói: “Cảm ơn Sư phụ! Trong suốt phần đời còn lại của mình, con tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là có sức mạnh vô biên!”. Khuôn mặt anh tràn đầy niềm vui.

Trải qua thử thách này và chứng kiến sự kỳ diệu của Đại Pháp, tính tình của chồng tôi đã thay đổi rất nhiều. Anh ấy không còn la mắng mọi người và không còn tin vào những tuyên truyền chống lại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ nữa. Bây giờ anh ấy hạnh phúc mỗi ngày và tràn đầy năng lượng hơn. Anh ấy nói: “Mặc dù anh chưa bắt đầu tu luyện, nhưng anh cũng sẽ làm những việc theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn của Đại Pháp. Anh sẽ luôn ủng hộ Đại Pháp”.

Cả gia đình chúng tôi được đắm mình trong Phật ân hạo đãng của Sư phụ. Ở đây, thay mặt cho toàn thể gia đình, con xin khấu đầu cảm ơn Sư phụ vì ân điển cứu độ của Ngài.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/17/440975.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/3/201667.html

Đăng ngày 20-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share