Bài viết của An Khang, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 20-04-2022] Tôi năm nay 70 tuổi và thường nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và giảng chân tướng về những tuyên truyền vu khống của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bất chấp việc pháp môn này bị đàn áp ở Đại Lục, rất nhiều người nghe tôi giảng chân tướng đã lựa chọn tin tưởng Đại Pháp, ủng hộ chúng tôi, và sự thiện lương của họ đã được báo đáp.

Người đồng nghiệp cũ tin tưởng Đại Pháp, bệnh ung thư liền khỏi

Khoảng sáu năm trước, tôi tình cờ gặp một đồng nghiệp cũ họ Tổ và vợ của anh ấy trong một công viên gần nhà. Anh ấy trông mệt mỏi với khuôn mặt bị sưng phù, vàng vọt. Khi tôi rảo bước tới để hỏi thăm, vợ anh ấy khóc nức nở: “Anh ấy được chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan và phải làm phẫu thuật, bác sỹ cũng nói anh ấy chỉ có thể sống được thêm một năm nữa”, cô ấy nghẹn ngào và tiếp tục khóc.

Tôi trấn an hai vợ chồng và trò chuyện với họ về chủ đề liên quan đến Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nói với họ rằng pháp môn này dạy chúng tôi trở thành người tốt hơn như thế nào, và rằng nhiều người đã lắng nghe lương tri của họ và ủng hộ pháp môn và họ đã đắc phúc báo. Tôi khích lệ họ: “Hãy thử niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’. Sẽ giúp ích cho anh chị.“

Thời gian thấm thoắt trôi và mãi đến gần đây tôi mới có dịp gặp lại vợ chồng họ. Trông anh Tổ dường như tinh thần rất phấn chấn và rất vui vẻ. Tôi hỏi: “Anh thế nào? Hiện giờ anh cảm thấy khỏe chứ?”

“Tất cả đều ổn. Tôi bây giờ khỏe mạnh lắm!”, anh ấy trả lời.

“Anh có còn nhớ những chữ chân ngôn mà tôi đã nói với anh chứ?” Tôi tiếp tục hỏi.

Vợ anh đáp: “Tất nhiên! Anh ấy đã được thụ ích rất nhiều khi thường xuyên niệm những chữ đó.”

Họ kể với tôi rằng từ lúc anh Tổ bắt đầu liên tục niệm chín chữ chân ngôn, một lần anh tới bệnh viện để tái khám. Các bác sỹ đã vô cùng kinh ngạc khi các tế bào ung thư của anh ấy đã biến mất. Con trai anh Tổ, cũng là một bác sỹ làm việc trong bệnh viện, đã nói với bố mình: “Tất cả những bệnh nhân ung thư khác mà con từng điều trị chẳng ai còn sống. Chỉ riêng bố là khỏi bệnh”.

Anh Tổ giải thích: “Bệnh ung thư của bố khỏi một phần là nhờ công lao của các bác sỹ, nhưng chủ yếu vẫn là vì hàng ngày bố thành tâm kính niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’, là Pháp Luân Đại Pháp đã cứu giúp bố”.

Bạn học của con gái tôi tin tưởng Đại Pháp, sinh được quý tử

Khi con gái tôi có mang đứa thứ hai, người bạn học họ Bành cùng chồng của cô ấy đã tới chúc mừng. Bành nói cô ấy cũng muốn sinh thêm đứa thứ hai, nhưng không thể thụ thai dù đã nhờ đến các biện pháp y học. Cô ấy đã tiêu tốn rất nhiều tiền, chịu khổ không ít, nhưng vẫn không thành công và cảm thấy rất khổ não.

Tôi bảo Bành hãy ghi nhớ và niệm chín chữ chân ngôn, cô ấy nghe xong rất kích động nói: “Dì à, cháu muốn sinh con trai. Có thể được không ạ?”

Tôi tiếp tục giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và những tuyên truyền dối trá của ĐCSTQ nhằm phỉ báng môn tu luyện này. Bành tiếp thu và đồng ý niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”.

Khoảng sáu tuần sau, Bành gọi điện cho con gái tôi để thông báo việc đã có “tin vui”. Sau đó, con bé sinh hạ một bé trai nặng khoảng 3,6 kg.

Triệu chứng tắc nghẽn mạch máu não của người dì đã không cánh mà bay

Khi tôi về thăm quê nếu có thời gian tôi hay ghé thăm một người dì của mình và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho dì. Dì ấy tin vào những gì tôi nói và thường nhẩm niệm chín chữ chân ngôn Đại Pháp.

Một đêm nọ, dì ấy bị tai biến (đột quỵ) và không thể cử động được. Gia đình đã đưa dì đến bệnh viện địa phương. Một bác sỹ nói: “Tình trạng rất nghiêm trọng, chúng tôi ở đây không thể cứu được, hãy mau đưa bà ấy lên thẳng bệnh viện huyện.”

Tại bệnh viện huyện, bác sỹ nói tình trạng của dì cần được điều trị đặc biệt, chỉ có bệnh viện tốt nhất ở tuyến tỉnh mới đáp ứng được.

Đến bệnh viện tỉnh, các bác sỹ sau khi khám cho dì đều lắc đầu nói: “Tầm này thì phẫu thuật cũng không còn tác dụng nữa rồi”. Một bác sỹ khác khuyên: “Tốt nhất là gia đình hãy đưa bà ấy về nhà [và chuẩn bị hậu sự] đi.”

Gia đình van nài cầu xin các bác sỹ cố gắng nghĩ cách cứu chữa và cuối cùng, một bác sỹ đã thử làm sạch máu tụ ở trong não của dì ấy. Khi rút máu lần thứ nhất, mí mắt của dì tôi khẽ động đậy. Khi tiến hành đợt thứ hai, mắt dì đã có thể mở ra. Tới lần thứ ba, dì ấy có thể nói được và từ từ ngồi dậy.

Bác sỹ kinh ngạc nói: “Đây quả là một phép màu! Tôi đã làm bác sĩ 30 năm nay, nhưng chưa từng thấy ai phục hồi nhanh chóng và tiến triển tốt đến như vậy.”

Dì tôi chỉ nằm viện năm ngày, sau đó được ra viện. Hiện tại dì ấy đã hoàn toàn khỏe mạnh và căn bản không hề có bệnh trạng của việc tắc máu não, và dì có thể giúp gia đình làm việc nhà cũng như việc đồng áng.

Cô gái được chủ mỏ đá chủ động bồi thường thiệt hại

Khi tôi phát tài liệu Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 10 năm 2018, cảnh sát đã bắt cóc và đưa tôi đến một trại tạm giam, ở đây tôi gặp một cô gái tên Mẫn.

Mẫn sống trong một ngôi làng nhỏ trên sườn núi gần một mỏ đá đã được khai thác chừng hai năm. Khi người ta cho nổ mìn, các mảnh sỏi, đất và đá vụn thường trút xuống nóc nhà, chuồng lợn, ruộng vườn, khiến thôn dân ngày ngày sống trong lo lắng, không thể có được một cuộc sống bình thường. Nhà của Mẫn nằm gần khu vực mỏ đá nhất, nên cô ấy quyết định cùng những người dân bị ảnh hưởng đi khiếu nại với chủ công trình nơi đây. Chủ khu mỏ đã chối bỏ trách nhiệm, cũng như không khắc phục sự cố. Đến cả chính quyền địa phương cũng bỏ mặc làm ngơ, Mẫn và một số dân làng khác quyết định đến Bắc Kinh để kêu oan. Thế nhưng họ đã bị các nhân viên chính quyền chặn ở dọc đường và xác định Mẫn là chủ mưu. Kết quả là cô ấy bị tống vào trại tạm giam.

Thấy cô ấy khóc lóc buồn bã, tôi đã an ủi cô ấy và nói về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cũng nói với cô ấy về việc những người bởi thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” mà được ban phước lành. Cô ấy tin tưởng và hứa sẽ làm theo lời tôi nói.

Không lâu sau khi thả, Mẫn điện thoại cho tôi thông báo: “Những chữ đó quả là linh nghiệm!”. Chủ mỏ đá đã đền bù cho chúng em những thiệt hại do việc khai thác đá gây ra. Em cảm ơn chị và em cũng cảm ơn Pháp Luân Đại Pháp!”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/20/440782.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/15/201819.html

Đăng ngày 08-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share