Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở vùng Đông Bắc Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-06-2022] Tôi muốn thông qua Minh Huệ Net để chia sẻ câu chuyện của con gái mình. Trong thời kỳ dịch bệnh bùng phát, mặc dù cháu tiếp xúc gần với một người mắc COVID, nhưng cháu đã không bị nhiễm virus bởi niềm tin mạnh mẽ của cháu vào Pháp Luân Đại Pháp.

Con gái tôi không phải là học viên Pháp Luân Đại Pháp, tuy nhiên, cháu đã chứng kiến những cải biến tích cực của cha mẹ sau khi chúng tôi bắt đầu tu luyện. Cháu đã thấy được vẻ đẹp Đại Pháp, thường đem theo bùa hộ mệnh Đại Pháp, và niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Cháu cũng thường nhắc nhở chúng tôi: “Cha mẹ đã học Pháp và luyện công chưa? Cha mẹ đừng để bị gián đoạn nhé”.

Con gái tôi làm việc tại căng tin của một bệnh viện ở thành phố Cát Lâm, nơi có nhiều ca nhiễu COVID. Nhân viên của bệnh viện phải ở trong những phòng được chỉ định, hai người một phòng. Bởi rất thân thiết nên giữa con gái tôi và bạn cùng phòng không thực hiện giãn cách xã hội hoặc áp dụng bất cứ biện pháp nào để tự bảo vệ mình. Nào ngờ, bạn cùng phòng của con gái tôi bị nhiễm virus. Sau đó là hai nam đồng nghiệp ở phòng đối diện với cháu cũng có kết quả dương tính với virus. Con gái tôi lo sợ, vừa khóc vừa kể cho tôi những gì đã xảy ra.

Tôi bảo con gái: “Đừng khóc nữa con gái. Con sợ gì chứ? Con chắc chắn sẽ không sao đâu. Con phải kiên định tin tưởng rằng Sư phụ (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) sẽ bảo hộ cho con và hãy thường xuyên niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’”. Cháu biết bản thân phải làm gì sau khi tôi nói chuyện với cháu.

Dưới đây là một đoạn trích từ nhật ký của cháu ngày 11 tháng 5 năm 2022:

“Sáng hôm nay, kết quả xét nghiệm COVID của tôi là âm tính. Tôi rất vui mừng, tôi đã chiến thắng virus rồi. Thật sự mà nói, thời gian cách ly từ ngày 2 tháng 4 đến ngày 11 tháng 5 quả là không dễ dàng gì. Trong khoảng thời gian này, tôi đã trải qua rất nhiều gian nan, đã khóc không biết bao nhiêu nước mắt, và cảm thấy bất lực. Tuy nhiên, với sự giúp đỡ và gia trì của Sư phụ Đại Pháp, tôi đã vượt qua. Tôi đã xuất một niệm rằng: “Mình có Sư phụ bảo hộ, chắc chắn mình sẽ không sao”. Sư phụ đã gia trì cho tôi trong giai đoạn này. Con vô cùng biết ơn Sư phụ. Con xin cảm tạ Sư phụ đã giúp con vượt qua vô số khó khăn…Nếu không có sự bảo hộ và gia trì của Sư phụ, thì tự con sẽ không thể vượt qua được. Một lần nữa, con xin cảm tạ Sư phụ từ bi.”

Đoạn nhật ký này đã biểu đạt những suy nghĩ chân thành từ tận đáy lòng của con gái tôi. Tôi cảm thấy yên lòng sau khi đọc nó. Một sinh mệnh đã thực sự được đắc cứu. Mặc dù cháu tiếp xúc gần với người nhiễm bệnh, ngay đến văn phòng phòng chống dịch bệnh của thành phố và các cán bộ trong khu dân cư mà cháu sống đã gọi điện cho cháu để hỏi thăm tình hình, điều đó cho thấy tình huống nghiêm trọng đến mức nào. Thế nhưng vì cháu chân thành tin vào Sư phụ và Đại Pháp nên đã không nhiễm virus. Đó là phép màu. Thậm chí đến cả đồng nghiệp của cháu còn cảm thán: “Bạn thật sự phi thường, không thể tin nổi”.

Một lần nữa con xin cảm tạ Sư phụ từ bi khổ độ. Từ nay về sau, con sẽ tinh tấn hơn nữa trong việc học Pháp, làm tốt ba việc và không để Sư phụ thất vọng.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/26/445421.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/9/202166.html

Đăng ngày 09-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share